1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nguội lạnh,thắp lửa như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi desertfox1987, 14/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    em nó nói thế thôi, chứ cũng nản lắm rồi bác ạ ! em đảm bảo 100% là chính em nó muốn giãy hàng để tìm kiếm cảm giác mới
    bác cứ buông em nó ra đi, em nó không trượt dài đc đâu, còn bao nhiêu là các "bạn thân" cơ mà .
    có thể sẽ buồn một thời gian, nhưng mà cả bác và em nó có cố nữa thì cũng chỉ đến vậy thôi, một trong 2 ng` đã k còn tc j` thì ng` còn lại có cố cũng ....vô ích
    thả em nó về với tự nhiên đi bác
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là: đừng vì em ý thế lọ, thì mình thế chai.
    Hãy cứ ân cần, cảm thấy làm chưa tốt điều gì thì làm tốt hơn.
    Em ý có thiếu sót hay lỗi gì nho nhỏ thì lựa lúc mà góp ý.
    Yêu nhau cũng 1 năm rồi, chắc ko ít thì nhiều cũng hiểu kha khá về nhau mà
  3. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu làm gì cho nặng đầu :))
    Ý em nó là yêu anh chán bỏ mẹ.Em té đây.
    Chào thân ái và quyết thắng thôi.Chúc bác sớm kiếm được bạn gái mới
  5. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Gái thốt ra cái câu thế này là không ngửi được rồi, bỏ đi không có gì phải nuối tiếc đâu bạn ạ
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chú cố hết sức bác:
    -Đi chơi xa cùng nhau
    -Cùng tham gia các hoạt động chung với nhau như khiêu vũ, học một môn thể thao nào đó
    -Chia sẻ với nhau nhiều hơn
    Nếu không thành công thì chia tay cho nhanh.
    Chị chú cũng gặp phải chuyện như chú, chị cũng cố cứu vãn tình cảm nhưng ex chị không hợp tác vì hắn có bạn gái khác. Tuy nhiên bởi vì chị biết là chị đã cố gắn hết sức rồi nên lúc chị buông tay chị cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chia tay được 1 tháng khi nghĩ đến ex không còn cảm thấy nhiều feelings nữa. Đơn giản là họ không xứng đáng với tình cảm của mình, không biết trân trọng tình cảm chân thành thôi.
    Good luck.
  7. misugijun09

    misugijun09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là: đừng vì em ý thế lọ, thì mình thế chai.
    Hãy cứ ân cần, cảm thấy làm chưa tốt điều gì thì làm tốt hơn.
    Em ý có thiếu sót hay lỗi gì nho nhỏ thì lựa lúc mà góp ý.
    Yêu nhau cũng 1 năm rồi, chắc ko ít thì nhiều cũng hiểu kha khá về nhau mà
    [/quote]

    Cảm ơn bác nhé.Em xác định rồi.nghỉ thôi.
    Hôm nay gái bảo là tạm thời mình không yêu nhau 1 thời gian nhé.
    Em hỏi lí do,gái nói:Do anh đã lừa dối trái tim em.Và giờ đây người ta trả lại cho em một trái tim với tình yêu mạnh mẽ hơn và đấy sức sống.
    Em đek hiểu j cả.Bó tay với gái.
    Được desertfox1987 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 16/11/2009
    [/quote]
    Ý em nó là: "Em sai lầm khi yêu anh. Bây h em tìm được người khác rồi nên anh buông tha cho em"
    Thế này thì giải tán luôn đi bác. Tiếc nuối làm gì trường hợp này. Đơn giản chỉ vì nó không đáng. Đời còn dài, gái còn nhiều.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Lẽ ra phải tiên hạ thủ vi cường, thấy gái đã có ý chán rồi thì giãy ra ngay luôn, phải phũ với gái trước chứ ai lại để nó bảo "thôi mình dừng lại đây nhé".
    Nếu nói trước "anh hết tình cảm với em rồi" có khi nó lại lẽo đẽo chạy theo. Còn để nó xuất chiêu trước rồi thì thôi.
  9. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Gái nó nói đúng đấy, nếu có cảm xúc thì vài ngày đấy cũng có thể bằng cả đời, nếu chú là người đa cảm, chú sẽ hiểu tại sao.
    Nhưng con bé này cũng hơi khốn nạn, nó nói, lỗi một phần tại chú, lỗi một phần tại thằng kia. Tình cảm vốn dĩ đã không cần phải nói đến lý do hay lỗi lầm gì, yêu thì cần đe''o gì phải nguyên nhân, nhất là tình yêu thanh niên. Nhưng đã tính đến lỗi lầm mấy lị nguyên nhân thì hoá ra lỗi tại cả hai thằng, còn nó thì thanh bạch như gương hay sao?
    Thôi bỏ qua đi, thân mình mình lo, nó đã đá mình rồi mình lại còn phải đi lo cho nó, hoá ra công tử tầu à? Phải làm sao để nó hiểu là nó bỏ mình theo thằng kia, được cái này thì nó mất cái khác. Được tình cảm thằng kia thì nó cũng mất một cái gì đấy rất quý giá là mình chứ mình vẫn cứ lẽo đẽo đứng ngó nó từ đằng xa là đe''o được.
    Nói cho cùng, đời còn dài gái còn nhiều. Bây giờ thì buồn tí nhưng mà nếu chú có lắm gái thì cũng qua thôi :D

Chia sẻ trang này