1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu - "nhu cầu" xa xỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dieubong14, 10/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Xa xỉ! Có nghĩa là tốn kém về thời gian và tiền bạc ý hả? ...
    Nhỡ đâu chủ topic là người nhìu tình iu nên nói thế thì sao? Hay là đang phấn đấu vì 1 mục tiêu sự nghiệp nào đấy mà mấy ảnh cứ nhằng nhằng rủ đi chơi, rồi lại quạc nhau... Mất thời gian suy nghĩ, giận hờn... Nếu thế thì xa xỉ quá rồi !
  2. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì phải được đo bằng tình yêu. Nên ko xa xỉ, ko rẻ.
  3. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu
    nó đang cực kì xa xỉ với tớ
    dành cho người ta tất cả những gì mình có
    dành cho người ta trọn con tim
    nhưng mà ai hiểu được nhỉ
    tớ là con trai, tớ chỉ muốn sống bình thường thôi
    có người yêu cũng bt thôi, và một cuộc sống bình thường
    nhưng mà thường thì cái mình cần thì ko có, mà cái mình ko cần thì đầy rẫy
    Đang buồn, và sẽ buồn, chưa nghĩ đến bao giờ có thể vui lên được
    Chia xẻ với bạn chủ topic nhé
  4. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Nghe hai từ đó cứ như một mặt hàng đó , mà thế thì bạn tìm một tình yêu trung bình thôi cho nó đỡ xa xỉ nhỉ . Tìm hàng chất lượng cáo quá thì cho các bác vip đi .
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    thế nào là chất lượng cao hả bạn, theo tớ hiểu thì bạn đang nói về một người xinh đẹp, giàu có hay giỏi giang thì phải
    tớ nghĩ trong tình yêu yếu tố đấy chỉ là thứ yếu thôi, còn nhiều thứ khác quan trọng hơn chứ
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mọi người bàn luận về từ "xa xỉ" nhiều quá mà quên mất chữ "nhu cầu" trong ngoặc kép rồi.
  7. dieubong14

    dieubong14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lordchamed. Đúng là tớ không biết dùng từ gì chính xác hơn nên đặt từ ''nhu cầu'' trong ngoặc kép.
    Tình yêu làm người ta tự tin và khỏe mạnh hơn. Ngày xưa, khi tớ đang vui vẻ với tình yêu mình có, có người đã nói với tớ như thế. Rồi mối
    tình đó cũng tan vỡ như bao nhiêu mối tình khác. Buồn, nghĩ ngợi một thời gian, không phải vì dư âm của nó mà tớ chưa thể yêu lại, vì nó cũng xảy ra khá lâu rồi... vì cái gì không biết nữa, chỉ biết bây giờ tớ vẫn một mình lẻ bóng... 26 tuổi rồi... Trống trải, buồn và cảm giác cô đơn thường xuyên xâm chiếm...
    Chẳng lẽ cái hạnh phúc bình dị, sau giờ làm việc, được trở về với gia đình, được chăm chút, yêu thương cho gia đình của riêng mình, cho những người thân yêu sẽ đi với mình suốt quãng đời còn lại... lại trở nên xa xỉ với tớ thế...
    Tớ biết, không nên để cảm giác chán nản hình thành trong mình... để tư tưởng mình thoải mái, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, nhất là tình cảm, không thể khiên cưỡng; càng mong đợi, càng cố kiếm tìm, sẽ càng thấy khó khăn, gượng gạo, nhưng nếu cứ tiếp tục như này... sợ rằng chính những niềm tin từng rất bền vững trong mình sẽ phôi phai...
  8. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở rộng cõi lòng ra coi?
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến, dùng từ "nhu cầu" trong ngoặc kép là hoàn toàn chính xác. Yêu, đó cũng là 1 nhu cầu, khi con người ta cô đơn, quạnh quẽ, ta cần 1 hơi ấm, 1 tình yêu. Tại sao lại vậy, thật đơn giản, tình yêu là 1 cái gì đó vô hình, nhưng nó tác động vào cái hữu hình, làm cái hữu hình bỗng trở thành đẹp đẽ, tươi sáng, tràn đầy sức sống. Con người ai chẳng muốn vươn tới những điều tốt đẹp phải không. Có cầu ắt sẽ có cung. Khi người ta thiếu thốn tình cảm, sẽ phải có cái gì mang tình cảm đến cho ta. Thượng đế nhân từ đã ban cho chúng ta TÌNH YÊU. Cám ơn Người.
    Bạn ơi, tình yêu tràn ngập khắp muôn nơi, hãy vững tâm, tôi rất thích 1 câu nói, chính nó đã khiến tôi vững tâm, bạn hãy đọc nó, xem nó có giúp ích cho bạn không nhé:
    Có thể Thượng đế cho ta gặp nhầm nhiều người trước khi gặp được đúng người, để ta hiểu được giá trị món quà của Thượng đế ban cho
  10. hiepcnt

    hiepcnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có ai đo được tình yêu bao giờ đâu ,tình yêu chả biết bao nhiêu là đủ bao nhiêu là vừa mà đã kêu là xa xỉ....

Chia sẻ trang này