1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhà trọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Vào topic của bác quarker đấy, "Làm thế nào để cưa đổ một cô gái" để nghiên cứu học tập.
    Anh chị em bày cách thì cũng chỉ là mì ăn liền thôi, nếu không có trình độ thật sự thì cũng không được bền lâu.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh phê bình cái hành động "rút dây le", đó là hành vi cạnh tranh không trong sáng và thiếu đạo đức.. các chú còn trẻ thì nên tập dần cái tính sống và hành xử lành mạnh. Nói không phải khen chớ cái việc làm vừa rồi của chú nó tỉu nhân lắm, sau này khi ra trường đi làm cũng vậy: nếu còn có cái tính "rút dây le" trong đầu, khi không hài lòng việc gì đó ở cơ quan.. chú có khả năng dám hủy hoại tài sản của người khác.
    Động tình có vẽ thuận lợi, mặc dù chú chưa gia nhập đắp tay em.. nhưng khi chú bịnh hoạn, được em quan tâm cho thuốc uống như thế là rất khả ái. Lưu ý với thuốc men là phải cẩn thận, lần sao nếu có uống thì chú chỉ ngậm lấy lệ cho em vui.. em quay mẹt đi thì chú nên phun phẹt ra ngoài cho an toàn.
    Cái điều cốt lõi là chú phải có sự khác biệt so với những thằng gà kia, mấy thằng kia tối ngày dẫn gái đi ăn ốc nói mò.. thì chú phải dẫn gái đi kem-cafe và nói trúng. Môi trường ngồi lề đường xó chợ ăn ốc, nó khác xa với môi trường thanh tịnh trong quán cafe.. vì thế nội dung câu chuyện của 2 nơi cũng khác nhau. Lúc đấy thì chú tha hồ nhào nặn câu chuyện theo ý chú muốn, nội dung câu chuyện có thể là: chuyện học hành, cuộc sống ở quê, hoặc là một chủ đề nào đó mà gái đang quan tâm,.. thiếu gì chuyện để nói. Không nên lôi những chuyện nhạy cảm ra bàn luận như: Xiêm La đang có đảo 9, hay là chuyện thằng khùng nào đó ở BK Hanoi vừa được Bộ VHTT trao tặng danh hiệu "danh nhân kưa gái".
    Còn nếu không biết cách để rủ gái đi chơi.. thì anh khuyên chú đừng nên bắt chước người ta đi kưa gái.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú tetuong fũ wá, chỉ bảo e nó chứ.
    Chú điên_bk à, a có ý tiếp thế này.
    Chú dừng júp a cái trò thám tử của chú lại.
    Nói j` thì nói, Gái thích chú mej nó ròi nhưng còn trả vờ e ấp.
    Hnào chú đi đâu đó mà sự có mặt của Gái ko gây bất tiện thì chú chủ động rủ Gái đi cùng, đến mấy lần Gái muốn theo chú mà chú chưa một lần chủ động mời Gái.
    Đi đâu ??? chú tetuong nói ròi, chú cứ theo đó mà làm, tìm một quán Cafe nhẹ nhàng rồi mời Gái. Còn chuyện ??? chú cứ hỏi thăm Gái về chuyện học hành, rồi trong lúc nói chuyện nó tự đẻ ra chuyện khác âý mà, ko fải lo đâu. Vấn đề là chú nên hoàn toàn tự nhiên, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng liếc ~ chỗ nhạy cảm, đừng có chằm chằm mà nhìn (j` thì j`, Gái vẫn thích như thế).

  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Em xin rút kinh nghiệm cái vụ rút dây le. Tuy bí quyết của bác Quac em đã thuộc, cũng đôi lần thực hiện. Nhưng vụ này là cùng xóm trọ nên suốt ngày nhìn thấy nhau, rủ đi chơi sao cho thật tự nhiên mới khó. Em định rủ em ấy đến quán cafe nào uống cafe nghe nhạc. Các bác chỉ em 1 vài chỗ hay và sinh viên tí nhé. Thanks.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú ở đâu?Hoàng Mai,Đống Đa,Cầu Giấy,Hoàn Kiếm?Có nhiều chỗ ăn,ngủ,nghỉ rẻ,tiện,thoáng mà giá lại sinh viên
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng biết nói gì nữa, bác tể tướng nói tổng quát thì đúng, nhưng trong trường hợp này không đúng rồi, cá nằm trong chậu rồi, đem mồi câu hay cởi trần truồng hay mặc quần áo....thì cũng dễ bắt như nhau thôi.
    Trường hợp này nên xếp vào 1 trong 1000 nghìn phi vụ đơn giản nhất thế giới. Nhất cự ly, bắn bừa cũng trúng. Bây giờ bắn 1700km và bắn xuyên đại dương còn thành công nữa là sát mặt thế.
    Nếu tình yêu của cậu là thật lòng thì chúc cho 2 người. Còn nếu ko thật lòng thì cứ từ từ tìm hiểu em nó, sau này có thể thành thật lòng, hoặc nếu không cũng là bạn, khỏi phải căm thù nhau . Còn làm gì thì phụ thuộc vào cái "đạo đức giả" và tài năng của cậu thôi.
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có người nói đúng. Sở dĩ có cái việc em cứ phải post bài nên đây để các bác tư vấn là do, thực lòng thì em chưa yêu em ấy, mà thấy thiên thời địa lợi nhân hoà, cũng muốn ăn, nhưng cái đạo đức giả của em nó lại áy náy. Vì vậy, em muốn làm thế nào để cái tình cảm hàng xóm nó lớn nên thành tình yêu. Em muốn 1 cái gì thật lãng mạn.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú nào vào nhắc lại júp a cái thuật ngữ j` mà jữ để dâng cho thằng khác cái, nhất thời a wên cha nó mất, vụ này thì chính xác là như thế rồi.

  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ý anh là ky cóp cho cọp nó xơi ạ ?
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 21/09/2006
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    các anh trên ttvnol này ghê thật.Chuyện đã ra cái gìđâu mà dọn phòng.Đầu óc bùng nổ hết rùi,toàn đen túi cả.Thời buổi này gặp anh gà tồ coi như hiếm.

Chia sẻ trang này