1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhạt dần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha_viet, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    THử xa nhau một vài tuần xem... ĐÔi khi cảm giác sắp mất nhau làm họ thấy yêu thương và gắn bó hơn!
  2. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự im lặgn lại làm cho cả 2 thỏai mái thì sao ??? Mình thích sự im lặgn
  3. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 1 năm sau khi yêu nhau chính là lúc chán nản nhất, muốn bỏ cuộc nhất.
    Những ai vượt qua đc giai đoạn này thì tình yêu sẽ bước sang một giai đoạn mới chín chắn hơn, bền vững hơn.
    Đa phần các cuộc tình đều kết thúc là ở giai đoạn này!
  4. oOmongmoOo

    oOmongmoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đa fần SV chỉ yêu nhau đc hết quãng SV
    Chứ ít thấy đôi nào đc về sau
  5. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    tình iu đến giai đoạn nhàm chán rùi
    refesh lại tình iu đi
    không thì nguy đấy
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    May thế, em ra trường rồi mí yêu....nhưng cũng gần 1 năm rài.....ko biết nó có bị nhạt ko
  7. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn
    Em cũng hiểu tầm thời gian hơn 1 năm là quãng thời gian khiến ngta thấy nhàm chán nhất ...Tự nhiên cứ ko biết nói gì với nhau Bọn em yêu nhau theo kiểu chửi nhau, nói nhau vớ vẩn như 2 đứa trẻ con chứ ko phải kiểu ngọt ngào tình cảm ... Cứ gặp nhau là chí chóe ...Bây giờ chẳng chí chóe nổi...Mình nói gì đằng ấy cũng ko ý kiến ...Đằng ấy nói gì mình cũng chẳng thái độ ... Gặp nhau thì chả biết đi đâu ...Ngày xưa thì cứ chuyện gì gặp phải thì ba liên thiên kể, rất vui, giờ thì chả mở mồm kể câu nào
    Em im lặng 1 ngày thì đằng kia cuối ngày vẫn sẽ nt ... Vẫn cảm thấy mọi thứ bt ...Rất mong nhận được tin nhắn người đó ...Nhg nhận được rùi lại chả biết nhắn lại gì Cách đây mấy tháng còn suốt ngày xì xụp nhắn tin , lúc nào cũng nhắnGiờ thành thế này ... Tệ thậtMà chẳng thể ngồi lại nói với nhau được câu gì cơ
    Cố gắng lên nào
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ko cãi nhau được thì kiếm chuyện mà cãi nhau hoặc đôi khi thử cư xử với nhau theo cách ko thông thường xem sao
    Yêu lâu quá đôi khi bị cư xử theo thói quen, ******** yêu nó nhàm đấy
  9. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ ốm đau bệnh tật ( ung thư hay máu trắng càng tốt ) hoặc gặp phải cái gì đó khốn nạn trong cái cõi phàm tục này ( như đạp kứt chó chẳng hạn ) để xem đối phương ra sao, những cái không bình thường như thế mới biết đc.
  10. aliviss

    aliviss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thế hả bác ....vậy thì em còn mấy năm yêu nhau nữa....haha...mà sao lại thế nhỉ
    P/S: đa phần SV yêu nhau theo mùa .......mấy đứa bạn em toàn yêu nhau trước mùa đông và chia tay giữa hoặc sau

Chia sẻ trang này