1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu một điều .................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hoanglong112002, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    điều kiện để có hạnh phúc lứa đôi là tình yêu chân thật. Nhưng tình yêu chân thật một mình không đủ để đem lại hạnh phúc lứa đôi. Những yếu tố khác như phương cách thông đạt, tìm hiểu tánh tình của nhau để biết cách cư xử hay chiều chuộng, sự gắn bó hết mình cho người mình yêu, thái độ tích cực đối với hạnh phúc của người yêu, cùng nhau trải qua những thăng trầm của đời sống, nâng đỡ, thông cảm nhau mà không tìm cách thay đổi nhau, cách cư xử đối với bạn bè của nhau và gia đình hai bên, phương cách dung hòa những dị biệt, là những thử thách mà hai người phải vượt qua để đạt được hạnh phúc lứa đôi. Trong hạnh phúc lứa đôi, mỗi người cảm thấy mình được tự do theo đuổi mộng ước của mình. Sự hiện diện của người yêu làm mình vui hơn chứ không làm mình bị trì kéo. Có khi hai người có những sự khác biệt không hóa giải được thì mỗi bên đều phải nhượng bộ một phần. Sự nhượng bộ này đến từ sự hy sinh để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi mà mỗi bên tự nguyện làm, chứ không phải đến từ sự đe dọa hay do sợ hãi mà làm.
  2. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không yêu.
    Không nhớ, không thương, một kẻ nào?"
    ?zThương thay những kẻ từ bi
    Chưa yêu đã sợ chia ly có ngày...?
    Thôi thế từ nay em lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong Vợ anh không đẹp bằng em mấy Anh lấy cho anh đỡ lạnh lòng
  3. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không yêu.
    Không nhớ, không thương, một kẻ nào?"
    ?zThương thay những kẻ từ bi
    Chưa yêu đã sợ chia ly có ngày...?
    Thôi thế từ nay em lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong Vợ anh không đẹp bằng em mấy Anh lấy cho anh đỡ lạnh lòng
  4. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Biết quan tâm đến người yêu của mình để tìm hiểu và phục vụ hầu đem lại hạnh phúc cho người yêu. Biết yêu, biết rung động và quyến luyến mà không tiến thêm một mức nữa là quan tâm đến đời sống và nhu cầu của người mình yêu, thì người biết yêu này cũng chỉ yêu mơ mộng mà không tiến đến hạnh phúc lứa đôi được. Những dòng thơ sau đây của thi sĩ Nguyễn Bính đã nói lên những tình cảm chỉ dừng lại ở mức độ rung động mà thôi:
  5. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Biết quan tâm đến người yêu của mình để tìm hiểu và phục vụ hầu đem lại hạnh phúc cho người yêu. Biết yêu, biết rung động và quyến luyến mà không tiến thêm một mức nữa là quan tâm đến đời sống và nhu cầu của người mình yêu, thì người biết yêu này cũng chỉ yêu mơ mộng mà không tiến đến hạnh phúc lứa đôi được. Những dòng thơ sau đây của thi sĩ Nguyễn Bính đã nói lên những tình cảm chỉ dừng lại ở mức độ rung động mà thôi:
  6. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn
    Hai người sống giữa cô đơn
    Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
    Giá đừng có dậu mồng tơi
    Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng......
  7. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn
    Hai người sống giữa cô đơn
    Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
    Giá đừng có dậu mồng tơi
    Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng......
  8. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0


    Tình yêu .......


    Được hoanglong112002 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 03/06/2004
  9. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0


    Tình yêu .......


    Được hoanglong112002 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 03/06/2004
  10. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    phuonganh_nb ơi,giỏi quá ta,chắc yêu nhiều ruinền mới có nhiều kinh nghiệm như thế,dạy tui vài chiêu đi,tui đang''''chông ề'''' nè
    vậy nhé,viết bài giữ quá ta

Chia sẻ trang này