1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu một điều .................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hoanglong112002, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói chuyện tình yêu rôm rả quá.mình cũng xin tham gia một chút nghe
    theo như ''''ÔNG HOÀNG CỦA THƠ TÌNH '''' thì tình thì:
    ''''yêu lá chết trong lòng một ít
    vì mấy khi yêu mà đã được yêu''''
    có thể hiểu đơn giản như vậy,bởi tình yêu rất đa dạng và phong phú,nhiều hình nhiều sắc,làm sao ta có thể hiểu nổi,ngay ca những người đang yêu cũng đâu đã định nghĩa được
    chỉ có một điều khi đã yêu nhau thật lòng thì tinh cảm người ta là chân thật,có đúng không mọi người.Mình chỉ có thể nói đuợc như vậy thôi.hiiiii````....sai thì góp ý nghe!
  2. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    anh LONG ơi,em nghĩ những lời anh nói với phuonganh_nb hơi quá,bởi trong tinhcảm đặc biệt là trong tình yêu thì mỗi người có cách cảm nhận khác nhau mà,với lại em thấy cô ấy nói đúng đó chứ.Anh nên nói vái lời xin lỗi cô ấy,chúng ta đang rất cần những ngươi` như cô ấy mà,anh cũng đồng ý với những gì em nói phải không?chính chủ đề của anh đã nói lên điều đó mà
    chào anh
    Được haiyen_nd85 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 28/05/2004
  3. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    anh LONG ơi,em nghĩ những lời anh nói với phuonganh_nb hơi quá,bởi trong tinhcảm đặc biệt là trong tình yêu thì mỗi người có cách cảm nhận khác nhau mà,với lại em thấy cô ấy nói đúng đó chứ.Anh nên nói vái lời xin lỗi cô ấy,chúng ta đang rất cần những ngươi` như cô ấy mà,anh cũng đồng ý với những gì em nói phải không?chính chủ đề của anh đã nói lên điều đó mà
    chào anh
    Được haiyen_nd85 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 28/05/2004
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Xin cho 1 lời giải thích : tại sao ông anh lại nói tui nhầm đường
    thế thử nói như thế nào là 1 tình yêu chân thành và xin ông anh đọc kĩ bài viết của tôi kĩ 1 chút đi , và có cần tôi fải nhấn mạnh lại những gì mà anh cho là tui nhầm đường trong bài viết của tui ko nhỉ , chả hiểu gì về TY mà nói là người ta nhầm dg` đúng là nực cười
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Xin cho 1 lời giải thích : tại sao ông anh lại nói tui nhầm đường
    thế thử nói như thế nào là 1 tình yêu chân thành và xin ông anh đọc kĩ bài viết của tôi kĩ 1 chút đi , và có cần tôi fải nhấn mạnh lại những gì mà anh cho là tui nhầm đường trong bài viết của tui ko nhỉ , chả hiểu gì về TY mà nói là người ta nhầm dg` đúng là nực cười
  6. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Phuong_anh anh cũng phải công nhận em nói rất hay nhưng anh một phần là cũng nói lên cái hiểu biết chút ít của mình về tình yêu thôi còn anh nói em nhầm là nhầm ở chỗ nếu đã là tình yêu chân thành thì cái đầu tiên là phải ở cái nhìn ,và chớm nở từ những nụ cười và cảm nhận đc từ những sự quan tâm và đc đón nhận bằng những nụ hôn ngọt ngào .Chứ em nói bắt đầu bằng một nụ cười ,chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. thi anh nghĩ vội vàng quá em a` cái anh cho là mô tơ của kiểu tình yêu đó chỉ dành cho những mối tình thoáng qua thôi em à . CÒN dù sao anh nghe bài viết của em anh cũng thấy sững sờ vì quá hay nhưng do tính cách của anh thẳng thắn nên anh muốn nói để sửa chữa lại cho em chút thôi em à . MỘt tình yêu chân thành mong muốn cho nhau đc hạnh phúc thì hãy cảm nhận với nhau bằng những sự quan tâm trước em à chứ chưa nên hôn hay ôm ấp vội vàng quá và có thể suy nghĩ của anh hơi cổ điển chút nhưng anh thấy thế mới là tình yêu chân thành em à chứ chưa chi đã nghĩ rằng là yêu là phải cảm nhận đc từ nụ hôn hay cai ôm thì chưa phải là chân thành ..... hihihi thế thôi nhé và dù anh có nói em hơi quá nhưng anh nghĩ cái đó có thể làm em khá hơn rất nhiều khi tranh luận thêm tình yêu nữa , nhưng dù sao anh cũng phyải khen em cũng rất nhiều đấy bai viết của em đã làm nổi hẳn cái chủ đề của anh đưa ra mà chính anh cũng chưa đưa ra đc nhưng điều như thế .
  7. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Phuong_anh anh cũng phải công nhận em nói rất hay nhưng anh một phần là cũng nói lên cái hiểu biết chút ít của mình về tình yêu thôi còn anh nói em nhầm là nhầm ở chỗ nếu đã là tình yêu chân thành thì cái đầu tiên là phải ở cái nhìn ,và chớm nở từ những nụ cười và cảm nhận đc từ những sự quan tâm và đc đón nhận bằng những nụ hôn ngọt ngào .Chứ em nói bắt đầu bằng một nụ cười ,chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. thi anh nghĩ vội vàng quá em a` cái anh cho là mô tơ của kiểu tình yêu đó chỉ dành cho những mối tình thoáng qua thôi em à . CÒN dù sao anh nghe bài viết của em anh cũng thấy sững sờ vì quá hay nhưng do tính cách của anh thẳng thắn nên anh muốn nói để sửa chữa lại cho em chút thôi em à . MỘt tình yêu chân thành mong muốn cho nhau đc hạnh phúc thì hãy cảm nhận với nhau bằng những sự quan tâm trước em à chứ chưa nên hôn hay ôm ấp vội vàng quá và có thể suy nghĩ của anh hơi cổ điển chút nhưng anh thấy thế mới là tình yêu chân thành em à chứ chưa chi đã nghĩ rằng là yêu là phải cảm nhận đc từ nụ hôn hay cai ôm thì chưa phải là chân thành ..... hihihi thế thôi nhé và dù anh có nói em hơi quá nhưng anh nghĩ cái đó có thể làm em khá hơn rất nhiều khi tranh luận thêm tình yêu nữa , nhưng dù sao anh cũng phyải khen em cũng rất nhiều đấy bai viết của em đã làm nổi hẳn cái chủ đề của anh đưa ra mà chính anh cũng chưa đưa ra đc nhưng điều như thế .
  8. trungnguyen2004

    trungnguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong khoảnh khắc giảng đường thần tiên
    Em bỗng lướt qua tôi, tôi chợt đứng nhìn theo xao xuyến
    Như ngọn gió vừa đi qua mặt biển
    Biển trào lên những đợt sóng xô bờ
    Tôi gặp em..trong giây phút không ngờ
    Rồi một mình âm thầm mong nhớ
    Em cứ vô tình như ngọn gió Có biết đâu biển ca sóng dâng trào
    Tôi giấu em bằng vẻ mặt dửng dưng
    Những chiều gặp em trên giảng đường bất chợt
    Sóng khơi xa cứ trào lên từng đợt
    Cứ trào lên từng đợt sóng lòng tôi
    Tôi yêu em mà đâu dám tỏ lời
    Vì với tôi em như người xa lạ
    Tôi đâu biết chinh em là biển cả
    Âm thầm trách tôi ngọn gió vô tình[
  9. trungnguyen2004

    trungnguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong khoảnh khắc giảng đường thần tiên
    Em bỗng lướt qua tôi, tôi chợt đứng nhìn theo xao xuyến
    Như ngọn gió vừa đi qua mặt biển
    Biển trào lên những đợt sóng xô bờ
    Tôi gặp em..trong giây phút không ngờ
    Rồi một mình âm thầm mong nhớ
    Em cứ vô tình như ngọn gió Có biết đâu biển ca sóng dâng trào
    Tôi giấu em bằng vẻ mặt dửng dưng
    Những chiều gặp em trên giảng đường bất chợt
    Sóng khơi xa cứ trào lên từng đợt
    Cứ trào lên từng đợt sóng lòng tôi
    Tôi yêu em mà đâu dám tỏ lời
    Vì với tôi em như người xa lạ
    Tôi đâu biết chinh em là biển cả
    Âm thầm trách tôi ngọn gió vô tình[
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười vui ngay cả khi mệt mỏi.
    Khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó - một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng !!!
    Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn, mà người đó lại còn yêu bạn nhiều hơn

Chia sẻ trang này