1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mai_Viet_Dung, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Con người là thế, đôi khi vẫn thế, vẫn "mơ về nơi xa lắm". Mơ để ta vui, mơ để ta hạnh phúc, cho dù có thể tỉnh giấc ta chẳng có gì, chẳng nhớ gì về giấc mơ.
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi tớ viết ba?i na?y ko đúng chu? đê? lắm, nhưng ma? đư?ng đạo thơ cu?a tớ chứ.
    La? con gái đứng trong trơ?i đất
    Pha?i ngang ta?ng, ngạo mạn cu?ng núi sông
    Vâfn mê?m mại, đẹp tựa cánh hô?ng
    Không nga? lo?ng truớc muôn tru?ng sóng gió
    Việc copy không đăng kí ba?n quyê?n đaf la? một vi phạm ru?i, lại co?n chi?nh sư?a nưfa.
    huhm..............
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào được. Giữ được lý trí trong tình yêu là điều rất khó, nếu mà lý trí quá lại thành tính toán, chẳng còn là yêu nữa. Công nhận khó hiểu và khó thực hiện
  4. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ha ha cố tình post lại xem thế nào, ờ mà đúng là mấy câu này tớ chép trên ttvn mà nhưng ko nhớ là của ai, thế do bạn làm ra à hay nhỉ, tớ thích thơ lắm nhưng mà chẳng biết làm, tòan được hội bạn làm tặng, hay là tòan đi sưu tầm rồi tặng lại lung tung thôi ha ha
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ. Bùn nhỉ. Nhưng chẳng biết làm sao. Chẳng ai vui vẻ trong chuyện này cả, không biết làm gì hơn ngoài việc lạnh lùng và né tránh.
    Ừ cuộc đời đúng là trái ngang nhỉ. Tại sao những người qúy mình thì lại không thể một ai có thể qúy lại nổi. Tại sao những người nay họ luôn vội vàng Tại sao không một ai bình tĩnh hơn hay sao Tại sao mới chỉ là bạn mà họ luôn nói những câu thật là... chẳng muốn ghê gớm hay soi mói, nhưng sự thật là rất vô cùng khó nghe... Dù đã cố gắng không để phát bực lên nhưng... thật khó. Tại sao vậy nhỉ. Số của mình là như vậy sao. Thật là. Ai chẳng muốn nghe ngọt ngào, hè hè, nhưng phải đúng lúc, đàng này chả là gì mà nói cứ như mía lùi, quan tâm săn sóc lắm không bằng, nghe điên hết cả tiết - ôi chả muốn đanh đá làm jề, nhưng chả chịu nổi. hè hè thôi thà ế còn hơn, nghe nẫu hết cả ruột cả gan. Tại sao thế nhỉ. Sao ai cũng vội vàng Mà toàn người hợp tuổi không à, hè hè, đời đểu thật, cũng muốn xem có đứa nào có thể... không nhưng càng cố gắng nói chuyện vui vẻ thì càng dẫn đến bực mình. Mà họ nhiều tuổi hơn mình mà chả thấy được cái khôn ngoan, biết mình biết người nó bay đi đâu nhá, trơ mặt ai chịu nổi, nghe khiếp quá nhỉ, chắc phải người ở trong hoàn cảnh mới hiểu được thôi Thật là mù quáng. Mù quáng từ cách nói chuyện trở đi. Bùn ghê vì mấy người không thoát nổi từ mù quáng này

Chia sẻ trang này