1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu nha!...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi romeo_ko_biet_yeu, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tình yêu nha!...

    chào các anh, forum Hd cua mình cũng tương đối là rộng lớn nhưng mà em vẫn thấy thiếu 1 chủ đề rất hay, mà có lẽ là nhiều người sẽ thích đó: đó là chúng ta nên lập thêm 1 chủ đề mới về tình yêu nha. em ủng hộ cả 2 tay về chủ đề mới này đó.
    đợi ý kiến chỉ đạo của các anh đó nha....
  2. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chán quá, mình lập topic này ma chả đc ai hưởng ứng gì cả?
    các bạn ơi, qua topic này các ban có thể thảo luận quanh vấn đề tình yêu, tình bạn..............
    vấn đề mà Romeo hôm nay muốn nhờ mọi người góp ý kiến cho Romeo đó la`: " làm thế nào để cưa đổ người yêu cũ của minh?"
    giúp Romeo nha..........
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    À, cứ có người yêu mới đi rồi họ khắc... tiếc
    Nghiêm túc thì đằng ấy nói về tiềm năng, tiềm lực của đằng ấy đi....
    Sau đó nói về yếu kém khuyết điểm rồi nói về các kỉ niệm của hai người ....
    Tớ bảo cho, có gì sang box Tuyên Quang các chuyên gia tư vấn thêm nếu tớ không trả lời chi tiết lắm, okie?
  4. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi mình cũng đã đến với một vài tình yêu mới (sau khi đã chia tay với cô ấy). nhưng mà, những người con gái đó thì mình cũng chi tiếp xúc 1 thời gian ngắn thôi. Vi` khi đi cùng những người con gái đó thì mình ko bao giờ tìm đc hạnh phúc như bên cạnh người cũ của mình (đó cũng là mối tiình đầu của minh mà). Và khó 1 nỗi nũa là: bây giờ cô ấy đã có người mới.
    cho nên minh hy vọng mọi người cho mình ý kiến về việc này nha.
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    các bác thông cảm! em chưa đến tuổi yêu ! còn bé lắm ! ko dám bàn chuyện người lớn !
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    người ta đã có người mới rùi thì bạn nên rút đi là vừa , bon chen làm gì nữa , ai bảo lúc trước ko cố mà giữ đi , giờ lại thấy tiếc , cái gì cũ thì cho cũ luôn ( kể cả tình yêu bạn ạ), bạn đón nhận tình yêu mới chỉ trong thời gian ngắn (theo lời bạn nói)- theo tớ thì bạn đừng tốn công tìm kiếm TY làm gì cả , 1 ngày nào đó nó đến thí nó khắc đến , hãy cố chịu đựng và chờ đợi đi bạn nha!
    bạn nên để cho người iu cũ của bạn hạnh phúc bên người ta
  7. Griever

    Griever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Griever có mí lời muốn nói đây: Griever không phải là người HD nhưng mảnh đất HD thì Griever sẽ còn nhớ đến nó nhìu bởi vì BF đầu tiên của Griever sinh ra ở đó mừ! Bi giờ thì BF và Griever đã không còn liên lạc gì nữa nhưng Griever vẫn còn nhớ hắn lắm (mặc dù người đề nghị chia tay chính là Griever). Romeo thân mến! Mình là một girl và trường hợp của mình có thể giúp bạn tham khảo về tâm lí của bạn gái. Mình không biết các bạn gái khác nghĩ thế nào nhưng mình thực sự không thể quên được hắn ngay cả khi đang đi chơi cùng người mừ mọi người gọi là BF mới của mình. Thực ra mình chỉ đi với anh ta để tìm kiếm hình bóng của BF cũ thui! Nhưng bi giờ thì mình đã lún sâu và mình biết là mình đã sai lầm lớn rùi. Không biết phải làm gì đây?
  8. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, làm thế nào để mà nói yêu 1 người bạn thân của mình bây giờ?????????
    Romeo... khó nghĩ quá, nói ra thì sợ mất bạn, ko nói thì sợ mất người yêu........
    làm thế nào bây giờ???????????
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ tự đưa đến cho em nếu người đó thật sự cũng có tình cảm với em nhưng nếu 2 người đều ngại ....chuyện đâu sẽ có đó , thịt chó sẽ có lá mơ mà iem !! khứa khứa !!!
    quá già để bàn về ty ..he he !
  10. acdoanh

    acdoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có tâm trạng giống như của Romeo.Tôi cũng ko biết có nên yêu ngưòi bạn thân của mình hay ko.Bởi vì tôi sợ.Ngưòi ta thưòng nói:Từ tình bạn đến TY thì dễ chứ ngựơc lại thì khó lắm.Tôi sợ khi TY đổ vỡ thì sẽ ko bao giờ còn tìm lại được tình bạn thắm thiết như trước kia.Và đó là điều đáng tiếc (sợ) nhất.Hãy giúp tôi xem có nên yêu người bạn thân của mình hay ko???

Chia sẻ trang này