1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ngắn ngủi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ko chịu đọc kỹ rồi. Tôi có nói là tôi quen nhau và yêu có 24 ngày đâu. Tôi nói là từ lúc chính thức yêu là 24 ngày.
    Chuyện này, khởi đầu rất ổn. Quen nhau 7,8 năm, thân thiết tầm khoảng 2 tháng thì nói yêu nhau.
    Có thể coi đây là sự ngộ nhận về tình cảm chăng??? Chắc chưa phải là yêu
  2. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Có khi cái đó chưa gọi được là tình yêu đâu bạn ơi
    Thôi quên béng cho rồi
  3. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    trước tớ cũng thế có 1 mỗi tình bắt đầu từ phút thứ 2 kết thúc vào phút thứ 13
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận lời iu trong 1 bủi tối và ngày hôm sau khăn gói ra đi. Chấm hết lun cho 1 chuyện tình. hịhị ko bùn, ko hối hận. Cảm xúc đến rùi đi nhẹ nhàng
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Kô có gì là lạc đường đâu bạn à!Cái quan trọng là bạn đã thoát khỏi ra đc con đường đó và quay trở về với chính con người ban đầu của bạn.Thui vui lên nào, wen nó đi!Còn nhiều cái mới ở phía trc đang chờ ban kìa.Cô lên bạn nhé!
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy. Quan trọng là mình lại trở về là mình là được rồi. Nhưng mất mát nhiều quá. Mất đi 1 người anh đã chơi cùng 7,8 năm trời, giờ gặp nhau thấy thật ngại ngần. 24 ngày đổi lấy 1 khoảng thời gian quá lớn, liệu có đáng buồn ko????
  7. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Học được 1 quan niệm sống rõ ràng, mà ít người tin nó đúng. " Đã yêu thì đừng có đòi làm bạn, đã làm bạn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu nhau " . Bạn thực sự và yêu thực sự nhé . Có cố cũng chả đi đến đâu, hoặc là tự dối lòng, dối người thôi
  8. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    quan điểm này hay đấy. Để em suy nghĩ thêm rồi về sẽ truyền đạt lại cho zai, nếu vẫn còn thick coi NY cũ là bạn bè thì đừng trách em

Chia sẻ trang này