1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhà trọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các bác nghĩ rì, nói rì nữa. Cùng là những người tạm coi là trí thức với nhau cả mà post bài chẳng có chút suy nghĩ rì cả. Nói thật 1 chút có khi lại hơi mất lòng. Thôi mình xin xì tốp.
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng nên stop thôi. Mod lock mẹ nó cái topic này lại júp chú dien_bk (chú để cái đuôi bk làm rất nhiều ae bk trong này bị ảnh hưởng).

  3. BuddhaAmitabha

    BuddhaAmitabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    các bác hiểu nhầm ý em rồi , em doilong đây , em nói thế chẳng qua là em sợ cứ cái đà này nước ta sẽ như thế , đừng làm thế mà
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình cứ tưởng theo đúng thứ tự phải là: do, done, did chứ?
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đọc đến đoạn này chết cười. Biết thế hôm rồi đi đến chỗ học dance để ngó mặt ông em chút. Chị chẳng biết nên khen hay chê chú nữa nhưng chị cám ơn chú.
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Mong các cao thủ tiếp tục giúp đỡ vụ này. Sau vài tuần bình thường tối qua em với cáo lại đi chơi. Liên thiên đủ chuyện, em giở trò hơi sến tí là đưa cáo đi lượn đường mấy vòng trước khi về nhà. Sau đó, em tặng cáo 1 bông hồng. Cáo có vẻ ngượng ngập nhưng vẫn "em xin" rất to. Lúc ấy bạn cáo kô có nhà. Tiếp theo em về nhà ngủ, sáng nay dậy gặp cáo chẳng thấy em ấy chào hỏi, nói năng hay cười cợt gì cả mà cứ hằm hằm phăng phăng đi qua trước mặt em .. Thế là sao nhỉ?
  7. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Bác này được cái vui tính, lần trước mọi người giúp bác, bác ko cảm ơn được 1 câu, lại còn trêu anh em thế này thế kia. Thế mà bây giờ gặp chuyện lại quay về xin mọi người tư vấn. Phục bác !
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,chuyện bắt đầu diễn biến phức tạp đây
  9. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay là bông hồng bị héo
  10. eva_82

    eva_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chú này mà thấy cười đau cả bụng
    Nếu chú thực hiện đúng các bước như các cao thủ khuyên thì có lẽ bây giờ đã tay trong tay từ lâu roài!
    Còn chuyện chú tặng bông hồng thì cáo sáng hôm sau gặp chú đối xử như vậy là quá rõ ràng rồi còn gì: lần trước chú nói thích em H nhờ em làm mai, bây giờ lại tặng cáo bông hồng thì có phải là chú " mía ngọt đánh cả cụm" hay bắt cá "n" tay hay sao
    Hãy tìm cơ hội như cao thủ đã từng bảo chú là tìm cơ hội và thể hiện tình cảm và sửa chữa lại câu là nhờ cáo làm mối cho em H đê!
    Chúc chú sớm thành công!

Chia sẻ trang này