1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, niềm tin sau thất bại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beat_for_love, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beat_for_love

    beat_for_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, niềm tin sau thất bại

    Sau một cuộc tình, bao giờ cũng là những nỗi đau, dù người ta chủ động hay bị động đón nhận nỗi đau ấy.
    Sau ngày anh đi, em ngỡ mình không còn đủ niềm tin, sức mạnh dù chỉ để làm việc, để săn sóc, yêu thương những người thân yêu còn lại bên mình...
    Gần 1 năm rồi từ ngày ấy, sớm nay, anh biết không, khi em tỉnh dậy rất sớm, nhìn sang đứa em bên cạnh vẫn say sưa, mái ngói rêu phong trước cửa, dưới bầu trời cao và trong vắt báo hiệu một ngày nắng đẹp, tiếng nước chảy sau nhà... và thật lạ, cái cảnh em chưa từng thấy bao ngày sống ở đây, một chú chim non níu cành mềm ghé ngay trước cửa sổ líu lo...
    Em chợt hiểu, hạnh phúc nhiều khi đến từ những điều rất bình dị như thế...
    Niềm tin như bừng sáng lại trong lòng em, như chưa từng có những tháng ngày đau thương, u uẩn. Người ta hay hỏi, làm thế nào để có niềm tin sau một cuộc tình đã mất, và mong rằng có ai có thể đem lại niềm tin ấy. Giờ thì em hiểu, niềm tin ấy đến từ chính lòng người... từ những nhịp đập say mê vẫn đang sẵn sàng cho một cuộc sống mới, con đường mới...
    Tự nhiên em muốn nói một câu rất quen thuộc: Xin cám ơn những điều đã qua...
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một người yêu đời nữa rồi .
  3. culamdi

    culamdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    (Chắc chắn là thành viên mới giống tui đây) Tình yêu ư, nó đem lại cho ta tất cả nhưng bù lại nó cũng lấy đi rất nhiều thứ. Riêng tui cũng như bạn và có lẻ còn hơn thế. Thui vì tình yêu hãy vui lên sống yêu đời thế nói mới khoái chớ.Mà nè đợi một tháng đợi một ngày nữa có sao đâu nhỉ ?
  4. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ======================
    Những điều bạn cảm thấy khiến tôi ao ước và thèm muốn, ước gì tôi có được niềm tin như bạn để bắt đầu 1 cuộc sống mới, con người mới mà không có anh bên cạnh
  5. Cowboy_from_hell6982

    Cowboy_from_hell6982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn quay trở lại Cuộc sống, cuộc sống vốn dĩ đã có đau thương và hạnh phúc, ko ai hạnh phúc mãi, cũng chẳng ai đau thương mãi

  6. beat_for_love

    beat_for_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    visual,
    Tớ cũng đã từng ở vào tâm trạng như ấy, thèm muốn được bình yên, không còn những đêm trằn trọc, mộng mị vì sự thiếu vắng chưa thể quen, vì chống chếnh khi biết chắc chắn một sự thật rằng, từ đó, mình phải đi một mình trên con đường đã có lúc có đôi, và dằn vặt bởi những kỷ niệm, sai lầm...
    Sự cố gắng trong việc tìm quên dường như chỉ làm cho ký ức trong lòng như sâu đậm thêm. Mọi lời khuyên trở nên vô nghĩa, tớ vẫn cứ bảo thủ với nỗi đau riêng mình.
    Chỉ đến khi tớ biết, không nên đào sâu thêm vết thương lòng đã cũ, không nên tự làm mình đau đớn vì những điều không thể trở lại nữa. Thời gian không phải là thầy thuốc duy nhất. Quan trọng là tự bản thân mỗi người. "Không có đau khổ nào đến với con người mà lại không nảy sinh từ chính con người" mà
    Tớ vẫn đang đi một mình, nhưng tớ thấy hạnh phúc. Đường thứ 7 vẫn đông, tối thứ 7 vẫn vui. Đơn giản vì tớ cảm nhận rất rõ, mình đã bước qua được những nỗi đau, đem lại niềm tin cho chính mình, lớn hơn bao giờ hết.
    Chúc visual sớm vượt qua được những trăn trở
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chỉ người biết yêu mới biết đau khổ,bạn vẫn còn sướng hơn tôi vì bạn còn biết yêu,vì thế cứ nghĩ bạn vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người.
  8. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ======================
    Cám ơn lời chúc của bạn, có lẽ mọi cố gắng quên 1 người đi của mình là vô ích, mình sẽ cố gắng ko tự dằn vặt mình nữa, như bạn nói đó:"Không có đau khổ nào đến với con người mà lại không nảy sinh từ chính con người", có lẽ đến lúc mình fai thay đổi cách suy nghĩ rùi...
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    (not to be sold, e***ed)
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 12/04/2006
  10. beat_for_love

    beat_for_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CrazyMaster,
    Tớ được biết bài thơ này của nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Vũ. Bài này, ngày còn đi học, hay thấy cô bạn cùng phòng ở giường bên cạnh ngâm nga, nghe khá sâu sắc và thú vị
    Viết câu đó là câu nói ưa thích nhất, giờ mới thấy vô tình ý nghĩa của bài thơ này cũng giống với những gì mình đang muốn nói. Niềm vui mà tình yêu mang đến làm người ta vô cùng hạnh phúc, đem lại sức mạnh, niềm tin, song nỗi đau mà nó "ban phát" cũng thật vô cùng. Dù sao, nỗi buồn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Dẫu không thể cho qua hoặc có khi là muốn giữ lại một chút nỗi đau để tâm hồn mình được cứng cỏi, trong trẻo mà không cao ngạo, xin thầm mong tất cả mọi người đều có thể sống cho những cảm xúc rất thật của lòng mình, dù là hạnh phúc hay cả nỗi đau
    Chép lại bài thơ tặng các bạn
    TỰ SỰ
    - Nguyễn Quang Vũ -
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta!
    Ai trong đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai.

Chia sẻ trang này