1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu! Ngọt ngào và man trá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi noinhieu263, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhieu263

    noinhieu263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu! Ngọt ngào và man trá

    nói chung cuộc sống vốn là sự hoà trộn của hai mặt tốt và xấu trái ngược và dường như chúng làm nền cho nhau và tình yêu cũng không nằm ngoài lẽ đó.
    lẫn trong sự yêu thương va tin tưởng khi yêu luôn có sự ghen tuông và lừa dối song hành,nếu gọi lừa dối và ghen tuông là mặt xấu và nó trội hẳn lên thì hẳn là tình yên sẽ tàn lụi và tan biến như bong bóng xà phòng.trong thực tế thì 80% các cuộc tình đều tàn lụi bởi vế thứ hai,sự lừa dối!
    tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng thượng đế thường dùng phép thử,trước khi gửi đến cho ta một người ta yêu thương thì ngài thường dạy cho ta biết thế nào là đau khổ,thế nào là lừa dối.Tình yêu vốn kì diệu và chẳng ai giống ai khi yêu.Chính bản thân bạn trước khi gặp được người mà bạn cho rằng bạn thực sự yêu thương thì bạn đã bị ai đó làm tổn thương chưa?hãy giành một phút ngắn ngủi để nghĩ về điều đó.
    ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua,hiện tại có được từ quá khứ và ngày mai bắt đầu từ lúc này đây.tôi đã từng yêu và từng nghĩ rằng thứ tình cảm đó là thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tinh yêu.Nhưng tôi đã lầm!nó chỉ là sự ham muốn tầm thường và sự bồng bột của tuổi trẻ.tôi đã bị ăn trái đắng, rất đắng!
    niềm tin vào cuộc sống cùng những người xung quanh dần mất đi,nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và...
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bác mang cái này sang box Tình bạn-Tình yêu thì hợp hơn đó
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    giống như chocolate : Ngọt ngào và cay đắng ...chấp nhận đi !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị thấy giống cafe hơn , mà lâu lắm hôm nay mình mới lại uống một tách cafe , đầu tiên thì ngọt , rùi đắng , rất đắng , cũng giống như những cảm xúc anh mang đến !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 08/02/2006
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    giống một ly tonic đắng...chỉ thật quen mới thấy vị ngọt!
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu ! Uống tonic được mấy lần rồi mà đi đâu cũng nhắc đến tonic thế, ghê quá cơ
  7. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    vui nhể, tớ toàn gọi sữa cafe lúc nào cũng chỉ thấy ngọt và thơm mùi cafe
    à, tớ có thể uống becberin ko cần nước hế hế
    thế thì nên ss TY với gì nhỉ a` con người
    TY giống CON NGƯỜI
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Ôi,đọc 2 bài sau để hiểu thêm về đàn bà.
    http://www.ttvnol.com/Hoidap/661470/trang-1.ttvn
    http://www.ttvnol.com/hou/662103/trang-1.ttvn

Chia sẻ trang này