1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nảy sinh giữa hai người có họ gần thì làm sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi ..yêu nhau thế thì ko có kết quả
    bác nào bảo yêu nhau miễn sao ko abc là ko loạn luân ..vì pháp luật cấm lấy chứ ko cấm yêu ..cứ cho là bác đúng ..thế yêu nhau mà ko đến đc với nhau thì yêu làm quái gì ..thế cứ sống chay cả đời thế àh ..rồi ko sinh con đẻ cái àh .. thế biết là ngọ cụt sao vẫn đâm đầu vào
    cái thứ 2 ..nếu lấy nhau thì chắc chắn sẽ vi phạm pháp luật vì còn trong phạm vi 3 đời ..rồi gia đình họ hàng sẽ khinh rẻ và ko bao giờ chấp nhận ..xã hội lên án ..vi phạm đạo đức và thuần phong mỹ tục trầm trọng ..gọi tắt là loạn luân
    bác nào bảo khi yêu thì trời bằng vung ..yêu nhau thì ko cần phải suy nghĩ gì nữa ..thế thì bác chỉ mới được gọi là con thôi chứ chưa được gọi là con người ..con người khác con thú là nó biết suy nghĩ ..biết được những văn hoá và phạm trù đạo đức của xã hội ..vì con người là động vật cấp cao ..ko phải động vật cấp thấp chỉ cần ăn , ngủ và duy trì nòi giống ..động vật cấp cao còn rất nhiều mối quan hệ và ràng buộc xã hội ..cứ yêu nhau mà nhắm mắt làm bừa ..cứ nhân danh tình yêu kiểu như thế thì có mà loạn hết àh ..bởi thế con và con người khác nhau xa đấy bác ah
    cá nhân tôi phản đối chuyện yêu nhau trong họ hàng gần
  3. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này, ăn nói cái kiểu gì đấy? Vào đây để bàn luận chứ không phải bài xích, miệt thị nhau nhé! Em nghĩ mỗi ng một tính, mỗi ng 1 sở thíc, mà tốt nhất là tôn trọng cái tôi cá nhân của ng ta. Em và bác đều không phải nhà xã hội học, cũng không phải là 1 nhà nhân loại gì đó mà đau cái đau của thiên hạ. Chuyện yêu của em thế nào e k có nghĩa vụ phải kể cho bác. Còn chuyện thiên hạ, xin chỉ mạn đàm, oh, thế à thôi!
  4. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191

    Em nói đó bác, chính xác là em nói cái vàng 1 ấy, còn cái vàng 2 chớ gán cho em nhé, chả phải của em..
    Nghe bác nói cứ như trong giờ triết học Mark - Lenin ấy, nghe cứ như giảng đạo trong nhà thờ, buồn ngủ wá đi nhưng mà công nhận đúng sách vở lắm chứ...
    Chính xác là con người khác con thú ở chỗ tư duy của con người có tính giai cấp và lịch sử còn tư duy của con vật và máy móc là số 0 tròn trĩnh (àh wên, máy móc có tư duy, sorry!) Hay như Aristote thì "Con người là một loài động vật xã hội".
    Lần sau đọc kỹ hơn một chút rồi post bài nhé, ông bạn hiền.
  5. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    nói chính xác đấy
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi ko nên quá mù quáng ko nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến hp của người khác chứ
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    thế thì thế nay vậy ..bác bảo tôi nói như triết lý .. giống giảng đạo trong nhà thờ quá ..vậy thì bác cứ về nhà hõi bố mẹ bác xem " 2 người trong họ ví dụ như anh em họ , rồi dì cháu ..v..v. yêu nhau có được hay ko? " ..rồi xem bố mẹ bạn trả lời với bạn như thế nào ..rồi sau đó bạn hãy lên đây thảo luận tiếp nhỉ ?
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Oan nghiệt.
  9. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Đúng là oan nghiệt.
    @bedidang: Không cần hỏi, lớn rồi đâu phải cái gì cũng hỏi. Chả lẽ ông khi yêu cũng phải hỏi ý ở nhà àh? Phương châm sống của tui là: Sống theo ý mình, làm việc theo ý thích và nhu cầu, miễn không phạm pháp là ok thôi...
    Việt Nam mình còn nhiều bất cập cũng vì trọng tình nhiều hơn là trọng lý đấy. Pháp luật là trên hết còn miệng đời àh, bỏ nó sang một bên đi.
  10. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    He he, cãi cùn rồi. Luật không cấm người cận huyết yêu nhau, nhưng Luật cấm người cận huyết có quan hệ hôn nhân. Và đạo đức xã hội đã lên án hai người có họ mà quan hệ với nhau bởi cụm từ "LL" đó thôi.

Chia sẻ trang này