1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhà trọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nấu thế thì cháo nó có 4 lớp: hành nằm trên, trứng nằm giữa, nước ở trên, gạo nằm dưới đáy; hạt gạo còn nguyên si chưa bung ra. Cháo này cho gà ăn thì đựơc, chứ gái ăn thì chết. Tuy nhiên, có khi thế mà gái nó thích vì nó biết là cháo nhà anh kia tự nấu. Muốn nấu cháo ngon thì qua bên ẩm thực nhé.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh cứ tưởng là mấy bữa nay chú Điên_BK đã giã gạo nấu thành cháo ăn mất rồi.. thế mà hôm nay lại còn hỏi bà con cách nấu cháo hành, chú đúng là hết thuốc chữa. Thì ra giai BK đa phần theo trường phái lãng mạn xẹt, hèn gì chú Điên_BK cứ chần chừ mãi.. hóa ra là vì chưa đúng với ý đồ kịch bản sân khấu sến mà chú tự đẻ ra trong đầu.
    Uổng công anh đã hà hơi xúi chú, dưa gang dưa bở cái gì.!? chú chưa 1 lần chủ động đậy dụ dỗ gái nó đi ra ngoài với chú, chỉ được mỗi cái ngồi 1 chổ rồi còn tưởng tượng ra cái cảnh sung rụng vào miệng.. là để cho gái kưa, đờn ông con trai gì sao mà suy nghĩ ướt nhẹp thế.
    Để rồi coi, vài bữa nữa gái nó sẽ k thèm nhìn cái mẹt của chú.. con gái mới ở quê lên ăn học nanh vuốt nó còn chưa mọc kịp. Bộ chú tưởng gái non nó dễ dàng thể hiện.. những cảm xúc kiểu đó đối với giai lắm sao.!? chú càng trơ trơ cái mẹt chờ gái đút cháo miệng.. chú đừng có mơ. Vài 3 bữa nữa gái chán nản cái hành vi mờ ám của chú, rồi gái sẽ quyết tâm đi theo cái thằng giai dẫn gái đi ăn ốc.. thì lúc ấy chú chỉ còn nước đi đổ vỏ.
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Tetuong, topic của chú này mọc lên đã lâu, theo như đương sự nói thì ngay từ đầu đã thập phần thuận lợi, ai dè đến bây giờ vẫn loanh quanh luẩn quẩn 3 cái vụ lẻ tẻ Cháo Hành, mua kính...., mà ba cái vụ đấy chẳng có gì đáng để khấp khởi, để hồi hộp - nó quá bình thường!! Tiến độ thi công như vậy là quá chậm! Chú phải đi chơi riêng với nó, nếu sợ và để chắc cú thì đến lần thứ 3 hẵng cầm tay nó. Cứ kiểu cò cưa thế này, thằng khác nó rủ đi chơi mất thì chú có trơ mắt ếch ra ngồi trước hiên nhà mà đốt thuốc mới cả gãi ghẻ nhé!
    Anh hơi quá lời nhưng cũng muốn khích tướng để chú hiểu ra vấn đề!
  4. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chú này giả nai đây...ai đời điều kiện thuận lợi như thế mà chần chừ mãi thế...phải đánh nhanh thắng nhanh chứ,còn lỡ ko thắng thì rút gọn đỡ tổn thất....tiếp tục chiêu binh mãi mã,rèn quân,vỗ béo ngựa để lần sau cưa em khác chứ
    Tui củng ở phòng trọ nè,đánh được 3 trận toàn thắng rồi(trong đó 1 trận đồn có địch) ...nhưng giờ thì vẫn "đời tôi cô đơn" ,ước gì giờ cũng có 1 em ở gần phòng trọ như thế nhỉ
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính là em ấy học năm 3 rồi. Không phải bọn năm 1 nai tơ đâu. Vì vậy em đâu dám chộp ngay, lằng nhằng là quần chết bác thợ săn ngay. Theo em thì chắc là phải ít nhất là 1 -2 tháng mới xong. Tối hôm em rủ cáo đi chơi linh tinh, cá cược 1 tí thì em thua, cáo bắt em phải chở em ấy đi thật chậm 1 vòng Mỹ Đình. Không biết có ý gì không? Em thì nghĩ chắc tại lúc trước đi ngoài đường em chao liệng giật ác quá nên cáo mới đòi thế. Tay thì em chưa cầm được, nhưng lúc nói chuyện cáo cứ kề sát đầu vào tai em ấy. Mong các cao thủ tư vấn cho em 1 buổi chốt hạ đê (kiss luôn thì càng tốt)
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thế là ok rồi! thế thì chốt hạ ngay trong buổi Mỹ Đình đi! (Anh chưa ra chỗ đấy bao giờ nên ko biết nhưng cũng khuyến cáo cô chú đừng ra chỗ vắng người, nguy hiểm lắm! anh đọc báo mà vãi hết cả linh hồn!). hôm đấy cứ cầm tay nó, cầm tay được thì đương nhiên hôn được! (Đừng có làm ngược lại nhé! kẻo nó sock)
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chú này gà quá rồi, thôi thì "kưa" theo kiểu gà vậy.
    Lựa lúc nào chỉ có chú với em nó, mạnh dạn nắm bàn tay em nó đại đeeeeee. Nắm thật chặt không cho em nó rút lại. Nếu yên ổn thì bước tiếp theo chú tự biên tự diễn đeeeeeeee. Nếu em nó giận thì kệ cho giận vài bữa và lên đây thông báo tình hình rồi anh chỉ cho cách "chuyển giận thành thương"
  8. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chú này gà quá. Có mỗi cái cầm tay mà cũng không cầm được anh mà như chú thì đến buổi đầu tiên đã cầm tay roài. Nhưng phải thừa nhận là em của chú cũng hơi bị cáo đấy nó đưa chú vào tròng mà chú không bít. Không khéo trước chú, em nó cũng đã củ cà rốt với dăm thằng roài.
    Để anh cho chú một kế này nhé. Chú dẫn em nó đi chơi, lòng vòng rồi ngừng lại nói nhăng nói cuội cũng được keee tuyệt đối không được nhìn em nó ngay (vì lúc này em nó cảnh giác). Đợi 5 phút cho cáo ta say mồi hết cảnh giác rồi, chú mới xoay lại nhìn thẳng vào mắt cáo nhớ là nhìn sâu lắng nghe chưa. Mắt chú nhìn, miệng chú khen "Tóc em thơm quá" heee phải khen cáo một câu kể cả khi em nó chưa gội đầu miệng chú vừa nói thì tay phải đưa lên để vuốt tóc em nó. Nhớ là mắt phải luôn nhìn thẳng vào mắt em nó, miệng chú nhảm nhí mấy câu nào đó zề mái tóc cũng được. Mà nè trước khi vuốt phải nhớ là tay chú sạch sẽ đó nha. Vuốt tóc thì phải nhẹ nhàng vào. Keee sau đó chú thở dài 1 cái rùi giả tảng quay đi chỗ khác - cái này để trị những con cáo như em của chú đấy - sau đó chú đột ngột quay lại và phải làm thật nhanh gọn vào. Nhớ là hôn vào đâu cũng được nếu em nó là cáo thật thì hôn vào trán thôi. Chứ hôn môi ngay hơi khó cho chú. Thôi bước đầu thế đã. Mà chú nhớ lúc làm phải nhịp nhàng nghe chưa keee đôi khi phải giả tảng nữa thì em nó mới chết được.
    Chúc chú may mắn
  9. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cũng đồng í với bạn gì ở trên ấy, bước đầu thì cầm tay thôi và nhìn em í thật chân thành nhé! Đừng đốt cháy giai đoannnnn. (Đôi này hay thật hihi)
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    nếu chú thiếu tự tin quá thì cầm tay thôi cũng được. Lúc chào tạm biệt nhau, đứng gần vào, cứ nắm lấy tay em ấy. Đưa lên miệng hôn một cái. Em ý có dùng dằng thì cứ giữ chặt vào, độ một lúc là em ý đầu hàng. Lúc đấy tha hồ nói nhăng nói cuội. Chúc thành công

Chia sẻ trang này