1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, Mù quáng và Điên rồ

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, Mù quáng và Điên rồ

    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một góc nhỏ của thế gian, các Tình cảm và Phẩm chất của Con người đã tụ tập lại. Và khi mà Nỗi buồn đã ngáp đến lần thứ 3. Điên rồ đề xuất: ?oCác bạn ơi, chúng ta chơi trò trốn tìm đi!!!? Tò mò hỏi: ?oTrốn tìm ư? Trò gì thế?? Điên rồ giải thích rằng chơi như thế này... Một người điều khiển cuộc chơi sẽ là người quản trò của lần tiếp theo và cứ thế?
    Thích quá! Nhiệt tình nhảy cẫng lên cùng với Thoải mái, Vui vẻ cũng múa một vòng, Khăng khăng cho rằng nó sẽ thắng Do dự. Chỉ có Vô tình, đứa không bao giờ quan tâm đến cái gì, từ chối tham gia vào trò chơi. Thật thà không muốn trốn, bởi vì cuối cùng thì người ta cũng tìm ra nó, Sự thật, mà thôi, nó không lẩn tránh được ai. Kiêu căng thì qủa quyết rằng đây là trò vớ vẩn, nó chỉ thấy mỗi nó quan trọng. Nhút nhát thì hoàn toàn không dám làm liều.
    1, 2, 3 - Điên rồ bắt đầu đếm. Lười nhác đã trốn đầu tiên, nó trốn sau tảng đá gần nhất bên đường. Niềm tin bay lên trời cao, Đố kị rúc vào bóng mát của Hào quang, đứa mà đã khá khôn ngoan khi nhảy lên tầng cao nhất của một cái cây to và yên vị trên đó.
    Nhân hậu tìm mãi mà không có chỗ trốn, bởi vì mỗi một nơi mà nó tìm được đều thích hợp cho các bạn của nó và nó nhường lại cho
    Một cái hồ trong veo ?" cho Sắc đẹp
    Kẽ nứt của cây ?" cho Nỗi sợ
    Cánh **** ?" cho Hiếu sắc
    Hồn gió ?" cho Tự do
    Và cuối cùng, xong xuôi cho các bạn, Nhân hậu cũng ẩn mình vào trong một tia nắng. còn ích kỷ, ngược lại, chỉ đi tìm cho riêng mình một chỗ ấm cúng và tiện nghi. Dối trá trốn dưới đáy đại dương (mà thực ra thì nó trốn ở cầu vồng). Ước mơ và Khát vọng trốn ở miệng núi lửa. Đãng trí đã trốn ở một đâu đó?không nhớ?
    Khi mà điên rồ đếm đến 999.999, Tình yêu vẫn tìm kiếm chỗ náu thân cho mình, nhưng mọi nơi đều có chủ rồi. Và đột nhiên Tình yêu nhìn thấy một cụm hồng và quyết định trốn vào giữa những bông hồng đó.
    Một triệu!
    Điên rồ gào lên và bắt đầu xông đi tìm kiếm. Đầu tiên nó tìm thấy Lười nhác, sau đó nghe thấy Niềm tin đang cãi nhau với Thượng đế và tìm ra nó trên trời, rồi nó nghe thấy núi lửa rùng mình và phát hiện ra Ước mơ và Khát vọng. Rồi Điên rồ tìm ra Đố kỵ và suy đoán được nơi trốn của Hào quang! ích kỷ thì không làm Điên rồ phải nhọc công tìm kiếm, bởi vì nơi nó chui vào là một tổ ong, và những chủ nhân nhỏ bé đã đuổi cổ vị khách không mời. Trong khi tìm kiếm, Điên rồ khát nước, tìm đến mặt hồ và thấy Sắc đẹp. Còn Do dự thì đang ngồi ở hàng rào và suy nghĩ xem nó nên trốn ở bên phải hay bên trái. Và thế là mọi người đều lần lượt được tìm thấy: Tài năng trên một cọng cỏ non, Thất vọng - trong hang tối. Dối trá trong cầu vồng (mà thật ra thì nó đã trốn ở đáy đại dương).
    Chỉ có tình yêu chưa thấy đâu?
    Điên rồ lặn lội từng con suối nhỏ, ngó nghiêng từng cây to, trèo lên đỉnh mỗi ngọn đồi và cuối cùng thì quyết định đến bên những khóm hang. Khi Điên rồ vén cành để bước vào giữa khóm thì chợt nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Những cái gai nhọn của hoa hồng đã làm mắt Tình yêu bị tổn thương?
    Điên rồ cuống lên, không biết phải làm gì, nó rối rít xin lỗi, nó khóc, van lơn, xin tha thứ và để chuộc tội lỗi, nó hứa sẽ trở thành người dẫn đường của Tình yêu.
    Và thế là từ đó, mỗi khi loài người biết chơi trò trốn tìm lần đầu tiên,
    Tình yêu luôn Mù Quáng và Điên rồ luôn cầm tay dắt Tình yêu đi!
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mắt,bài dài thế,post trả lời cho thêm mắm thê muối
  3. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cool !!! Mang tính giáo dục cao đó
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc.. nghe nói là mod sẽ del hết những bài nào liên quan đến tình yêu trong thời điểm nhạy cảm này thì phải.Mod thế nào với bài này!
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ủa bài này cần phải khoá à !!! em thấy co người nói yêu hay không thì có liên quan gì đâu ạ . Đây là một câu chuyện đấy chứ.Mà có thảo luận về tình yêu có sao đâu.Ai bận thì thì cứ thi ai vừa ôn thì vừa yêu cũng chẳng sao bởi vì không phải cứ ôn thì là phải bỏ người yêu sao?? Nếu không thích người ta nói đế chuyện tình yêu thì thui đừng đọc bài của em nữa .Nếu bài của em vi pham nội quy của box86 thì mods khoá vô tư không ý kiến . Nhưng theo em thấy thì nó không vi phạm nội quy thì phải.
    Cảm ơn đã nhắc nhở mỗi khi post bài em rất cân nhăc .EM post bài không vi pham nội quy đâu he he he
  6. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    học không no học suốt ngày yêu đương
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như ông chăm học lắm ấy .Học cũng cần phải có lúc yêu chứ học lắm quá cho hoá điên đấy.Thêm chút gia vị tình yêu vào cuội sống mới vui chứ.
  8. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    tui chăm học chứ đang học đây này
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oái chị có nói gì đâu em meoluoi.Chị thấy mấy cái bài hồi trước nói về tình yêu thì mod đã del đi vì ko để ảnh hưởng học tập.Nhưng box 86 năm nay các thành viên 86 phải ôn thi đh,thực ra nếu lên box lại nhiều chuyện tình yêu e rằng mọi người ko thích.Đấy là ý kiến của riêng chị,vì đang trong thời điểm ôn thi,rảnh 1 chút là lên box xem sao,muốn bàn về tình hình học tập,thi cử năm nay,tâm trạng bọn thi năm nay thế nào.Vì thế chị thấy để chuyện tình yêu vào đây hơi loãng.
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì các chị cứ việc post những bài liên quan đế việc học tập mà bàn bạc.Box86 không phải chỉ có 86 mà còn có những người khác nữa.Chỉ vì những người 86 không thích mà không post thì vô lí quá.Bây giờ đối với bọn em là nghĩ hè và bọn chị là thi đại học.Vẫn biết là không nên post bài vì ảnh hưởng đế dân 86 nhưng cũng mong 86 nghĩ đế những người khác chứ .Cảm thấy không thích thì không đọc nữa thế thui.Em là thành viên box86 và em lại là người nhỏ tuổi.Em không biết nên bàn chuyện học hành với mấy anh chị bởi vì em có biết gì đến chuyện thì cử của mấy vị 86 đâu.Em chẳng thấy có chủ đề nào để em post bài nên em thấy post một bài để kể chuyên về tình yêu thế thui.

Chia sẻ trang này