1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MUÔN MÀU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Marki, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    TÌNH YÊU MUÔN MÀU

    Love is a lock that links the nobel minds
    Tình yêu đâu chỉ là cảm giác thinh thích, thương thương giữa một cô gái với một chàng trai, giữa một cậu bé mến một cô bé phải ko ạ? Theo các bác tình yêu nó giống cái gì, liệu có phải Tình yêu là chiếc khoá liên kết những tâm hồn cao thượng ko ạ? Bác Mod đừng khoá chủ đề này của em nhé



    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là quả táo mà trong đó phần xanh nhiều hơn phần đỏ. Cắn thử một miếng đỏ mà khen ngọt, khen ngon thì khi ăn đến phần xanh ta sẽ lắc đầu lè lưỡi. Nếu như một nguời nếm phải phần xanh quá nhiều sẽ cho rằng trái táo sao chua, chát thế, thậm chí khi cắn nhầm phải hạt sẽ nhổ đi và nói tình yêu là trái đắng. Khi ăn trái táo bạn cần phải biết thưởng thức cả phần đỏ và phần xanh cả ngọt bùi lẫn đắng cay, chua chát thì bạn mới hiều giá trị của nó. Trái táo đẹp chưa chắc là trái táo ngon, trái táo thơm chưa hẳn đã là trái táo đáng quí. Điều quan trọng nhất đó là trái táo khiến ta ăn mà ko quá đắng miệng, nếm vị ngọt để hưởng niềm vui, nếm vị chua để biết rằng đời ko mãi mãi ngọt. Cuối cùng mong các bạn hãy chọn cho mình được trái táo hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong mùa xuân mới!

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu....


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có một điều bạn nói rất đúng. Tình yêu không chỉ là thích thích hay thương thương. Đó theo định nghĩa của học sinh có thể tạm gọi là tình yêu cóc nhái, thực ra nó là giai đoạn đầu dẫn đến tình yêu. Thường thì chúng ta cần có một giai đoạn tiền đề để xây dựng cảm hứng. Đó chính là bước tiếp nối đến tình yêu. Càng nhớ nhung da diết, càng băn khoăn vò tai vò đầu bao nhiêu thì tình yêu của chúng ta sẽ càng mãnh liệt bấy nhiêu. Nó cũng như những bước khởi động trước khi vào trận đấu.
    - Còn bạn nói là tình yêu muôn mầu ư, chính xác nhưng thực ra thì chính cái cuộc sống muôn mầu đã bao gồm rất nhiều các mặt muôn mầu. Trong đó có cả tình yêu. Màu tình yêu, có lẽ nó chỉ có thể định nghĩa qua văn thơ, và khó có thể nhận thấy được. Tản mạn một chút tôi muốn nói về sự tồn tại mầu của tình yêu. Đã bạn nào cảm thấy một ngày trời đông ảm đạm có ánh nằng vàng hay chưa. Tôi tin là có, trong mắt những người đang yêu, đang được hạnh phúc thì tất cả cảnh vật đều như vui cùng họ, cây lá, ngọn gió cũng như biết cười đùa cùng họ và cả ánh sáng cũng như rực rỡ, vàng vọt ấm áp hơn cùng sưởi ấm trái tim họ. Chúng ta thấy đấy, với người bình thường thì hôm đó bầu trời quả là xám xịt nhưng trong mắt người đang yêu, mầu của tình yêu như tô điểm hơn cảnh vật xung quanh, rực rỡ hơn , mầu sắc hơn và sinh động hơn. Còn giải thích một cách sâu xa hơn thì có thể thấy, mầu của tình yêu chính là những góc độ tình cảm thể hiện của những người đang yêu. Có thể là vui, buồn, giẫn dỗi, ghen tuông, cáu kỉnh, làm duyên, nũng nịu, hay những giọt nước mắt, hoặc những niềm vui đến bất ngờ, những hạnh phúc làm ta rơi nước mắt. Tất cả những gì mà tình yêu đem lại chính là những sắc mầu của tình yêu. Và với mỗi người thì Màu của tình yêu lại là một màu riêng rất đặc trưng. Nó là sự tổng hợp của tất cả những sắc thái tình cảm, tâm trạng mà họ đã trải qua. Vậy nên không ai giống ai, có thể chút mầu ảm đảm của một chiều cuối đông chút mưa lạnh. Cũng có thể đó là chút nắng mới làm hồng thêm cành lộc non. Cũng có thể như những chiếc lá cuối thu.
    Đã bao giờ bạn ăn một miếng cơm mà bạn nhìn thấy hình ảnh người ấy chưa, chắc hẳn có rất nhiều điều có thể khiến ta liên tưởng đến người ấy, nó cũng phần nào là mầu của tình yêu. Thôi có lẽ hôm nay tôi cũng chỉ có thời gian viết đến thế, lúc nào xin được bổ xung tiếp
    Hiihiii. Tôi sẽ không khoá chủ đề này của bạn, mặc dù tôi có thể khoá. Nhưng tại sao bạn lại nghĩ rằng chúng tôi hay khoá thế nhỉ, với những chủ đề dù có trùng lặp nhưng nội dung tốt thì cũng rất ít khi chúng tôi khoá lại.
    hungdo
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Màu Tình Yêu
    Căng tấm đam mê lên khung
    Quết nhẹ lớp nền rung cảm
    Điểm xuyết vệt màu say đắm
    Dịu dàng em vẽ tình yêu
    Êm êm mầu áng mây chiều
    Xa xa lớp mầu nhung nhớ
    Khe khẽ là mầu hơi thở
    Run run màu hai con tim
    Thăm thẳm màu đen của đe^m
    Tươi xanh sắc màu lá cỏ
    Có cả màu hồng của gió
    Quyện với ánh vàng phôi pha
    Màu hội ngộ, màu chia xa
    Màu cảm thông, màu giận dỗi
    Màu thuỷ chung, màu gian dối
    Đủ mọi sắc màu nhân gian
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  6. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời gian đầu giống như mật ong, càng về sau vị mật ong bay hết toàn thấy mùi mật lợn...
    I Miss You
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã bao giờ thử nếm hương vị của một chiếc bánh chocolate chưa? Tôi thì chưa nhưng nguyên liệu để làm nên nó thì rồi. Chiếc bánh ấy là một chiếc bánh ngọt màu vàng của trứng đánh bông cùng bột mì trắng và được nướng xốp ngon miệng, phía trên đó là lớp kem trắng của lòng trắng trứng khá ngậy và trên cùng là màu nâu đen của chocolate thứ mà hồi nhỏ tôi rất thích đăng đắng, ngòn ngọt và thêm mấy quả nho khô bên trên hoặc hạnh nhân có vị bùi. Người ta thường nói gia đình là một chiếc bánh chocolate với đủ hương vị. Nhìn xa ai cũng thấy nó rất đẹp và rất ngon. Chiếc bánh thì chỉ có một và thành viên trong gia đình cứ ngày càng tăng lên, đến một ngày nào đó chiếc bánh phải mang ra ăn và mỗi người sẽ sở hữu một phần người ta nói đó là tình cảm gia đình mang lại cho mỗi thành viên, đó là Tình Yêu.
    Khi nhỏ mỗi người đều là một cô nhóc hay cậu nhóc ham ăn và mải chơi nên sẽ luôn chọn phần to nhất, lớn nhất của chiếc bánh dành cho riêng mình, đó ko là tham hay ích kỉ mà đó là bạn luôn được dành nhiều tình yêu nhất trong gia đình thôi. Khi đứa em bạn chào đời, đứa nhỏ sẽ dành phần bánh to nhất về cho nó và bạn mỉm cười vì có một người em, mọi người đều vui vẻ vì đó là chia sẻ. Người ta cứ lớn, cứ lớn lên để rồi quên đi rằng mình đã từng là một đứa trẻ, đã từng tham ăn và tự nhận phần bánh nhỏ nhất về cho mình. Cuộc sống ngày càng phong phú hơn, đa dạng hơn, chi phí cơ hội cho chiếc bánh chocolate tình yêu ngày càng nhiều để rồi đến một lúc nào đó có ai bất chợt quên rằng đã từng có chiếc bánh chocolate trên đời, thật buồn vì hối tiếc cũng đã muộn khi những mẩu bánh chocolate cuối cùng đã vương vãi thật xa rồi....

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)

Chia sẻ trang này