1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu một điều .................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hoanglong112002, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ha ha đúng đấy bác Nego à, lạc đề là lạc thế nào ,bác hoanglong112002 buồn cười thiệt,nhân tiện đây em giải thích luôn haynhinthangvaosuthat là phải như thế nài nài khi em đang iu 1 anh chàng mà thấy anh chàng khác đẹp zai hơn thì lúc đó là lúc em phải áp dụng chiến lược haynhinthangvaosuthat để nhận ra rằng mình phải đi yêu người đẹp trai kia thui ,đó mới là tình iu đích thực he he
  2. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không giỏi gì nhưng theo mình thì chinh phục hay còn gọi là tìm đối tác của anh bạn như thế này thì tôi biết chắc chắn là thất bại rồi . Đi tìm chỗ khác đi . Cái cách đó không hợp với "haynhin..." đâu . Chinh phục đối tượng là phải chinh phục bằng cả trái tim như thế mới chiếm đc trái tim của nàng .
    Con gái giữa trái tim và suy nghĩ khác nhau nhiều lắm . Suy nghĩ thì luôn hiện nhưng trái tim thì luôn tiềm ẩn . Mình xin hỏi các bạn nào đã yêu rồi xem cái sự thúc đẩy của tình yêu từ trái tim mạnh hơn hay từ trong suy nghĩ manh hơn ? Như mình giám chắc là từ trái tim sẽ mạnh hơn phải không ? Vì mình trước kia cũng đã từng yêu và chịu bị sự chất vấn của hai bên đó khi mà trái tim của mình lúc nào cũng hướng về người đó và mình chỉ giám âm thầm trao trái tim mình cho người ấy , và sau mình đã dành đc trái tim của người ấy khi mà lúc trước suy nghĩ của mình luôn có mặc cảm với điềi đó .
  3. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không giỏi gì nhưng theo mình thì chinh phục hay còn gọi là tìm đối tác của anh bạn như thế này thì tôi biết chắc chắn là thất bại rồi . Đi tìm chỗ khác đi . Cái cách đó không hợp với "haynhin..." đâu . Chinh phục đối tượng là phải chinh phục bằng cả trái tim như thế mới chiếm đc trái tim của nàng .
    Con gái giữa trái tim và suy nghĩ khác nhau nhiều lắm . Suy nghĩ thì luôn hiện nhưng trái tim thì luôn tiềm ẩn . Mình xin hỏi các bạn nào đã yêu rồi xem cái sự thúc đẩy của tình yêu từ trái tim mạnh hơn hay từ trong suy nghĩ manh hơn ? Như mình giám chắc là từ trái tim sẽ mạnh hơn phải không ? Vì mình trước kia cũng đã từng yêu và chịu bị sự chất vấn của hai bên đó khi mà trái tim của mình lúc nào cũng hướng về người đó và mình chỉ giám âm thầm trao trái tim mình cho người ấy , và sau mình đã dành đc trái tim của người ấy khi mà lúc trước suy nghĩ của mình luôn có mặc cảm với điềi đó .
  4. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì không thể gọi là haynhinthangvaosuthat dc đâu .Áp dụng chiến lược haynhinthangvaosuthat để nhận ra rằng mình hãy nhìn lai chính mình . Mà điều kỳ diệu của tình yêu là luôn luôn có ở những tình yêu chân thành và vĩnh cửu , chứ còn như
    "khi em đang iu 1 anh chàng mà thấy anh chàng khác đẹp zai hơn thì lúc đó là lúc em phải áp dụng chiến lược haynhinthangvaosuthat để nhận ra rằng mình phải đi yêu người đẹp trai kia thui ,đó mới là tình iu đích thực " thì gọi là "haynhinthangvaotuonglaixauhon" vì mình biết bạn trai kia khi đi thấy người con gái đẹp hơn bạn anh ta lại áp dung chiến thuât "khi em đang iu 1 anh chàng mà thấy anh chàng khác đẹp zai hơn thì lúc đó là lúc em phải áp dụng chiến lược haynhinthangvaosuthat để nhận ra rằng mình phải đi yêu người đẹp trai kia thui ,đó mới là tình iu đích thực he he "
    như bạn thế thì ...
  5. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì không thể gọi là haynhinthangvaosuthat dc đâu .Áp dụng chiến lược haynhinthangvaosuthat để nhận ra rằng mình hãy nhìn lai chính mình . Mà điều kỳ diệu của tình yêu là luôn luôn có ở những tình yêu chân thành và vĩnh cửu , chứ còn như
    "khi em đang iu 1 anh chàng mà thấy anh chàng khác đẹp zai hơn thì lúc đó là lúc em phải áp dụng chiến lược haynhinthangvaosuthat để nhận ra rằng mình phải đi yêu người đẹp trai kia thui ,đó mới là tình iu đích thực " thì gọi là "haynhinthangvaotuonglaixauhon" vì mình biết bạn trai kia khi đi thấy người con gái đẹp hơn bạn anh ta lại áp dung chiến thuât "khi em đang iu 1 anh chàng mà thấy anh chàng khác đẹp zai hơn thì lúc đó là lúc em phải áp dụng chiến lược haynhinthangvaosuthat để nhận ra rằng mình phải đi yêu người đẹp trai kia thui ,đó mới là tình iu đích thực he he "
    như bạn thế thì ...
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    đúng roài đấy em ko ngờ bác hoanglong hỉu em thiệt,em hay bất cứ người con gái nào cũng vậy(tất nhiên ở đây em nói số đông)là người con gái thích người ban trai hay nói cách khác là đối tác của mình phải là người thể hiện được cho họ thấy 1 quan điểm rằng "hãy xem những gì tôi làm chứ đừng nghe những gì tôi nói" bởi vì thực tế lý thuyết chỉ là sách vở,còn thực tế lại hoàn toàn khác phải ko nào? theo em nghĩ thì con trai chỉ chinh phục được trái tim phụ nữ khi người con trai đó thực sự hiểu được họ ko nhất thiết phải là từng cử chỉ,hành động ,hay qua ánh mắt mà điều quan trọng là người con gái ấy phải cảm nhận được rằng mình cần có người con trai ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào,còn nếu trưòng hợp mà dùng bạo lực có lẽ ko sớm thì muộn sẽ thất bại vì con tim có những lý lẽ riêng của nó mà,đâu có phải như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy ,phải ko nào?
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    đúng roài đấy em ko ngờ bác hoanglong hỉu em thiệt,em hay bất cứ người con gái nào cũng vậy(tất nhiên ở đây em nói số đông)là người con gái thích người ban trai hay nói cách khác là đối tác của mình phải là người thể hiện được cho họ thấy 1 quan điểm rằng "hãy xem những gì tôi làm chứ đừng nghe những gì tôi nói" bởi vì thực tế lý thuyết chỉ là sách vở,còn thực tế lại hoàn toàn khác phải ko nào? theo em nghĩ thì con trai chỉ chinh phục được trái tim phụ nữ khi người con trai đó thực sự hiểu được họ ko nhất thiết phải là từng cử chỉ,hành động ,hay qua ánh mắt mà điều quan trọng là người con gái ấy phải cảm nhận được rằng mình cần có người con trai ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào,còn nếu trưòng hợp mà dùng bạo lực có lẽ ko sớm thì muộn sẽ thất bại vì con tim có những lý lẽ riêng của nó mà,đâu có phải như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy ,phải ko nào?
  8. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Heêh co em haynhinthangvaosuthat cũng thật là khéo !
    Anh xin mạn phép nói với em về con gái . Anh chỉ có thể hiểu đcj cái điểm chung mà tất cả các cô gái đều mong muốn về đối tác của mình . Còn cái điểm gì đó mà riêng riêng thì mỗi người mỗi kiểu muốn biết thì phải có thời gian em à , chứ đâu phải dễ đàng gì .
    Được hoanglong112002 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 12/03/2005
  9. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Heêh co em haynhinthangvaosuthat cũng thật là khéo !
    Anh xin mạn phép nói với em về con gái . Anh chỉ có thể hiểu đcj cái điểm chung mà tất cả các cô gái đều mong muốn về đối tác của mình . Còn cái điểm gì đó mà riêng riêng thì mỗi người mỗi kiểu muốn biết thì phải có thời gian em à , chứ đâu phải dễ đàng gì .
    Được hoanglong112002 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 12/03/2005
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    haha bác hoanglong chỉ được cái.................nói đúngem bật mí nhé em chưa bao giờ làm mất lòng ai đâu ,chỉ có đi đến đâu là chết trâu đến đó thui (ấy nhầm chết những người tuổi trâu)haha
    Còn vấn đề kia thì em nghĩ con gái cũng có trăm kiểu con gái và hàng ngàn ,hàng vạn tính nết khác nhau ,có những người đến chết cũng chả hiểu hết nhau được nhưng quá trình sống người ta vẫn hoà thuận đó thui,cái chính là ở mình thui .Người ta nói ko kiêu ko phải là con gái nhưng mà nếu kiêu quá thì sẽ .............chống ề đấy pà con ạ,rùi đến lúc muốn lấy cũng chả ai thèm rước ý thỉnh thoảng cũng phải bật đèn xanh để anh em họ còn tấn công chứ nhỉ ,chẳng nhẽ để họ dậm chân tại chỗ mãi à?em nói vậy phải ko các đấng nam nhi?

Chia sẻ trang này