1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhà trọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh ko đồng ý với chú điên_bk đâu đấy nhé. Cờ đến tay rồi thì phải phất, ko phất mấy hôm nữa em ý bỏ chú đi với thằng ăn ốc thì chú có lên đây kêu gào cũng ko gỡ lại được đâu đấy.
  2. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của chú Điên_BK này cứ như chuyện phim dài tập của mấy nước Nam Mỹ ấy, chú câu giờ nhiều quá.
    Mở đầu thì chú tạo ấn tượng tương đối tốt, hoàn cảnh éo le cây tre trăm đốt, phòng nàng ở cạnh phòng anh....làm anh em cũng có hứng mà giúp cho đôi trẻ được đôi bề yên ấm. Thế nhưng mà từ tập hai là chú diễn xuất lòng thà lòng thòng : 2 tập chú gãi ghẻ ngoài cổng, 3 tập chú trình bày mua kính, tìm chỗ đi chơi, 4 tập chú diễn Chí Phèo nằm khoèo đợi cháo hành Thị Nở....Vẻn vẹn đến nay chú làm đến gần 20 tập mà tình hình là Nguyễn Y Vân.
    Anh cảnh báo chú là chú không nhanh thì không phải thằng dẫn đi ăn ốc cũng có thằng dẫn đi ăn ghẹ nó xơi mất gái của chú. Hoặc anh em trên này thấy thất vọng vì vớ phải thằng em vừa đần vừa đụt cũng nhụt chí mà quất áo ra đi thôi.
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anh này chắc là học khoa Điện trường BK, hehe, anh em cùng trường, mà em thấy bác nhát quá, chị ấy cứ năm lần bảy lượt tạo cơ hội như thế, mà đến " cẩm nã thủ" bác còn chưa thi triển được thì quả là công lực của bác vẫn còn non kém lắm, hoặc là chưa được khai quật
    Hehe, nhưng dù sao tối nay bác đã quyết định chốt hạ rồi hả? Cố lên bác, anh em chơ tin chiến thắng của bác!
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân BK. Thấy bác làm hỏng hình ảnh của anh em quá nên em đành chịu vất vả chút vậy.
    Đầu tiên,bác nên học thuộc lòng 10 điều răn của sư phụ quark. Các bước tiến hành lần lượt ra sao...
    Em gợi ý bác cách cầm tay đơn giản(Dành cho gà mới lần đầu tập mổ)
    -Khi trên xe máy: nếu cáo đặt tay trên đùi thì bác chỉ cần dùng tay trái của bác chạm dần vào từng ngón tay của cáo cho đến khi đủ 5 ngón thì thôi. Thời điểm dễ nhất là trên đường đưa cáo về nhà. Bác cứ đi lòng vòng cho đến khi nào cầm được tay thì đưa em về là vừa
    -Khi bơi thuyền: bác đạp và bảo em tập lái. Thỉng thoảng thấy thuyền đi lệch hướng thì chạm nhẹ vào tay em ý và lái lại thuyền. Cứ như thế nhiều lần thì quen ngay
    -Khi leo núi đồi: rất thuận lợi. Gặp chỗ dốc, chỗ mấp mô nguy hiểm thì hãy chứng tỏ mình là thằng đàn ông galăng
    ......
    Nói chung em thấy bác hơi kém. Có cầm tay con gái cũng không dám thì gái nó coi thường cho.
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mấy chiêu này dành cho những cao thủ phớt tỉnh sự đời, Chú này gà, bắt chước những cái đấy ko khéo tim đập chân run mà đâm ra lóng ngóng sẽ gây nghi ngờ! Tốt hơn hết Gà nên nắm tay theo kiểu gà! Cứ chân thành là được hết! Mà tình hình chú này ngon ăn lắm rồi, cứ nắm là được 100%, vấn đề chỉ còn là có dám hay không thôi!
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi các bác ạ. Nói chung tay, đầu, tóc vai.. em đều cầm cả rồi. Không phải 1 lần mà khá nhiều lần. Nhưng tối hôm nọ em và cáo đi loăng quăng trên sân trường em ấy, em tỏ ra hồi hộp 1 tí. Em ấy cũng biết hay sao ấy tự nhiên đi tách ra xa hơn thường lệ. Đến 1 cái ghế đá em ấy bảo ngồi xuống đi. Thế là mỗi người ngồi 1 đầu ghế. Em lại hồi hộp, ngồi nhìn xa xăm. Em ấy biết, em vẫn không nói gì. 1 lúc cáo nói "anh như thế này thì làm sao tán được chị nào". Em cười buồn 1 tí rồi chẳng biết thế nào mà lại nói "anh thích H (bạn cùng phòng của cáo), em làm mai cho anh nhé"....
  8. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chú dien_bk này chán quá. Mà cái bé H gì đấy có xinh ko ? Xinh thì chú pm cho anh. Anh đến giúp chú 1 tay đảm bảo thành công keee tiện thể lại hạ phăng teo luôn em H.
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
  10. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chú nhóc này kể chuyện tiếu lâm cứ y như thật Thì ra không chỉ có cáo mà anh em ta cũng có chú thích mời người khác món dưa bở Lần sau muốn được tư vấn thì lấy nick khác nhá

Chia sẻ trang này