1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhạt dần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha_viet, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhạt dần

    Yêu nhau hơn 1 năm rồi ... Giờ đi với nhau chẳng biết nói gì nữa. đi với nhau cũng chẳng biết đi đâu nữa, chẳng còn tiếng nói gì như ngày xưa nữa, cũng chẳng như trước nữa ... Ngta có thể từ chối mình ...Mà mình cũng công nhận có đi tiếp với nhau cũng chẳng biết nói gì???


    Đây có phải là thời kỳ chán của tình yêu và sắp sửa chia tay ko ạh???Các bác giúp em với
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    làm mới bản thân, làm mới tình yêu ! Đừng vội nghĩ đến lúc chán chia tay.
    Chúc dzui
  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hix, em chẳng hiểu làm mới bản thân thế nào ...Dường như em chẳng muốn nói gì với ngta nữa, cứ thấy ko khí ngột ngạt khó chịu ...Đi với nhau chẳng nói chuyện vui vẻ như trước nữa ...Chẳng thể hiện được cái gì ...Lúc nào cũng cảm thấy ngta ko thoải mái, ngta ko vì mình và ngta ko chiều mình nữa ... Nói với ngta "sao em muốn nói chuyện với anh như 1 người bạn cũng ko nổi" Đang định từ giờ chẳng nói chẳng rằng gì nữa, cứ kệ béng nó đi 1 thời gian xem thế nào
    Các bác bảo em làm sao bây giờ????
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ do 2 bạn sống về 2 thế giới khác nhau quá nên khi gặp nhau k muốn chia sẻ những việc hàng ngày với nhau. Mỗi ngày 1 người gặp biết bao nhiêu chuyện vui vó, buồn có, bực mình cũng có, sao k chia sẻ cùng người mình yêu . Hoặc 2 bạn kiếm 1 việc gì đó để làm chung với nhau, như cùng học ngoại ngữ, hay học thể thao gì đó . Chúc bạn sớm hâm nóng lại tình yêu nha
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    xem lại mình đi chứ , kô kiếm đc cái gì mới à, chuyển tớ giúp cho một time
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy định giúp gì nào?
  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    BỎ BỎ BỎ BỎ , NÓI CHUNG LÀ BỎ
  8. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    thịt chưa - thịt rồi thì thịt tiếp mà chưa thịt thìt thịt đi ko uổng
  9. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ những gì mà 2 người đang có, không bao giờ là hết chuyện để nói giữa 2 người cả. Làm hết những gì mình cảm thấy chưa làm, biết đâu lại tìm thấy nhiều điều thú vị khác, chăm sóc bản thân mình, chăm sóc người ta. Làm mới mình và cũng là làm mới ty của mình chứ bạn
  10. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đa số luôn cố gắng đạt được những thứ mình chưa có và thường không trân trọng những gì mình có
    người Pháp có câu nôm na là "Cái mà bạn dùng để lấy miếng bánh mỳ là cái duy nhất mà bạn có thể dùng để giữ miếng bánh mỳ đó"
    phải chăng bạn mất một cái gì đó đã dùng để lấy hay bạn đã đạt được điều gì đó và chuyển sang trạng thái bên kìa sườn dốc, buông xuôi??

Chia sẻ trang này