1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU NGÀY NAY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuMaiMotNguoi, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuMaiMotNguoi

    YeuMaiMotNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU NGÀY NAY

    Là một người con trai nhưng mình lại đưa ra một chủ đề mang đầy nữ tính nhỉ? Nhưng trong thời buổi hiện nay để tìm 1 nữa còn lại cho chính mình thì thật là khó. Khi đã tìm được thì cũng chưa chắc đã là một tấm chân tình. Liệu tình yêu ngày nay lấy điều gì làm căn bản? Ngày xưa thì "trai tài gái sắc" còn ngày nay thì là gì nhỉ? Thật khó khi tìm cho mình một tấm chân tình nhưng khó hơn nữa là phải giữ sao cho tình yêu được lâu dài. Nói đến ngày nay rồi thì không còn quan niệm trai hay gái nhưng thật sự mà nói thì làm con trai có lẽ sẽ khổ hơn con gái nhiều lần.




    YeuMaiMotNguoi
  2. ara_xinh_xinh_new

    ara_xinh_xinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ehèm.....
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh.
  3. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "tôi chưa bao giờ có một tình yêu thiệt sự và có lẽ sẽ không bao giờ có một tình yêu thiệt sự",trích nguyên văn của một cô ca sĩ khá nôi tiếng,cõ lẽ theo tôi nghĩ trong tình yêu bây giờ nó tồn tại vật chất nhiều quá,tôi không phủ nhận chuyện đòi hỏi ở một người bạn trai phải có thể lo được cho cuộc sống sau này cho một gia đinh như theo một số bạn gái,sự đòi hỏi này tôi cho là đúng nhưng đừng thái quá,ngày nay không có ai là nghèo cả,hãy đến với nhau bằng chính tình cảm trong lòng thì mới giữ nhau lâu được,còn vật chất thì cũng hết theo thời gian nếu chúng ta không làm ra nó mà chỉ biết tiêu,có lẽ đến lúc đó thì có yêu đến mấy cũng không giữ nổi.
  4. YeuMaiMotNguoi

    YeuMaiMotNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thật khó lòng mà tìm được cho mình một nửa còn lại, nhưng tôi đây đã tìm được, một nửa mà tôi chọn cho chính mình. Một nửa mà tôi yêu thương, tôi mong nhớ, lo lắng và hờn dỗi. Hơn bao giờ hết tôi cảm thấy hạnh phúc nhiều trong lúc này, tôi cũng tin tưởng vào tương lai sẽ là một hạnh phúc vô bờ. Thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi một nữa đó. Tôi cũng biết đường đời nhiều sóng gió nhưng tôi mong là thuyền tình sẽ cập bến yên lành.
    Em yêu à ! Anh vẫn mong là ....... "nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh" để rồi ....... "suốt cuộc đời anh không quên chân tình giành hết cho em".
    YeuMaiMotNguoi
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    "nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh"
    Ôi lãng mạn quá!
    xỉu
    LýThông
  6. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ha ha, ê ông thạch sanh -tôi không biết bạn là boy hay girl nhung mà nick của bạn và chữ ký đã đủ đối nghịch với nhau rồi. tôi nghĩ dù ở thời đại nào thì cũng cò tình yêu chân thành chỉ có điều tình yêu đó co mãi mãi hay không còn phụ thuộc ở cả hai người.tôi thấy khi yêu, người nào cũng muốn làm thay đổi người yêu theo mong muón của mình ,tôi nghĩ đó chính là sai lầm, vì chẳng ai có thể thay đổi được con người thực của mình cả mà chỉ có thểgiảm bớt phần nào những cái chưa tốt của mình thôi. tôi nghĩ khi yêu phải biết chap nhận cả cái tốt va cái chưa tót của nhau-tất nhiên là theo một mức độ nào đó thôi, các bạn nghĩ sao?
    thaiphuong

Chia sẻ trang này