1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nào đẹp nhất trong truyẹn Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tinyfly, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    HIc, tiểu sư phụ Nghi Lâm là yêu kiểu gì tớ còn chưa rõ, cơ mà yêu kiểu đó tớ chả tán thành tí nào cả. Quá vô vọng, quá yếu ớt, à, mà thôi, từ kém chẳng bit diễn tả thế nào cho phải. Nhưng rõ ràng là Nhậm Doanh Doanh mới là kẻ chân chính yêu LHX. Nghi Lâm cũng đáng trân trọng đó, nhưng mà xếp vào hàng tình yêu đẹp nhất giang hồ chả xứng tí nào.
    Mà có khi phải bầu cho Thập Tứ Nương một phiếu mới phải vì nàng này cũng yêu, chăm sóc thầm lặng và hy sinh cho Tiêu Thập Nhất Lang còn gì.
    Chuyện yêu đương ngu ngốc nhất là trong phim Tuyết Sơn Phi Hồ, huc, mặc dù nhân vật nữ chính mình cũng thấy thương, nhưng mà ngu quá xá cà xa.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đông Phương Bất Bại và anh bồ, OKKKK ??
  3. hetallica

    hetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em thích GTV nên em chọn cặp TVK-TM hè hè
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dạ đâu, em có bảo bầu tình yêu của NL là đẹp nhất trong truyện KD đâu ạ ^^ Em chỉ nói là cái cụm từ "âm thầm và lặng lẽ" (đại loại thế lười xem lại) hợp với NL hơn là DD, DD iu LHX cả giang hồ biết kéo đến xem mặt Thánh... rể, ầm ĩ cả lên còn gì
    Em cũng thích bầu cho Phong Tứ Nương lắm, nhưng đây là bầu trong truyện KD mà
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Một môí tình đẹp trên nhiều bình diện. Một mối tình mang tính triết học và thi ca tuyệt vời. Nói ít đôi khi cũng là nói rất nhiều, lần này chắc chắn là nói rất nhiều.
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới thấy huynh đài Xờ NDD xuất hiện trên cốc, huynh vẫn mạnh, post vẫn hay....đáng vui...đáng mừng..lần này tại hạ nói ít nhưng cũng là nói rất nhiều.
    Tình yêu đẹp nhất chắc là giữa Công Tôn Chỉ và Lý Mặc Sầu.
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thế muốn bầu bán cái gì cũng phải có định nghĩa, chứ nói chung chung thì biết tếh nào. Muốn so sánh "đẹp nhất" thì phải biết thế nào là "đẹp" cái đã.
    1. Đôi lứa xứng đôi.
    Thế nào là đôi lứa xứng đôi. Cả 1 vấn đề.
    Dạng chồng ngơ vợ quái như QT -HD thì em nghĩ là được. Lí do: Người thừa kẻ thùa, và những cô nàng tinh quái luôn biết cách giữ chồng và làm chồng yêu. Hôn nhân đẹp, bằng chứng là 3 con sòn sòn, độ tuổi chênh lệch lớn, tức là vợ chồng mặn nồng thời gian dài. Ngon.
    Bây giờ đến vụ chồng quái vợ ngơ: Điển hình DQ_ TLN. Vụ này thì cần xem lại, nhưng với phương châm 3ng gần đây, thì TLN chiếm trọn ưu thế. Người nọ bù người kia thế là được. Vấn đề: DQ cần : 1 người toàn tâm toàn ý yêu thương mình, duy nhất, cưu mang. Người ta bảo, mỗi người đàn ông đều là một đưa trẻ con, và mỗi người vợ đều mang hơi hướng 1 bà mẹ, Đôi này thế là tốt lắm rồi
    "Em là bến đậu của đời anh". Áp dụng trong KP- AC. Đúng theo phương châm, "bến đợi bình yên". KP ko cần quái, chả cần ngơ, chỉ cần một người sẵn sàng sẻ chia, và sẵn sàng chờ đợi. Có cung thì có cầu, có KP hào kiệt sóng gió, thì có AC dịu hiền, với ước mơ Nhạn Môn Quan phát triển nông nghiệp.
    blah blah.... ví dụ thế, bây giờ topic nên sang TVTY hoặc TBTY để được định nghĩa, thế nào là tình yêu đẹp rồi ta bàn tiếp
    (hoặc đợi em ngày mai sang đấy nghiên cứu chuyện tình yêu, về em viết tiếp).
    Chúc cả nhà ngủ ngon. Hôm nay chán quá, lôi hết các topic cũ lên nghịch
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc kiếm hiệp thì nên cho phép mình mơ mộng, quên đi những trò dớ dẩn của đời thực một lát, lúc đó mới cảm được cái đẹp, cũng là một sự hưởng thụ.
    Giống như nhìn trời đêm, tìm thấy tinh vân Tiên nữ, lại bảo rằng : "nó là tinh vân RX-187, nhiệt độ trung bình 36,98 K, hình thể dạng cyclotron đấy em ạ" thì hỏng hết cả bánh kẹo.
    TLN ngây ngây thơ thơ ? Nhiều đứa thích thú thằng Doãn Chí Bình ? Dương Qua một tay kém năng lực ? Suốt ngày ăn mật ong ? Tại sao phải quan tâm đến mấy chuyện đó ?
    Với tại hạ thì TLN-DQ vẫn là đẹp nhất :D
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác là chuyện này chán vô cùng, và tình yêu này mình đọc thấy thiếu cả tấn muối, nhạt. 1trong nx tác phẩm em sẽ nghĩ đến đầu tiên khi bầu cho tiểu thuyết chán nhất.
    Về t/y đẹp thì ý kiến cá nhân là Hoàng Dung là người tình hoàn hảo nhất, đáng tiếc QT là kẻ ko đáng với nàng, vì vậy em bầu cho LHX và NDD, là đôi trai tài gái sắc, bản lĩnh hơn người.
  10. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Oác oác ......... :D

Chia sẻ trang này