1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nào đẹp nhất trong truyẹn Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tinyfly, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X4Rock

    X4Rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là tình yêu của Vô Kị Và Triệu Mẫn , rất nồng nàn (Thích nhất cái cảm giác vừa hận vừa yêu ấy thích cả cái tính cách của Triệu Mẫn nữa mạnh mẽ , cứng cỏi thế mà khi gặp Vô Kị thì ...
    Sau nữa là Tình yêu của Quách Tĩnh _Hoàng Dung , rất ngây thơ , trong sáng ( Yêu mà cũng chẳng biết mình yêu nữa )
  2. vanxunuhiep

    vanxunuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Nghe moi ng binh luận thấy thích quá! Minh cũng thích Vô Kỵ và Triệu Minh. Có lẽ thích từ bé nên..bây h vẫn vậy. Yêu phải cuồng nhiệt như TM mới thích!
  3. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Truyện mà bạn.
    Tôi cũng thích TY giữa LHX và NDD. Tình yêu mang nhiều khía cạnh, phù hợp với cái kiểu hành tẩu giang hồ, cái phong cách kiếm hiệp của KD
  4. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Truyện KD có 2 loại TY, buồn và vui. Đọc xong cái tựa thì tưởng là mọi người bầu về độ thành công, đọc qua tám chục bài mới hiểu là bình bầu về độ ưa thích, cảm động. Đa phần mọi người bình về vui( LHX- NDD; TVK- TM), nhưng cũng có 0 ít người bình về buồn( LHX- NL, TVK- TS).Nói về truyện viết vui thì hay nhất là Lộc Đỉnh ký( hài nhất), còn truyện buồn thì là Thư kiếm ân cừu lục( ý kiến riêng). Đọc Lộc đỉnh ký vui thì 0 liên quan gì đến tình, nhưng đọc Thư kiếm, tình lúc đầu vui, sau đó lại buồn( Kha Tư Lệ tự tử, Trần Gia Lạc chút nữa phát điên, mở nắp quan tài 0 thấy xác Kha Tư Lệ đâu). Truyện tình của Thư kiếm có thể nói là buồn nhất trong truyện của KD( TP đánh chết AC theo ý kiến riêng chỉ xếp thứ 2, LHX và NLS thứ 3). 3 chuyện tình buồn đều kết thúc bằng cái chết. Một người phải hy sinh người yêu cho kẻ thù, cuối cùng lại bị trở mặt( thư kiếm). Một người vì thù hận đánh nhầm người yêu. Người cuối cùng nhớ nhung bao ngày rồi mất người yêu. Xét cho lại, KD viết truyện tình vui 0 hay lắm, mà truyện tình buồn mới đáng gọi là tuyệt phẩm. Một trăm trang cuối cùng của Thư Kiếm Ân Cừu Lục là một trăm trang hay nhất truyện, là phần quan trọng nhất của cuốn sách. Cho nên, tôi xin bầu cho Trần Gia Lạc - Kha tư lệ đứng đầu. Kha tư lệ ngây thơ nhưng cũng quá dũng cảm khi bắt chuớc nữ anh hùng Mã Mễ Nhi của Hồi tộc. 10/10 cho Thư Kiếm và 100 trang cuối cùng của nó.
  5. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của Doanh Doanh - Lệnh Hồ Xung - có vẻ tương đối giống với Triệu Minh - Trương Vô Kỵ . Hai nữ đều là người có quyền thế, tuyệt thế giai nhân, mưu xử cơ trí trong giang hồ. Một bên là con của đại ma đầu Nhậm Ngã Hành và một bên là con của Vương gia nhà Mông Cổ. Cả 2 nàng đều vì người mình yêu mà có thể bỏ cả mạng sống. Quả thực là đáng hy sinh khi có 2 người đàn ông nhân nghĩa và tài đức như vậy. Không sợ bị phụ bạc về sau. Tuy nhiên, TVK và LHX vì nhân nhượng mà đâm ra không quả quyết trong tình cảm. LHX thì chỉ biết đến NLS, khi quen DD thì chỉ nghĩ vì ân đức. Còn TVK khi bên cạnh TM thì vẫn nghĩ đến CCN. Nếu CCN không hiện nguyên hình là người thủ đoạn thì hẳn TVK vẫn còn yêu CCN nhiều lắm....
    Còn tình yêu của Tiểu Long Nữ và Dương Quá quả thật khiến mình cảm thấy cao cả nhất. Không còn gì có thể cách trở họ. Dẫu nghìn năm sau, tình yêu của TLN và DQ vẫn mãi dành cho nhau. Họ chỉ còn biết đến nhau mà thôi.
  6. vao_vmart

    vao_vmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hay thế nhờ. Đồng ý với bác. Mặc dù quả tình yêu tình báo này chỉ có trên giấy thôi!
  7. buloongdinhvit

    buloongdinhvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hê, theo tôi ứng với câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" thì có lẽ mối tình A Châu- Kiều Phong là đẹp nhất, cả hai người đều die hết, còn những đôi khác sau này lấy nhau thành vợ chồng chắc là vỡ mộng ngay, đôi Quách Tĩnh-Hoàng Dung còn gọi là được vì cái anh QT cù lần chắc vợ bảo gì là nghe hết thì không sao, còn như cặp TLN-DQ hay LHX-NDD vợ chồng giỏi như nhau thể nào cũng có lúc cãi nhau vì rửa bát nấu cơm
  8. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của riêng tôi,tôi khâmphục tình yêu của Du Thản Chi ,có bạn bảo đó là t/y bệnh hoạn,tôi không đồng ý. Các bạn thấy có ai sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu như anh ta chưa? Đến ngay cả đôi mắt a ta cũng sẵn sàng dâng tặng người yêu của mình.Có thể chết vì người mình yêu,nhưng hy sinh đôi mắt thì không phải ai cũng dám . Một t/y không được đáp lại,thật khổ đau,nhưng được đáp lại chưa chắc đã là t/y đẹp.
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    To sao_xet : bác nói hơi quá, chả cần đến nghìn năm, chỉ cần tầm 8 chục năm là Dương Quá và TLN cũng hết yêu nhau rồi .
    To dungthutrang: bạn nói đúng về khía cạnh hy sinh, nhưng theo tớ tình yêu đâu chỉ có sự hy sinh. Trong mối tình đơn phương Du Thản Chi & A Tử , nên trách Du Thản Chi yêu quá hèn, và A Tử quá nhẫn tâm.
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Tình yêu đẹp thì pà con bình hết cả rồi. Riêng tại hạ chỉ ước ao mình là Đoàn Chính Thuần. Hoặc giả có vớ vỉn cũng phải cỡ Vi Tiểu Bảo.
    Yêu kiểu hai ông bợm này rất "Nghệ thuật vị nhân sinh" nhá . Nó hơi buồn cười. Hơi đa đoan. Nhưng không thế thì phí cái mộng anh hùng
    Chưa thấy ai bình luận về hình mẫu người vợ lý tưởng. Theo thiển ý của tại hạ thì Hoàng Dung là vô địch rồi. Vừa thông minh, vừa đảm đang, đã thế lại còn mắn đẻ nữa chứ !!!

Chia sẻ trang này