1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhà trọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    @XXX_bre: Em ấy đun nước quét nhà cho mình thôi. Mình ở 1 mình mà.
    @tetuong02: Em cũng đang thực hiện theo kiểu của bác đấy. Em thường chờ lúc em ấy đi học về (đi bộ) là mặc quần đùi ra cổng ngõ đốt thuốc đếm muỗi. Đêm đến chỉ nghe nhạc vàng, nhạc Trịnh, nhạc thất tình.. Thứ 7, CN thì ngồi nhà đọc sách, xem bóng đá, đánh cờ với mấy cụ già. Chỉ có 1 điều là cái trầm lắng đi là hơi khó.
    Thêm một thông tin nữa là có 1 thằng nó cũng đang tán em ấy, nhưng toàn đến rủ đi ăn ốc thôi, ăn ốc 3 lần roài. Mỗi lần đi với thằng ấy về (không phải đi 2 người mà lần nào cũng cả phòng em ấy đi) thì ngày hôm sau em ấy thường bẽn lẽn hơn với em.
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 18/09/2006
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết sao lần nĂy bĂc xui dại thằng em vậy
    ChĂ mĂ thực hi?n như kế bĂc ấy em 'ấy cũng quan tĂm thật nhưng lại cho lĂ mĂnh lập di mọi người vĂo, chfm ch? tĂ, thi thoảng 'i quĂt sĂn '. rĂc lĂ em Ă 'f Ă ngay.
    MĂ ngại gĂ mĂ khĂng rủ em Ă 'i chơi nh? ??? LĂ la sang 'ấy 'Ănh bĂi fn chĂ, u'ng nư>c - kiếm 'ầy c>. Ngại thĂ rủ cả xĂm 'i fn 'c, u'ng nhĂn trần nĂy, rĂi từ từ 'Ănh quả lẻ, quan trọng nhất lĂ phải thf hi?n minh quan tĂm 'ến em nĂ cĂng nhanh cĂng t't
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì em cũng hoà đồng với mọi người nên được mọi người yêu mến lắm. Chẳng phải làm việc gì. Các em ý làm hết. Em rủ đi chơi hôm nào em ấy đi hôm ấy, nhưng có lẽ là do mình chưa lộ ra ý định gì. Còn bi giờ quan tâm tán tới tấp thì có sợ bị mọi người đánh giá không? (em mới đến 1 tháng).
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Gái hay sang fòng chú chơi Games, Xem film chứ j`.
    Create mấy cái short-cut đến mấy cái trò SIM-DATE Heitain hoặc mấy bộ film XXX (ko có thì liên lạc với a, a share). Kiểu j` e nó chẳng tò mò click vào, chú cứ mặc kệ. E nó nghiện là ... tự lôi chú lên jường ngày, đỡ fải tán.
    Đính chính: Film XXX hạng III thôi, Gái ko thích film "action" jữ tợn.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 18/09/2006
  5. Carrots

    Carrots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có vẻ cả 2 bên đều có tình tứ, mình "bên trong như đã, bề ngoài còn e", phải nhanh chân lên chú em ạ, không là chú phải đi đổ vỏ ốc đấy. Thằng kia hay mời em đi ăn ốc, đích thị là lắm vỏ ốc rồi, chắc chỉ chờ thằng đi đổ cho thôi.
    Chú thử làm bài hôm nào ốm liệt giường liệt chiếu xem. Rồi nhờ nàng đi mua cháo, mua thuốc... là sẽ biết tình cảm thật của nàng thế nào. Rồi nhân tiện nói bóng nói gió luôn, nếu cầm được tay sẽ day được một số thứ đấy.
    Nhanh chân lên nhé.
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em ấy đun nước quét nhà cho cậu thì cậu sang nhà em nó sửa giúp đồ điện- điện tử. Thứ bảy chủ nhật rủ làm bữa cải thiện. Ốc luộc của thằng kia sánh làm sao được.
    Vô tình cảnh báo cho em nó ăn ốc có nhiều đất cát bẩn có thể gây bệnh ung thư.
  7. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    chưa gì đã bảo ngưòi ta làm mấy cái việc đen tối đó rồi.
    Vỡ lòng chưa xong, chưa gì đã đòi abc
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tốt, tốt lắm.. chú Điên_BK như thế là rất ổn, rồi đây tiền đồ kưa gái của chú sẽ rất sáng lạn.
    Đã tiếp cận được gái ở mức độ như thế, thì có thể hãm bớt 3 cái chuyện "Héo hon hầm hì" đi.. bi giờ bước kế đến chú nên áp dụng phương pháp "nhát ma gái".
    Chú có con máy vi tính để ở trong phòng, thì cũng có thể xem đó là phương tiện đánh bắt gái hữu hiệu. "nhát ma gái" về tinh thần.. có nghĩa là chú có thể sử dụng kthức tin học để hù dọa nó. Gái nếu mù và dốt về Tin thì quả là may mắn, càng thuận lợi cho việc tác nghiệp, chú mở lòng nhân đạo mà xóa mù cho em nó.. lúc ấy có muốn múa may thì cũng có nhiều cơ hội cọ sát gái hơn. Chỉ sợ chưa hết bộ bí kíp MS Office, mới Excel căn bản thì gái nó đã hết muốn học.. mà ngã vào lòng chú nằm rồi.
    Phải tỏ rõ cho gái thấy: chú là thằng đạo đức đường hoàng, không nhậu nhẹt bê tha, chăm học, hay thức khuya dậy sớm cày bừa,.. gái nếu có ăn học con nhà đường hoàng thì thích kiểu mẫu này. Khi làm gia sư gõ đầu gái, nên khéo léo chọn giờ lành càng về khuya càng tốt.. vì đầu hôm chú còn phải lo học thêm, hay làm thêm gì đó.
    Một điều nữa mà các giai ở trọ thường hay mắc phải: là mùi xú uế giai lan tràn khắp phòng, cái mùi này nó rất đặc biệt độc hại, có thể ở lâu ngày các chú quen mùi.. chớ người lạ đến người ta k chịu nổi đâu. Lưu ý đến vấn đề ăn mặc, nhiều thằng giai rất hớ tênh hênh bất lịch sự: đánh trần, vận độc cái quần đùi mỏng lét ngồi chình ình trước cửa.. gái nhìn thấy đâm ra hay nghĩ ngợi lung tung bậy bạ. Để khắc phục chuyện này, các chú nên ra chợ sắm 2-3 cái short kaki lơ lửng đến đầu gối.
    Chú ý: để ý động tĩnh mấy cái thằng dẫn đi ăn ốc, thực hiện bước nào ra bước đó.. chậm chân coi chừng đổ vỏ ốc của mấy thằng kia.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Từ bụng ta suy ra bụng người?
  10. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em đếch sợ cái thằng kia. Thằng đấy cùng quê với cái em ở cùng phòng em ấy. Nhìn cái kiểu nó nếu ăn ốc là ăn cả vỏ luôn, chắc em không phải đổ đâu, đi ăn kon ốc khác. Tình hình mấy hôm nay không tiến triển được chút nào cả. Chỉ có thêm tín hiệu là em cứ đi đâu là em ấy lại bảo "Anh đi đâu đấy cho em đi với" em bảo là em đi tán gái nhưng thực ra đi chơi ps với thằng bạn. Có lần em cũng trả lời là "Ừ, hôm nay anh cho em đi ké" thì em ấy lại bảo là "em lại sợ chị nào oánh chết" mặc dù em ấy biết em single roài. Những hôm về khuya phải gọi em ấy ra mở cửa ngõ cho thì thường bao giờ em cũng có 1 cái gì đấy kẹo or hoa quả cho em ấy, em ấy cũng sướng.
    Mấy hôm nay em cũng đang ốm sẵn rồi. Có lẽ sẽ nghịch ngợm thêm 1 tí để ốm nặng hơn, làm chiêu của bác tetuong xem có được không.

Chia sẻ trang này