1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu nhờ các bạn tư vấn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thumai, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    Tinh yêu nhờ các bạn tư vấn ?

    Mình có cậu em đang gặp chút rắc rối trong tình yêu.nhờ mọi người cho lời khuyên:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Chuyện thế này.
    Trước đay cậu em mình có quen 2 chị em gái ,nhưng cậu lại quen cô em trước từ đó cậu tính chuyện sẽ cưa cô em,tuy nhiên đang trong thời gian tìm hiểu cậu thấy kô hợp với cô em một chút nào cả và cô em cung kô thấy yêu cậu ta,nhưng chết một nỗi là cậu ấy lại yêu mất cô chị.Thời gian dài cậu kô đến nữa,khổ nỗi là do qua yêu cô chị nên cậu ta phải quay trở lại (từ lúc quen 2 chi em đến lúc trở lại la 1năm) một phần vì cô chị thương xuyên liên lac với câu ta.
    Thế rồi tinh yêu của cậu và cô chị cũng trở thành hiện thực,2 người rất yêu nhau và đã tính đến chuyẹn trăm năm,tuy nhiên chuyện này vẫn được giấu gia đình cô ấy.khi đã tính chuyện trăm năm thì mới cho mọi người biết thì luc nay người phản đối kich liệt nhất lại là cô em(mặc dù lúc này cô ấy đang có người yêu rồi),cô cho răng cậu em mình kô ra gì,(trước đay giữa câu em tôi và cô em mới chỉ là đến nhưng chưa hề có 1 lời yêu,tuy nhiên qua cách thể hiện thì cũng có phần nào đó thể hiện là cậu có ý định tán cô em)từ sự phản đối của cô em dẫn đến sự phản đối của ra đình cô ấy là rất gần nhau,cô em kể với mẹ về việc trước cậu em tôi có ý định yêu cô em.Vì thế gđ cô em kịch liệt phản đối việc cô chị yêu cậu em tôi.
    Chính vì thế 2 người vẫn phải yêu nhau trong cảnh bị ngăn cấm (cả 2 người đều đi làm cả rồi) cậu em tôi làm việc gần nhà cô chị ,sau đó vì yêu cậu em tôi nên cô chị đã xin về làm gần nhà cho gần gũi với cậu em tôi.
    Tuy nhiên chính cái việc trở về này khiến cô phải sống cung bố mẹ,vì vầy mỗi khi cậu em tôi đến chơi hay goi điện là khi câu em tôi vè là cô chị lại bị bố mẹ nói hay dúng hơn là ngăn cấm.
    Chính vì thế ccậu em tôi và cô chị hiện nay đang rất bế tắc.
    Theo các bạn việc cậu em tôi có ý đinh với cô em rồi sau lai yêu cô chị có sai không???
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không yêu được em thì yêu cô chị. Chả có gì là sai cả.
  3. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextKô có gì là sai cả , kô hợp với cô em nhưng hợp với cô chị thì yêu cô chị cũng chẳng sao cả . Cô em kia mới là người phải suy nghĩ lại về mình
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Bình thường bạn àh! VÌ đó là quyền được yêu
  5. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Hai người ấy cứ đi đăng ký kết hôn đê. Sau đó tặng ông bà ngoại một thằng cháu để mà tạ lỗi là xong thôi chứ có gì đâu mà bế tắc. Chuyện nhỏ như con thỏ
  6. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cách này hợp lý đó
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ cách này đó hehe
    mà cô em sao xấu tính quá dậy, đó là ích kỷ, xì xì đập cho nó bít tay
  8. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    Hai người ấy cứ đi đăng ký kết hôn đê. Sau đó tặng ông bà ngoại một thằng cháu để mà tạ lỗi là xong thôi chứ có gì đâu mà bế tắc. Chuyện nhỏ như con thỏ
    Cách này cậu em tôi định làm rồi nhưng như thế thì kô được vì bố mẹ cô chị này đã tuyên bố thà cô chị lấy một người điên ông bà con cho lấy hơn là lấy cậu em tôi.
    Cái này do cô em đã bơm vào đầu họ hình ảnh thằng em tôi rất tệ.(thằng em tôi hiện là giáo viên của 1 trường trung cấp,và cô chị hiện là gv của 1 trường cấp 3).Họ đang đi vào bế tắc cần hởi mọi người là làm như cậu em tôi ,đến tán cô em ,nhưng thấy kô hợp mà lại hợp với cô chị có được kô.
    Rất cần những lời khuyên dài dài để guiwr link đến cho cô em, để cô em hhiểu làm như thế là đúng hay sai.
    Dù sao cũng cam ơn những đóng góp của các bạn.
  9. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đùa
    cái gia đình này như bị dở hơi ý
    Tốt nhất là bảo cậu em của anh đến gặp thằng người yêu của con em kia...hỏi nó là yêu đương con bé thế nào mà nó cứ bám lấy,ko chịu buông tha cho con nhà người ta ....cho 2 anh chị tự xử với nhau...
    Èo...
  10. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Nói đi thì cũng nói lại, thế cô em đã bơm cái hình ảnh cậu em của bạn tệ như thế nào ? Bạn gửi link để cô em vào đây nêu ý kiến đi. Muốn biết đúng hay sai thì phải có ý kiến hai chiều mới được.

Chia sẻ trang này