1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nguội lạnh,thắp lửa như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi desertfox1987, 14/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm gì để sau này hối tiếc bác ạ
  2. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu ý bác lắm.Ý bác là buông thôi,ko làm gì hết?
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Con gái (nhất là mấy em teen) đa phần tính tình đều dở dở ương ương, sáng nắng chiều mưa (nói chung là không ổn định). Cứ chạy theo chúng có mà chết. Cứ việc ta ta làm, đời trai còn bao nhiêu việc để làm. Quan tâm ở mức độ vừa phải thôi. Và bỏ ngay cái tư tưỏng quân tử tàu "không có mình thì nó sẽ trượt dài", cậu có phải là bố nó đâu.
    Cái vàng vàng: Kiểu gì thì cậu cũng có lãi rồi
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Fang rồi thì sao fải xoắn ... Fang rồi thì ng ít quan tâm là mình ý chớ ...
    Tán thêm ẻm khác cho vui đời đi , ăn vung kín kín đừng để mang tiếng là ok ... Kệ xác bé kia ở đấy , đến lúc nó bấn mình , nhớ mình thì nó quan tâm lại thì mình cũng quan tâm lại ...
    Ko thì cho đi tàu bay giấy hết chứ sao ...
    Mấy con nhóc cứ nghĩ quan quẩn mấy kái ban bè của nó là to , đi học nó thế , sau này ra đời đổi trắng thay đen a e tay chân nhiều lúc còn trở giáo đâm nhau bỏ mẹ nói gì ban bè vớ vẩn ...
    Lúc đấy khắc biết ai là quan trọng , aj luôn đứng bên cạnh nó , thèng chồng nó ko quan trọng thì chả có kái choé gì quan trọng hết ...
  5. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Thế thì bỏ đi cũng Ok. mà không phải nói trước để cho cáo nói chia tay. rồi lúc đó tán em khác
    Đến một lúc nào đó tình cũ không rũ lại đến
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Làm gì và nghĩ gì thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, lý thuyết suông thế nào được.
    Cũng tiện đây anh nhắc chú là không nên đặt lòng tin vào đứa nào cả để về sau khỏi hụt hẫng. Anh từng chứng kiến nhiều em khi mới yêu thì thề non hẹn biển không lấy được anh em cạo đầu đi bụi, trọn đời không thèm yêu ai...nhưng ba bảy hăm mốt ngày nhảy mịa sang đong thằng cù bất khác.
    Vì bản chất gái là dễ xiêu lòng, dễ dao động và dễ chán nản nên trong quá trình yêu chú không làm cho gái thấy mình càng ngày càng sáng hơn thì trước sau chú cũng một là bị đá rất nhanh, hai là bị đá chậm hơn chút.
    Rất tiếc anh chưa bao giờ bị gái đá, nên không thể chia sẻ kinh nghiệm đau thương kèm cảm giác đau khổ khi mình về nhì.
  7. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ý mình như bác này này!!!Làm gì có chuyện bỏ đi thì gái có làm sao, trượt dốc không phanh . Nếu quả thật nó có như thế thì đến lượt bố mẹ anh em, xã hội lo, làm gì đến phần bác mà bác lo !!! Tư tưởng quân tử Tàu của mấy anh em hay mơ mộng, rồi lại đến lúc khuỵa lụy theo kiểu Hàn Xẻng !!!
    Chén rồi , e nó chán bác rồi, giải tán là nhanh nhất !cứ để cho gái giãy ra, bác khỏi mang tiếng !
    Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
    bác chả phải lo, kiểu gì chả có lúc lại cúp đuôi quay về cố chủ, cái loại này, bác kô nên xót xa thương hại !(Qua giọng văn, em cũng cảm thấy bác cũng chả mặn mà với gái rồi, bác chỉ thương hại thôi )
  9. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này