1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Như Một Trò Chơi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Namlove, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namlove

    Namlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Như Một Trò Chơi !

    Chảng có nơi nào đẹp và thơ mông như nơi đây,chắng có nơi nào lai quyến rũ lòng ngươi như nơi đây .ĐàLạt vơi nhưng hàng thông gió thổi vi vu, những bông hoa đua nhau khoe sắc đặt biệt hơn la những địa danh như Thung lũng tinh yêu, con Đường tình, Thác cam ly... nó đã quyến rũ biết bao chàng trai, cô gái chừng tuôi yêu đương đến nơi đây.Tôi cũng không một ngoại lệ như thế nhưng toi đên với thành phố này không chi cảnh đẹp nơi đây, mà vi người con gai nơi đây nữa. Lần đầu tiên bước chân đến thành phố này tôi có một cảm giác rất khó tả tôi cũng không hiểu cái cảm giác đó như thế nào nữa,vừa vui vừa sợ sợ. Vui vì được đên thành phố này, thành phố của ngàn hoa, đủ cho mọi ưa thích của mọi người,còn buồn vì không biết cô ấy đón tiêp mình như thế nào. Rồi nhưng cảm giac đó cũng qua đi nhanh chóng. Cô ây đón chào tôi bằng một nụ cười dụi dàng và tríu mến. Thế là cuối cùng tôi cũng được gặp nàng. Thời gian cứ lăng lẽ trôi, 2 chúng tôi cũng hoà vào đó đê tận hưởng những giây phút tuyệt vời mà chúng tôi có. Ngày qua ngàg chúng tôi càng hiểu va yêu nhau hơn.
    Giạo bước cùng nàng trên những con đường nhỏ nơi đây tôi mới hiểu câu nói của nhà thơ Nhật Shimzaki Toson" Tại sao tình yêu lại quyến rũ đến thế". Đúng là không có gì có thể tả nổi những gì đang diên ra lúc đó " Quá Tuyệt vời". Thời gian cứ qua đi nó cũng đê lại trong tôi mọt nỗi lo âu, Vì tôi nghĩ có biêt bao đôi yêu nhau thắm thiêt như thế mà cuối cùng cũng chia lìa nhau. Khi đó có biết bao câu hỏi đươc đăt ra với tôi, là không biêt chúng tôi sau này nó như thế nào? Chúng ta có mãi mãi ở bên nhau không hay là như họ không. Sau nhưng cuộc tình tan vỡ là những khoảng trống không dễ gì ma lấp đầy và tôi rất rợ điều đó lắm. Có biết bao câu hỏi đượ đặt ra trong đầu tôi mà không biết nó như thế nào. Cuối cùng tôi cung gat bỏ đươc những suy nghĩ đó đê cùng vúi cùng Nàng. Chúng tôi đã có những giay phút bên nhau hanh phúc và những kỷ niêm không dễ gì có thể quên. Thât là đẹp...
    Rồi cái gì đến nó cũng phải đến, cái ngày tôi phải rời xa thành phố này, xà người con gái tôi yêu.Thế là tôi phải tạm biệt em tạm biệt thành phố này để quay ve vơi những công việc hàng ngày của tôi. Ngày tôi rời thành phố cung là ngày tôi để lại sau lưng một niềm tin va niem hi vọng cho tương lai. Trươc lúc bước lên xe về với thủ đô thân yêu Tôi và Nàng đã có không biết bao nhiêu điều hứa hẹn cho tương lai tốt đẹp và tôi cũng đã đặt trọn cả niềm tin vào cô ấy. Rồi đến lúc xe cũng phải chuyển bánh, lúc xe đi tôi thấy hai hàng lệ của cô ấy rơi lúc đó tôi có môt suy nghĩ là tôi rẽ không bao giờ làm cho cô ây buồn và làm gì cho cô ây phải khóc. Chiếc xe cứ từ rời xa dần và lẩn khuất trong những hàng thông và màn sương mờ ảo của thành phố này. Thế là tôi đã xa cô ấy thật rồi, không biết khì nào thi tôi mới có dip trơ lại nơi đó.
    Về với thủ đô tôi với cô ấy vân thường xuyên liên lạc cùng nhau vẫn yêu nhau thắm thiết. Được một thòi gian không lâu, đang yên đang lành thì tôi nhân được tin nhắn của cô ấy bảo là chúng ta hãy chia tay toi như có tiêng rét dánh vào bên tai,một sự thật không thể không tin. Người tôi lúc đó không còn là chinh toi nữa và tôi cũng không biết la mình đang nghĩ va đàng làm gì nũa, trong đầu toi trở nên đen tối có một màu đen như che hêt ánh sáng của tôi. Tôi cũng không hiêu là tại sao co ấy lại nói câu nói ây nũa. Tôi với cô ây đã có những ky niêm đẹp thế sao cô ấy lại như thế chữ, tôi cung không hiêu nổi nữa. Lúc này chinh tôi cũng không tin nôi là có tình yêu giữa chúng tôi không nũa sau những gì đã xây ra. Và cái điều đáng sợ nhất của tôi đã đên tại sao lai đên với 2 chúng tôi chú............. Tai sao chú... Vad một câu hỏi lớn mà tôi chua thể giải là tại sao cô ấy lại chia tay với tội. và giờ đây mỗi khi có ai đó nhắc đên Cô ấy nhắc đến thành phố đó la tôi lại buồn một nối buồn vô hạn. Tại sao với tôi muốn sống thât lòng với tình yêu lai khó thế chứ. Nguời con gai nào cung thế sao. cung nghi đó là sai sao. Giờ đây tôi cũng không biêt tôi nên làm gì và co ai hiểu cho tôi nũa không " Thật là bất Hạnh"
    Và đên tạn bây giờ tôi vân không hiêu tai sao cô ây lai muốn chua tay với tôi, tôi đa làm gì sao. Chăng co ai hiêu cho tôi cả. Phải chăng không có những chỗ cho những tình yêu thât lóng sao, Khi yêu tôi luôn sống vơi một tấm lòng chân thành vơi tình yêu...... Giờ toi cũng không biêt khì nao thi tôi mới nói hêt nỗi buồn của tôi vì tôi đã bi cô ây lam tổn thương qua nhiếu có thể có một dịp nào đó tôi rẽ tâm sự tiếp cùng các ban.



    Anh nói rẻ đưa em đi ruốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi
    Anh nói rẽ ôm em khi gió đông về
    Mà giờ đây một mình em đưng trong mưa.

    Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Mail phuongnam_lovely2805
  2. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hic, người ta sống vì tương lai chứ ko vì quá khứ , ko vì những điều đã qua...Lý do cũng ko cần biết nốt... chỉ cần biết bây giờ những thứ đã qua ko tồn tại...
    Sống vui , sống khoẻ , có ích

Chia sẻ trang này