1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , có hay không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quachtinhvn, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , có hay không ?

    Ngay từ ánh mắt lần gập mặt đầu tiên tại một lớp học ,tôi đã yêu cô ấy .Không hiểu sao khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy tôi thấy nó đẹp một cách lạ lùng tôi nhìn mãi và như chìm sâu trong đôi mắt ấy .Mãi đến khi cô ấy nhận ra thì tôi mới thấy mình thật vô duyên khi nhìn người ta như vậy .Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại cười với tôi ,ôi nụ cười mới đẹp làm sao ? Tôi bị hớp hồn từ đó .Trái tim tôi đã dung động ,tôi đã yêu rồi .
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    yêu rùi!
    nhưng chả bìt nó có thành thật ko nhẩy hay tan nhanh theo bong bóng
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  3. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    yêu thật lòng chứ yêu đùa đâu!
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ!
    bạn là G à thấy mũi tên đi xuống
    con gái yêu con gái ah!
    uh bạn cứ cho lag thật lòng tui thì thấy nó ko tồn lại lâu được
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  5. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bạn có muốn thử xem mình là nam hay nữ không ? Mình là boy chính hiệu con nai vàng ngơ ngác đấy .
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ơ há :o.
    Là boy sao lại gương lược hồng hồng thế kia nhỉ .
    (boy muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ... )
  7. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể kể tiếp câu chuyện tình yêu của mình ko.nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
  8. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, yêu theo kiỏằfu TÂy 'ỏƠy fỏÊi không bĂcCỏằâ nhơn vào mỏt nhau và ...yêuChỏạp, em xin thặa là em không tin ỏĂ ! Có thỏằf khi nhơn ai 'ỏƠy lỏĐn 'ỏĐu tiên thơ có nhỏằng rung 'ỏằTng nhặng 'ỏƠy mỏằ>i chỏằ? là cỏÊm giĂc thôi , bĂc ỏĂ ! Và 'ỏằf có tơnh yêu thỏằc sỏằ thơ còn cỏĐn rỏƠt nhiỏằu thỏằâYêu theo kiỏằfu speed love ẵ thơ câng không mang lỏĂi hỏĂnh phúc nhiỏằu 'Âu, bĂc ỏĂ !

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú biết đấy ,trong toán ,để khẳng định 1 mệnh đề là đúng thì ta phải chứng minh ,nhìn chung công việc này rất đau đầu và phức tạp .Nhưng để chứng tỏ 1 mệnh đề là sai thì sự việc có vẻ dễ hơn rất nhiều lần ,việc phải làm của chúng ta là chỉ cần đưa ra 1 phản ví dụ nho nhỏ .Nay anh xin đưa ra một mệnh đề : "Không tồn tại tình yêu sét đánh "
    Anh xin khẳng định rằng :mệnh đề trên sai toè loe .Sau đây anh xin đưa ra 1 phản ví dụ : vào ngày 13 tháng 10 năm 1999 ,tình yêu sét đánh đã xảy ra với anh .
    Anh còn nhớ như in hôm đó ,lúc ấy anh đang là 1 chú sinh viên rất trong sáng ,trông hoàn toàn vui vẻ như lãng tử Yến Thanh thưở nào .Anh ở trong một khu nhà trọ chừng mươi phòng .Cả trai cả gái .Cạnh phòng anh là hai cô gái rất xinh đẹp ở .Thú thực là anh cũng chưa có dịp nói chuyện với họ lần nào bởi anh vừa chuyển đến .Hơn nữa ,tính anh vốn lạnh lùng ,kiêu ngạo ,gái xinh thường phải làm quen với anh hơn là anh chủ động đến làm quen với họ .Anh học hành rất chăm chỉ ,tối tối chỉ biết cắm đầu vào học ,ít khi cà phê cà pháo ,nhậu nhẹt thì cũng thỉnh thoảng .
    Rồi 1 tối nọ như những tối nào ,anh đang học bài chợt nghe tiếng nước dội .Anh đúng là thông minh khi phán đoán ngay rằng ,các cô hàng xóm đang he ving ờ bát thờ .Ái chà chà ,anh liền gọi tên bạn anh ra ,hắn đúng là bạn anh ,quá tâm đầu ý hợp ,bọn anh thảo một kế hoạch tỉ mỉ .Anh gần như sướng run lên .
    À ,anh thấy cần thiết phải tả cho các cô các chú nghe vị trí địa lý cũng như trạng thái chiến lược của dãy nhà .Ông trời đúng là có mắt khi đã phù hộ cho hai chàng trai trẻ khi ngài đã khiến cho các chiến sĩ thợ xây tạo ra những cái lỗ thông hơi qua tường phía sau nhà tắm .Từ đó nhìn vô thế nào cũng thấy hết .Đêm ấy ,khác với các đêm trước ,chúng anh lẻn ra cổng sau và chuẩn bị .À há ,cái lỗ thông hơi khá cao ,khiến chiều cao bất mãn của chúng anh phải e ngại .Tuy nhiên ,chúng anh ,với tác phong của các kỹ sư thường bắt cái khôn ló ra trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất : thằng bạn anh sẽ đưa vai cho anh leo lên .Anh tuy thư sinh nhưng có sức khoẻ ,nhanh nhẹn leo lên lưng chiến hữu và áp sát người vào tường cao ,mắt anh bây giờ đã xuyên vào nhà .Trong nhà ,bóng ai đang lờ lượn .Trống ngực anh đập thình thịch ,tưởng chừng lúc ấy anh đang phục kích chờ địch đến trong 1 vài trận đánh nảy lửa nào đó .
    Lá la la ,một cô gái đi ra ,rất xinh ,vì thời gian ít nên anh ko tả nhưng rất xinh các chú ạ .Cô ấy tay cầm cái khăn ,anh thấy mắt mình hoa và chân tay bủn rủn khi nàng từ từ thi-oát (thoát y ).Mẹ kiếp thằng Chí Văn Phèo ,lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể 1 người thiếu nữ ,tuốt luột ,thật là
    Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
    Anh nhìn cái toà thiên nhiên ấy trong tình trạng mê muội ,đến khi cô bé ấy dội nước lên người thì thằng bạn của anh đã sức cùng lưc kiệt ,hắn chao đảo ,anh không kịp làm gì thì đã chới với .Mồm anh bất thần ớ lên 1 tiếng thất thanh bởi anh đang ngay nhào .Uỵt 1 cái .Ối trời ơi cha mẹ ơi ,có mấy tiếng con gái kêu thất thanh ,không gian như đặc quánh ,nghe bùng bùng tiếng chó sủa và tiếng người la hét .Anh lúc ấy chạy như ma đuổi mà không biết đang chạy về đâu ,hình như có mấy người chạy đuổi theo anh ,anh càng chạy và gần đến cái bờ rào .Anh thậm chí không biết sức mạnh nào đã làm cho mình bay qua cái bờ rào đầy gai đó .Bay qua đó và thoát nạn .
    Chúng anh lại trở về ,bạn cũng phòng gặp nhau mừng mừng tủi tủi ,hắn kể cho anh nghe khi đã an toàn thì hắn phát hiện hắn đang ở trên nóc nhà .Trong vụ này kể ra hắn thiệt hai chút ít .
    Sóng gió cũng qua ,anh trở lại với vẻ hiền lành .tâm trạng xao động ,nhớ thương người con gái bên cạnh .Khi anh nhìn thấy cô ý "thi oát " ,cảm giác nhục dục như tan biến đâu mất ,chỉ còn lại niềm thương cảm mà thôi .Anh nhớ nhung lắm ....
    Bẵng đi 1 vài ngày ,anh sang phòng 2 cô ấy chơi ,biết cô bị anh nhìn trộm là Hương ,Thanh Hương .
    Rồi từ đó anh cũng năng qua lại chuyện trò ,cô ấy cũng mến anh .Anh rất muốn nói lời yêu nhưng chưa dám ,với anh ,lòng can đảm thường xuyên được sử dụng vào cũng mục đích khá tồi tệ ,nhưng để nói lời yêu -làm 1 việc tốt -,đó là 1 sự khó khăn
    Năm học cũng qua ,anh nhận được quyết định đi học nước ngoài ,mùa hè anh có qua trường 1 lần nhưng không gặp Hương ,từ đấy đến nay anh ko còn gặp lại người con gái ấy .
    Chuyện anh kể cô chú có tin hay không thì tuỳ ,vì có khi là sản phẩm bịa đặt của anh .
    Nhưng theo anh ,có tình yêu sét đánh
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    woooo......w wooôo....ooow.
    Bác karilyfi viết bài hay thế này mà cứ dấu nghề suốt. Từ trước bác chịu khó viết bài thế này có phải hay không. Mặc dù bài viết của bác lần này vẫn có chỗ hơi thô tục đôi chút nhưng mà rất thật, con người , nhất là sinh viên thì chuyện đó quả là một kỉ niệm khó có thể nào quên. Bài của bác viết hay lắm. Mặc dù đang ốm, và rất mệt nhưng vẫn cố đọc xong bài của bác rồi viết vài dòng rồi mới đi ngủ. Hi vọng bác có những bài viết hay hơn trong các lần tới ( tránh những từ ngữ thật thà, thô tục quá ). Chỉ biết vote cho bác một cái 5* nếu em có hơn em sẽ vote thêm. khi nào bác có bài viết hay hơn nữa.
    hungdo

Chia sẻ trang này