1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nguội lạnh,thắp lửa như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi desertfox1987, 14/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng thấy thương thương cho bạn, tạm thời tôi khuyên bạn ko nên gặp cô bé đó nữa, tại sao ư? Bởi vì cô bé đó đã tìm thấy ở anh bạn kia những điều mà bạn ko có, nên đã nảy sinh t/c có thể gọi đấy là t/c nhất thời. Bạn cứ dừng lại đi, cũng ko thể trách người ta đc vì có 1 lí do xấu nhất là đã hết yêu bạn rồi. Những cô gái chưa chín chắn trong t/c rất dễ bị rung rinh trc cái mới.Nếu bạn vẫn còn t/c thì vẫn quan tâm, vẫn sẽ là chỗ dựa " từ xa" nếu em cần. Rồi thời gian sẽ trả giúp bạn lấy lại những gì của bạn, hoặc giúp bạn sẵn sàng để bước trên con đường mới. hãy luôn luôn thắp lửa cho t/y của mình cho dù là nó vẫn cháy!
  2. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Ca này ngỏm cũng phải thôi, em là em *** đỡ được gái nhà bác với cái thằng kia . Hoạ vô đơn chí, may mà bác biết được vị em này và dứt ra sớm nhé.
    Thôi đi tìm tình yêu mới thôi chứ còn gì nữa .
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị chán chú quá. Chú dở hơi không chịu nổi. Chị mà rơi vào tình cảnh của chú mà nghe nó nói vậy thì chị tát cho nó vài cái rồi bỏ qua chứ chẳng được như chú.
    Gái nó toàn đổ lỗi cho chú với cái thằng kia, mà không nhận một chút lỗi nào về nó. Thế mà chú cũng ừ hử với nó.
    Nó kêu để nó đi với thằng khác bao giờ nó cần chú thì chú nhớ đến với nó mà chú cũng đồng ý.
    Chị thấy nó đối xử với chú chẳng khác gì con cún nhà nó cả. Thế mà chú cũng ừ hử rồi post lên đây.
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng : Nếu muốn chơi quân tử : Thì cứ nói tọet theo ý mình, đồng ý là đồng ý, không đồng ý thì thôi!
    Còn nếu muốn chơi kiểu chân tiểu nhân : Đồng ý nhưng lúc nó cần thì té!
    Ở đời có câu Lượng tiểu phi quân tử- Vô độc bất trượng phu nhưng đôi khi người ta chỉ nên làm đấng trượng phu mà thôi!
  5. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi ông té cho tôi đê. Mẹ gái nhà ông như lìn ấy, ông nói thế thì khác éo j ông bảo ông là miếng dẻ lau cho nó, khi nào nó cần chùi thì nó gọi ông, khi nào nó chán thì ông biến vào góc nhà.
    Đời mình còn dài, việc éo j phải xoắn với 1 đứa hết nghĩa cạn tình như thế. Lượn luôn và ngay. Ông là ông quá tử tế chứ phải anh em thì chả việc éo j phải gặp gỡ nữa, nhờ em nó đi với ông anh của em nó đi. Sau này nó có quay lại cũng biến, thấm thía 1 câu là: nó đã say thằng khác dc 1 lần thì cũng có thể say thêm lần thứ 2. Loại gái này hỏng nặg
    Trừ khi bố nó là bộ trưởng hoặc ông tổng của vinaconex, vinashin hay dầu khí
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng hơi chuối chuối nhỉ. hic. nhưng nhiều người cũng gặp hoàn cảnh éo le mà. thôi. thông cảm được tí nào hay tí ấy.
    còn cái đoạn trên sao em không hiểu gì hết á. gái nhà bác với thằng kia ở cùng phòng hay sao mà xuống giường ôm được?
  8. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chú vẫn chưa được.
    Nói chung gái cũ thì bỏ qua đi, cứ tập trung vào gái mới. Nhưng mà giả sử dăm bữa nửa tháng nó gọi lại thì tội gì mà từ chối.
    Sống phải như lá như hoa, như cỏ như cây, thuận theo dòng nước mà uốn mình, thế mới là cảnh giới vậy. ;))
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, thiên hạ fải có ng bỏ nhau , chia tay thì mới có cơ hội cho những ng ế nhiều tiền chứ nhỉ.
    @chủ top: theo mợ thấy, nói và làm là 2việc hoàn toàn khác nhau. xét thấy chuyện này cũng do lỗi của em 1 fần, qua cách em diễn đạt mợ thấy em là ng khá nhu nhược,gây nên sự nhàm chán, vì thế nên thay đổi bản thân 1 chút để nếu có bỏ gái này đi sau này yêu ai, tình trạng này sẽ ko diễn ra nữa, còn về fần gái nhà em, thoai bỏ là đúng vì em ý ngu, mà đã ngu thì ko tiếc làm gì.cố gắng học hành và nghĩ đến em ý ít thôi( đừng vội cưa gái lấp khoảng trống, ko lại thành ra dở hơi đấy em)

Chia sẻ trang này