1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu ngang trái ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conmeomun, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chời! Tưởng rề quan trọng lắm. Còn iu thì quay lại với nhau chứ ngang trái rề đâu

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu ngang trái ??????

    Buồn chán quá đi mất, chỉ một giờ trước đây tui đau lòng vô cùng mà chẳng biết giải quyết ra sao nữa. Hôm nay thi hết môn nên chúng tui đi chơi, người yêu tui thi chúng tui vừa chia tay được mấy hôm, hôm nay đi hát thì đứa bạn trai của tui ngồi gần cô ấy và cầm tay cô ấy ngồi hát và cô ấy không phản ứng gì. Mặc dù tui biết thằng bạn tui cũng chẳng yêu gì cô ấy, thường thì chúng tui cầm tay nhau cũng bình thường thui nhưng mà trong trường hợp này thì tui như bị đấm vào mặt vậy, chẳng biết làm thế nào, tui biết cô ấy vẫn còn yêu tui và tui vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng do chúng tui vẫn ngại nhau nên tui nói có khi chúng ta thôi để quan hệ thoải mái hơn, không ngại ngùng nhau nữa. Vậy mà hôm nay như vậy đó. Tui biết cô í muốn trả thù tui vì tui đã nói như vậy thì phải, biết làm sao đây

    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hic toi nghjiep ban qua
    cai gi mat di moi that co gia tri
    ban co thich co ay thiet ko hay chi la tinh yeu ban be????
  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con và nhăng nhít quá.Có thế thôi mà cũng phải lên đây kêu sao.Nếu còn yêu thì cứ quay lại đi,có ai cấm đâu.
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ thôi anh một nơi và em một nơi thì tốt hơn,chắc sẽ quên thôi đừng lo,bác và cô ta là bạn cùng học một lớp phải không,theo tôi đoán thì chắc là đúng rồi,nếu đúng thì bác sợ mọi người biết chuyện của bác nên bác ngại chứ dzì,đã yêu thì ngại cái nỗi gì nữa.
    bazen
  6. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    ă.c ă.c.... trả thù kiểu đấy có cần thiết để bạn phải suy nghĩ và đau khổ đến thế không ???? người con gái làm thế khác nào hạ thấp chính bản thân mình ???
    Give Only You
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác tưởng tượng quá thì sao?xem lại cách nghĩ có fải là hay hơn không?bình thường nắm tay được thì sao bi giờ không nắm tay được???hay vì bác đặt nó vào hoàn cảnh là vừa mới chia tay và rồi thì cho nó thêm 2 chữ "trả thù" vào nữa nên nó mới thành thế?
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]

Chia sẻ trang này