1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ngộ nhận !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 25251325, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngộ nhận !

    Đã bao giờ các bạn ngộ nhận trong tình yêu chưa?? Đôi khi các bạn tưởng rằng những hành động và lời nói của ngừoi ta có một cái gì đó dành cho bạn . Nhưng thực tế thì ko phải vậy . Đôi khi do ngừoi ta vô tình nhưng đôi khi ngưòi ta trêu đùa bạn . Cái cảm giác khi bạn bị ngộ nhận tình cảm là như thế nào có thể cho mình biết với đc ko ? Và trong hoàn cảnh ngộ nhận như thế bạn sẽ làm thế nào . Đôi khi vì ngộ nhận như vậy mà bạn đã đem lòng yêu ngưòi ta kia . Bạn sẽ làm gì nèo ?

    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề như thế này cũng đã có cách đây không lâu, nhưng hiện tại nó cũng không thấy được hưởng ứng nữa. Nhưng đây là một vấn đề khá hay và nhạy cảm trong tình yêu.
    Từ thích đến yêu thực sự là cả một quãng đường rất xa nhưng nó lại chưa cách nhau đến nửa bước chân. Có mấy lần tôi đã định bước tiếp nửa bước nữa sang phần đường của tình yêu thế mà không hiểu có ai đó lại kéo tôi lại.
    Khi gặp người con gái ấy, đôi mắt tôi như sáng lung linh , cố nhìn em thật lâu mà không để cho em biết, và rồi tiếp cận dần dần, cái khoản này thì đúng là rất nhiều tràng Trai giỏi. khi tiếp cận được rồi họ bắt đầu làm đủ mọi cách , thể hiện những phẩm chất tốt của mình để làm người con gái kia siêu lòng. Và rồi một ngày nào đó người con gái kia cũng siêu lòng, họ bắt đầu cùng nhau đi chơi và có nhiều thời gian bên nhau để nói chuyện, lúc này rồi , với tâm trạng của người đã trinh phục được đỉnh núi, họ không còn nhiều hứng thú nữa và cũng như đã hiểu rõ hơn về đỉnh núi kia và vì thế họ bắt đầu lại leo xuống.
    Có người leo xuống từ từ, có người lăn xuống thậm chí có người nhẩy cả xuống. Nhiều khi còn làm cho núi cũng phải sập.
    Khi đã thấy rằng mình đã ngộ nhận họ thường tỏ ra lảng tránh và cố gắng cách càng xa người ấy càng tốt . Và thật tồi tệ cho đỉnh núi kia. Với tôi cách mà tôi leo xuống là làm cho núi kia nghiêng mình, và thoải hơn nữa để tôi và núi đều cảm thấy nhẹ nhàng. Một tình bạn là cái gì đó còn bền vững hơn thế,
    Có câu ngạn ngữ rằng Phụ nữ trung thủy trong tình bạn, và...
    Một tình bạn sẽ giúp cho bạn được rất nhiều và hãy đừng quá lảng tránh hay thất vọng về người ấy, hãy cố gắng là bạn tốt của nhau và giữ lại những kỉ niệm đẹp
    hungdo
  3. LoveIsEmotion

    LoveIsEmotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sự ngộ nhận trong tình yêu dễ dành đáng mất đi tình bạn mà 2 người trước kia đã từng có. Mình cũng đã từng gặp trường hợp như bạn hungdo3d, cách tốt nhất là tìm con đường an toàn nhất cho cả 2. Điều đó sẽ làm cho cả 2 cùng hiểu rằng tình cảm của họ chỉ có thể là tình bạn am fthôi. Tình yêu không dành cho họ. Có những tình bạn còn đẹp hơn tình yêu nhiều nhiều ấy chứ. Hãy nhìn vào sự thật và biết chấp nhận sự thật.
    YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM
  4. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dành cho những ai thích ăn dưa bở thôi bạn
    Tình là nỗi nhớ, tình là đã yêu thương ai rồi... mãi yêu thương suốt cuộc đời...
    dù bao đổi thay vẫn luôn yêu người... ôi tình yêu​
  5. nhocvivi

    nhocvivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhóc có một lần như thế,cả hội đi uống nước cùng nhau,rồi thì muốn thêm một cốc bia cho vui vẻ.Thế rồi lúc ngà ngà,thấy bạn đó ngồi cạnh mình...lại tưởng .Nhưng thực chất hắn ngồi cạnh bên đứa bạn thân của mình đó chứ .
    Hôm đó về nhà suy nghĩ mãi về hắn không nguôi đâu,rồi thì....tưởng tượng này nọ nhiều thứ lắm .Sau này không hiểu làm sao vì mình thích hắn rồi,hắn lại thích bạn thân của mình>>>đối xử ra sao?Thía là cứ nghĩ là thôi đành vậy,chờ nó chán đứa bạn thân thì mình nhảy vào,hi`....bây giờ nghĩ lại thật trẻ con.
    Sau khi mà gặp hắn lần 2 thì chẳng hiểu sao nhóc không thấy thích hắn nữa.Sụp đổ hết cả hình tượng mất rồi,bây giờ thành chị em luôn.Vun đắp cho 2 đứa nó thật là hạnh phúc
    Nghĩ lại đúng là trẻ con quá đi mất,mà thế có fải là ngộ nhận không nhỉ???hay là con cháu của lão Tưởng mất rồi

Chia sẻ trang này