1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nguội lạnh,thắp lửa như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi desertfox1987, 14/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  2. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì em thấy em gái của bác nông nổi và có phần hơi ngây thơ. dù sao thì em ấy cũng tự phải lớn, không ai lớn lên hộ em ấy cả. nhưng em nói thật, đọc mấy cmt sau của bác, em cũng thấy bác có tử tế mấy đâu ạ.
  4. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có gì đâu, nó nhờ mình cái gì mà mình có thể giúp được thì mình nên giúp đỡ.
    Mình giúp đỡ vì đó là vì khi một người cần sự giúp đỡ và mình có thể giúp được thì mình giúp, đó là cách cư xử thông thường.
    Chứ không phải là vì mình giúp đỡ để mong mỏi gì tí tình cảm của em ấy. Nhưng làm sao để em ấy hiểu như vậy.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 18/11/2009
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác & bác chủ top đã giúp e hiểu ra nhiều điều
    e cũng trog hoàn cảnh hơi na ná thế này
    Thật k sai khi chia tay e nói lời vĩnh biệt cáo -- thề k bao h gặp lại
    Đêm chia tay thật là đau đớn và vật vã
  7. mailam8888

    mailam8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu mệt thật >"<
  8. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này bằng tuôi mình chăng? cũng sinh năm 87? he he. Nói thật với Bác em cũng đang tong tình trạng gái đòi chia tay, tuy nhiên chưa dứt hẳn. Em cũng buồn như bác. và cũng nhận được những lời tương tự. Thông cảm với bác và nên chọn con đường khác thôi. Đường ta ta cứ đi. đây là ý kiến của em.
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    A có vài nhận xét về chú thế này:
    1. NHU NHƯỢC: Cái này ko chỉ thể hiện trong t/c của chú với gái mà còn thể hiện rõ rệt trong topic này khi ai nói chú cũng khen hay khen đúng. A chả thấy quan điểm rõ ràng và nhất quán của chú là j` cả. Ko biết chú quyết phũ hay là cứ lựa nước đục thả câu thôi.
    2. TÌNH CẢM và YẾU ĐUỐI quá. Mong rằng chú sớm cái thiện các vấn đề này để mai sau có thể thăng hoa đc trong t/y (). Thông thường thì ra trường đi làm rồi, hiểu rõ hơn về nhân sinh quan rồi chú sẽ tự hoàn thiện mình.
    Chúc chú có quyết định và cư xử cho đúng đắn.

Chia sẻ trang này