1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu này dành hết cho em !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caovu1011, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu này dành hết cho em !!!!!!!!!!

    Đêm qua tôi không thể nào ngủ được bởi vì tôi cứ nghĩ về em , nghĩ về những kỉ niệm chúng mình đã có với nhau , để rồi giờ đây tôi có được những gì , tôi thấy mình thất bại hoàn toàn . Tôi có thể gọi Phương là em được chứ vì tôi đã muốn như vậy từ rất lâu rồi . Tôi biết em không bao giờ truy cập vào trang này , vì thế tôi nói những suy nghĩ của bản thân mình vào đây , đó chính là tất cả tấm lòng của tôi , có lẽ như vậy tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Lan Phương à , em có biết rằng tôi yêu em nhiều nhiều lắm , em biết hay không ? Và tôi cảm thấy giận với chính bản thân của mình lắm , tại sao tôi lại không thể nói lời yêu em được , cứ mỗi lần muốn nói là bỗng nhiên thấy nhút nhát hẳn đi , tại sao lại như vậy cơ chứ , tôi là một người con trai mà , tôi muốn nói rằng tôi yêu em nhiều nhưng tôi lại không thể , cũng không biết vì sao lại như vậy nữa , có lẽ tôi cảm thấy tôi không có xứng đáng làm người yêu của em .
    Trong những năm học cấp III , chúng mình đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp mà cho đến bây giờ tôi không thể nào quên được . Tôi cảm thấy mình rất hợp với tính tình của em vì vậy trong những ngày tháng học lớp 10 , tuy mới quen nhau nhưng em lại là người hay bắt chuyện với tôi nhiều nhất , em hồn nhiên , nhí nhảnh trông rất dễ thương . Tình bạn của chúng mình vẫn cứ tiếp tục phát triển cho đến một ngày không hiểu vì sao tôi lại có thể cốc vào đầu em một cái , thế là em khóc và giận tôi luôn từ đó . Ngày tháng cứ trôi qua , em không còn nói chuyện vui vẻ với tôi như hồi trước nữa , thậm chí em không nói chuyện với tôi thì đúng hơn , điều này làm tôi ân hận rất nhiều . Có lẽ em chờ một lời xin lỗi từ chính bản thân tôi , nhưng lại vì tính tự ái của một người con trai mới lớn , tôi đã không xin lỗi em . Vậy là em giận tôi tới 2 năm , trong lớp , ngồi học mà tôi cứ nhìn lén em hoài , và tôi nhận ra là em đã không còn vui vẻ và hồn nhiên như khi trước nữa , có lẽ lỗi này là do chính tôi gây ra .
    Tuy nhiên mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng khả quan hơn , sang năm học cuối cấp , chính em lại là người bắt chuyện với tôi , em biết không tôi vui lắm , thực sự là vui lắm đó . Có lẽ hình phạt 2 năm cấm vận dành cho tôi như vậy là quá đủ , thấy chúng mình vui vẻ trở lại , tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào . Tôi thấy em đáng yêu hơn bao giờ hết , em mang niềm vui đến cho tôi . Một ngày em rủ tôi đi xuống Củ Chi chơi , em biết không được đi chơi cùng em , đây chính là điều mà tôi mong muốn từ lâu rồi . Đây chính là một kỉ niệm đẹp nhất trong đời tôi vì đây chính là lần đầu tiên chúng mình đi chơi với nhau mà , đúng không ? Thời gian cứ trôi qua vô tình , đâu biết rằng tôi mong thời gian hãy dừng lại vì tôi thấy tôi sắp phải xa em khi năm học này kết thúc . Chúng mình đã là những học sinh 12 rồi mà , mai này mỗi người một nơi , không còn được gặp em hằng ngày nữa , như vậy thì buồn lắm , không còn được thấy nụ cười dễ thương của em nữa . Và rồi điều tôi lo sợ ấy cũng đã đến , ngày cuối cùng tôi hẹn em khi về chúng mình sẽ về chung vì tôi có điều muốn nói , tôi muốn nói rằng tôi yêu em nhưng tôi đã không thể làm được điều này , hình như là quá khó để nói lên những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm này , vậy là tôi đã tự đánh mất cơ hội của chính bản thân mình .
    Tôi đã viết cho em hai lá thư nói rõ lòng mình nhưng em lại trả lời là em không muốn nói đến chuyện tình yêu , điều này làm tôi đau khổ vô cùng . Ngày sinh nhật của em tôi tặng cho em một đoá hồng , nhưng tiếc thay tôi lại không thể trao tận tay em được vì lí do của công việc mà tôi đang đi làm thêm . Em viết thư nói rằng những bông hồng ấy tôi nên dành tặng cho một người khác . Làm sao được khi em chính là người tôi yêu mà , tôi yêu em nhiều Lan Phương !!!!!!!!!!
    Năm đầu tiên thi đại học , may mắn đã không đến với em , còn tôi thì thi đậu vào một trường cao đẳng . Tôi thấy em buồn lắm nhưng tôi cũng chỉ có thể động viên em mà thôi , vì ngoài việc ấy ra , tôi còn có thể làm điều gì khác cho em . Tôi vẫn nhớ những lúc chúng mình cùng học anh văn với ông nội của tôi , em học rất say mê vì với em thi đậu vào một trường đại học là ước mơ của em mà . Luyện thi thêm một năm , em lại bước vào kì thi đại học lần thứ hai trong cuộc đời của mình . Tôi ước gì ước mơ của em trở thành sự thật vì như vậy thì em sẽ vui hơn , ngày ngày tôi mua những tờ báo đăng tin kết quả thi và dò tìm tên em . Thật là vui biết bao khi thấy tên em trong danh sách thi đậu vào trường đại học sư phạm , vậy là ước mơ của em đã trở thành sự thật rồi đó .
    Rồi một ngày em hẹn gặp tôi ở một quán cà phê , em đã hỏi tôi : " Vũ muốn Phương là gì của Vũ " . Thật tình là tôi hơi bị bất ngờ khi nghe câu hỏi này của em , tại sao tôi lại không thể nói tôi muốn em là bạn gái của tôi , một điều tưởng chừng như đơn giản mà tôi lại không thể nói ra . Em đã nói em muốn là một người bạn tốt bên cạnh tôi mà thôi , chúng mình chỉ nên là bạn . Điều này đã làm tôi cảm thấy hụt hẫng và buồn lắm , mối tình mà bấy lâu nay tôi mãi theo đuổi thật ra chỉ là một mối tình đơn phương , chỉ có mình tôi yêu em mà thôi , em thì không !!!!!!!!!!!!
    Giờ đây mỗi cuối tuần chúng mình được gặp nhau để đi uống cà phê , nhưng vui làm sao được khi có những người bạn khác đi cùng . Tôi chỉ muốn ngồi cùng em mà thôi , với tôi chỉ mình em là đủ , Lan Phương ơi ! . Thật tình là tôi không muốn em giới thiệu những người bạn trai khác của em cho tôi biết , phải chăng tôi quá ích kỷ , có lẽ do tôi đã yêu em quá rồi . Tôi sợ một người nào khác sẽ lấy mất em khỏi cuộc đời của tôi , nhưng có lẽ chắc tôi cũng phải chấp nhận dần thôi vì em chỉ xem tôi là bạn . Không có một lí do nào mà tôi có thể cấm đoán em làm điều này được . Tôi sinh ngày 10/11 , ngày sinh của em là 20/11 , tôi ước gì chúng mình có thể tổ chức sinh nhật chung một ngày , vì như vậy có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn sao . Tất cả cũng lại chỉ là những ước mơ . Tại vì sao yêu làm chi , nhớ làm chi để rồi phải cay đắng ôm một mối tình đơn phương .
    Tôi đã từng mong mình theo đạo thiên chúa để có thể cùng em đi nhà thờ , lễ giáng sinh tôi muốn được cùng em đi chơi , rồi ngày tình nhân , ngày của những người yêu nhau , ước gì em ở bên cạnh tôi thì hay biết mấy . Tất cả cũng chỉ là những giấc mơ , giấc mơ mà thôi . Một giấc mơ mà em chính là người bạn gái luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi . Tôi và em đã quen nhau được 5 năm rồi , thế nhưng tình cảm em dành cho tôi vẫn vậy . Tôi sẽ vẫn mãi yêu em như ngày nào , vì em rất quan trọng trong cuộc đời của tôi . Tôi không thể sống thiếu em được , và tôi vẫn sẽ chờ em , chờ đến khi nào em yêu tôi .
    Thương và nhớ em nhiều ./.



    forever love
  2. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Quên làm sao , nhớ làm sao
    Nhớ hay quên , có được nào
    Nhớ lại thêm buồn , quên chẳng được
    Quên lại không nỡ , nhớ lòng đau ./.
    forever love
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi đi đâu hỡi gió chiều
    Có qua ngỏ nhỏ nhắn dùm tôi
    Bảo rằng tôi vẫn chờ vẫn đợi
    Vẫn mong tin ai mỗi sớm chiều
    tuongloan

Chia sẻ trang này