1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhà trọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Keke thực ra đưa ra thành bài để tán khó lắm, mỗi đối tượng một kiểu chú hiểu ko? Và muốn lên cao thủ chú phải luyện nhiều. Nhưng quan trọng phải luôn nhớ:


    Mọi thứ, mọi hành động phải làm sao cho thật tự nhiện.

    Phải tự tin, luôn làm chủ được hành động và cảm xúc của mình (thấy các em mà toát hế mồ hôi, mắt thì nhìn toàn những chỗ ko nên nhìn thì out ngay vòng 1).

    Với con gái thì nên lúc gần lúc xa, lúc quan tâm lúc lại hờ hững.
    Nhiều lúc thông thường phải làm thế này nhưng làm thế khác, tức là gây bất ngờ đó (ví dụ em mời đi chơi mình từ chối, mọi người đều săn đón, chăm sóc em thì mình lại coi em chẳng ra gì==>gây tò mò ngay).

    Và hãy cố gắng coi việc cưa em là chuyện "nhỏ như con thỏ" thế thì mới dễ được!

    Và cuối cùng anh nhắc chú là cái tâm chú luôn phải trong sạch, làm bậy là trời phạt đó, lúc đấy thì làm đúng cách cũng thất bại thôi.
    Được Anthony_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 27/09/2006
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Ở 2 nơi khác nhau là hoàn toàn khác nhau rồi. Tôi ở cùng xóm, nên nói chung cáo biết được nhiều thứ về mình. Cũng khó. Cáo lại thuộc dạng chăm học, tối đến là ngồi vào bàn học. Mình thì đi suốt ngày, tối mới về. Mình mà muốn rủ cáo đi chơi chỉ có mỗi lí do là hôm nay anh buồn quá, đi uống nước với anh. Mà mình thấy chẳng có tí lãng mạn gì cả. Bi giờ mà tỏ tình thì là gà, không tỏ tình thì cứ thế. Nói chuyện thì em ấy cứ bảo là chị nào, chị nào ấy.. có thế nào kể cho em nghe đi, dắt về cho em xem, mình chỉ biết mỗi cười trừ. Mà cái tâm mình thì nó hiền sẵn rồi, nên các bác cứ xui dại quá thì cũng chẳng dám làm. Đành chờ gái tán vậy.
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ mấy trang topic của chú, anh kết luận chính xác là em ấy sẵn sàng rồi. Nhưng chú cứ toàn lo chuyện đâu đâu, ko xúc tiến nhanh nhanh lên, Gái nó sốt ruột lắm rồi đấy.
    Tỏ tình thì có gì xấu mà bảo các bác xui dại. Chú thích Gái, mà Gái nó cũng kết chú bỏ mẹ rồi, ko tỏ tình thì làm gì nữa? Chuyện thịt thà chú nghe thì nghe, ko nghe thì thôi, nhưng cũng phải yêu đc cái đã.
    Cách chuyển giai đoạn thì thiếu gì. Đơn giản nhất là khi rủ em ấy đi chơi, lựa lúc cầm tay 1 fát (200% là Gái nó để chú cầm), thế là xong đoạn biểu lộ tình cảm. Thông đc cái ngưỡng này thì mọi chuyện về sau nó đơn giản, chú cứ theo bản năng mà tiến. Vẫn thấy ngại thì làm ít rượu cho nó có dũng khí.
    Cách 2 là cái đoạn vàng vàng ấy, nên đưa đẩy là: Anh đưa em đi gặp nhé. Gái đồng ý thì dẫn ra quán, ngồi chơi với nó. Đến khi nó hỏi ng yêu đâu thì lựa lời đưa Gái vào tròng nhé .
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng không biết đường bịa ra 1 câu chuyện . Chú bảo ừh, để anh kể. Trước đó thì ngồi nghĩ rồi bịa ra cho anh 1 câu chuyện về 1 em ABC nào đó, nhớ là có đặc điểm giống em, để khi kể ra cho em ấy em ấy sẽ thấy ngờ ngợ. Quan trọng nhất là lúc kể mặt phải tỉnh bơ, đừng có bị xao động, làm sao kể xong hết được câu chuyện mà mình muốn dẫn dắt, rồi từ đó tiến hành luôn "ý đồ" đi. Ý đồ ở đây là nắm tay nắm chân rồi nói thế này thế kia đi. Chứ ko phải lên giường như các bác kia đâu đấy. Chú màlàm đc khoản đấy thì quá cao thủ rồi.
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    các chú khuyên em nó hay thì hay thật đấy nhưng mà toàn là lý thuyết. Phức tạp thế đến lúc thực hành đíu làm được đâu. Anh bảo cứ đơn giản thế này. Lựa buổi sáng chủ nhật hoặc buổi chiều hôm nào đó, trời đẹp, đưa em cáo đi chơi. Dừng ở đâu đó nói chuyện vui vẻ vào. Ra hồ Tây cũng được, mạn đường Thanh niên hoặc Võng Thị đều ok cả. Nói chuyện một lúc để cảm xúc đến tự nhiên rồi nhẹ nhàng cầm tay em cáo. Dũng cảm lên vì chả có gì khó khăn cả đâu. Nhìn thẳng vào mắt em ý, cố gắng biểu lộ cảm xúc một chút. Không thì miệng hát khe khẽ vài câu đủ 2 người nghe một đoạn bài hát nào đó mà em cáo thích. Thế thôi, không phải nói năng chi thêm cả. Sau bước đột phá này, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió cả. Tâm sự, chuyện trò thêm độ 2 tuần nữa là tình cảm đi vào quỹ đạo luôn.
    Chúc thành công nhé. Lên giường không phải chuyện lớn nhưng hãy làm khi đã xác định yêu em ý thật lòng, tính chuyện lâu dài rồi.
  6. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Khi gái ko thích mình thì mới cần các chiêu để đánh bắt chứ còn cảm rùi thì sao gọi là cưa nữa
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo mới chỉ là hàng xóm của nhau hơn 1 tháng 1 chút thôi. Nên thực ra em cũng không hiểu rõ về cáo. Như thế có nhanh quá không. Em lại sợ ăn dưa bở.
    Tối hôm qua em về nhà thì em ấy kêu ốm. Rồi lại bảo tại em lây cho em ấy nữa. Bạn của cáo bảo là cáo thích ăn cháo hành, em cũng đi mua nhưng không mua được, nhưng hình như cáo cũng cảm động. Sáng nay em định đi mua cho cáo nhưng lúc ngủ dậy thì cáo ăn sáng rồi. Em hẹn tối em mua về cho, em ấy cũng vâng. Các bác xui em xử lý vụ em ấy ốm thế nào đây.
    Còn vụ mua kính hôm nọ, có vẻ em ấy thích lắm. Bạn của cáo thì bảo với em là kính xấu, già, màu hồng không biết có già không nhỉ?Còn em ấy khoe với em là ai cũng khen đẹp. Ai khen thì em ấy trả lời là anh hàng xóm mua... Chẳng hiểu thế nào nữa, mà kiếm đâu ra hàng cháo hành bi giờ
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 28/09/2006
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chưa đổ cơ à
    Còn màn cháo hành thì để anh cho công thức cho, nấu đơn giản mà
    1 ca nước, 1 cái sục nước
    1 nắm gạo , 500 hành hoa, tía tô tất cả rửa sạch. Gạo ném vào ca nước ,đổ đầy ca nước nhé.rùi cắm sục muối mì chính nêm sao cho vừa.
    Đi chơi khoảng nửa tiếng rùi về cho hành hoa tía tô vào rùi đầu tư đập thêm quả trứng nữa rùi mang sang
    Thía là xong, đúng cháo sinh viên nhé
    Để
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    [blue]Thôi đến nước này thì chú muốn làm sao thì làm. Kiểu gì cũng xong. Gái mà ko thích mấy giờ nó tạo cho chú hết cơ hội này đến cơ hội khác. Nấu cháo đi, rồi bón cho em nó ăn. Khổ lắm cơ.
    Tiện đây mời chú qua đọc topic "Nhát gái wá" của em niin, cũng trong box này. Có khi đấy chính là cô nhà chú.
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Chí Phèo của Nam Cao đê

Chia sẻ trang này