1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu một điều .................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hoanglong112002, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Thu Bồn
    Dòng sông chảy không hề biết mỏi
    Trọn đời đời dâng cho bờ bãi phù sa
    Tình yêu ta như dòng sông ấy
    Khi gặp thác ghềnh tung bọt trắng hát ca.
    Tôi yêu emPuskin
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
    (Thúy To஠dịch )
  2. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trái tim rơi
    Khêpascốp
    Tôi đánh rơi trái tim
    Vào mắt em sâu thẳm
    Ðau đớn trái tim chìm
    Trong tình yêu tuyệt vọng
    Có ai vớt hộ tôi
    Trái tim đánh mất rồi
    Vào mắt em sâu thẳm
    Mình em vớt được thôi
    Tôi đi tìm tình yêu
    Đặng Quốc Vinh
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm.
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã yêu
    Nửa của mình nhưng nào "của mình" đâu
    Không phải của mình, không phải
    Thì "thượng đế" ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng.
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau .
    Yêu
    Xuân Diệu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu,
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mờ mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Bạn nào có nhiều thơ tình thì hãy vào đây để bộc lộ cảm giác tình yêu của mình thành những dòng thơ này nhé ....!
  3. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trái tim rơi
    Khêpascốp
    Tôi đánh rơi trái tim
    Vào mắt em sâu thẳm
    Ðau đớn trái tim chìm
    Trong tình yêu tuyệt vọng
    Có ai vớt hộ tôi
    Trái tim đánh mất rồi
    Vào mắt em sâu thẳm
    Mình em vớt được thôi
    Tôi đi tìm tình yêu
    Đặng Quốc Vinh
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm.
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã yêu
    Nửa của mình nhưng nào "của mình" đâu
    Không phải của mình, không phải
    Thì "thượng đế" ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng.
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau .
    Yêu
    Xuân Diệu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu,
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mờ mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Bạn nào có nhiều thơ tình thì hãy vào đây để bộc lộ cảm giác tình yêu của mình thành những dòng thơ này nhé ....!
  4. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cách biệt xa xôi vạn dặm đường ...
    Đá mòn sóng vỗ vẫn hoài thương
    Nhìn trời .. nhìn biển .. nhìn trăng lặn ...
    Nhìn lại tình mình mãi vấn vương ..!!
    -----------------------------------------------
    Một chút tình thôi .. em biết không
    Ðủ tan giá lạnh mấy trời đông
    Ðể bao nhung nhớ thành thương nhớ
    Ðể uớt mi cong, má ửng hồng.
    Một chút tình thôi .. đủ một đời
    Một trời hạnh phúc, hết đơn côi
    Thênh thang trong nắng và trong gió
    Ðã xóa tan đi những ngậm ngùi
    Môt chút tình thôi? chẳng cần hơn
    Ðủ cho hạnh phúc ngập tâm hồn
    Mặc cho xa cách, đời gian dối
    Một chút tình em? đủ ấm rồi.
    -------------------------------------------
    Chiều Thứ Bẩy
    Thứ Bẩy qua ta ? ?oNhớ?
    Mình ta buồn chơi vơi
    Ta buồn nhưng không nói
    Ðể sầu lên mắt môi.
    Chiều lang thang phố vắng
    Lòng sao thấy bồi hồi
    Thương nhớ ai chả biết
    Chiều về ? buồn lên ngôi
    Thương nhớ ai chả biết
    Thương nhớ để mà ..thương nhớ thôi
    --------------------------------------------------
    Mỗi ngày mỗi nhớ mỗi ngày thương ...
    Anh ơi ..! nhìn đó bên đường cỏ xanh
    Nhìn cây em đếm từng cành ...
    Cây bao nhiêu nhánh tình dzành bấy nhiêu ...!
    ---------------------------------------------------
    Thương nhớ để mà thương nhớ thôi
    Xa nhau ?. chỉ một khoảng mây trời
    Núi cao, biển rộng sao ngăn được
    Thương nhớ .. muôn ngàn .. thương nhớ ơi.
  5. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cách biệt xa xôi vạn dặm đường ...
    Đá mòn sóng vỗ vẫn hoài thương
    Nhìn trời .. nhìn biển .. nhìn trăng lặn ...
    Nhìn lại tình mình mãi vấn vương ..!!
    -----------------------------------------------
    Một chút tình thôi .. em biết không
    Ðủ tan giá lạnh mấy trời đông
    Ðể bao nhung nhớ thành thương nhớ
    Ðể uớt mi cong, má ửng hồng.
    Một chút tình thôi .. đủ một đời
    Một trời hạnh phúc, hết đơn côi
    Thênh thang trong nắng và trong gió
    Ðã xóa tan đi những ngậm ngùi
    Môt chút tình thôi? chẳng cần hơn
    Ðủ cho hạnh phúc ngập tâm hồn
    Mặc cho xa cách, đời gian dối
    Một chút tình em? đủ ấm rồi.
    -------------------------------------------
    Chiều Thứ Bẩy
    Thứ Bẩy qua ta ? ?oNhớ?
    Mình ta buồn chơi vơi
    Ta buồn nhưng không nói
    Ðể sầu lên mắt môi.
    Chiều lang thang phố vắng
    Lòng sao thấy bồi hồi
    Thương nhớ ai chả biết
    Chiều về ? buồn lên ngôi
    Thương nhớ ai chả biết
    Thương nhớ để mà ..thương nhớ thôi
    --------------------------------------------------
    Mỗi ngày mỗi nhớ mỗi ngày thương ...
    Anh ơi ..! nhìn đó bên đường cỏ xanh
    Nhìn cây em đếm từng cành ...
    Cây bao nhiêu nhánh tình dzành bấy nhiêu ...!
    ---------------------------------------------------
    Thương nhớ để mà thương nhớ thôi
    Xa nhau ?. chỉ một khoảng mây trời
    Núi cao, biển rộng sao ngăn được
    Thương nhớ .. muôn ngàn .. thương nhớ ơi.
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Anh chàg này lắm thơ ghê nhỉ, đọc hay phết, vote 5*
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Anh chàg này lắm thơ ghê nhỉ, đọc hay phết, vote 5*
  8. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hik hik...Các bác làm rì với cái Topic này thế? Thơ thẩn...vãi cả linh hồn...Em hãi quá
    Yêu mà ghê gớm thế em chả dại mà đâm đầu vào đâu
  9. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hik hik...Các bác làm rì với cái Topic này thế? Thơ thẩn...vãi cả linh hồn...Em hãi quá
    Yêu mà ghê gớm thế em chả dại mà đâm đầu vào đâu
  10. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Yêu có thể làm cho con tim ta đau khổ
    Nhưng không yêu thì lại làm con tim ta lạnh giá
    Vì thế ta quyết chịu đau khổ mà yêu còn hơn là để lạnh giá con tim ta .
    Yêu nhau đi dừng có tiếc tiền làm gì ..... cha .. cha..... cha .

Chia sẻ trang này