1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu... nó bắt nguồn từ đâu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bắt nguồn từ.........những cái nhìn đầu tiên...những cuộc trò chuyện, những buổi đi chơi, những cử chỉ chăm sóc ân cần...những tình cảm chân thành....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ nơi nó được sinh ra, mà nó sinh ra ở nơi nào, chỉ có chúa mới biết
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    nơi đâu cơ mà,từ anh paingod sang cái iem rì rì kia kìa
    hì hì
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    Http://Lehoan.dk3.com
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nếu biết được nguồn gốc tình yêu thì đã ko có diễn đàn TB-TY thú vị thế này.

    all the rivers run ...
  5. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có đúng vậy không vậy, tình yêu do chú sinh ra thì mới sinh ra đã yêu rồi à, nhưng mà yêu nó được bắt nguồn từ đâu thì con người ta vẫn phải yêu...

    Vuong
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói sai rồi. Không phải là người ta vẫn phải yêu mà người ta vẫn muốn yêu sống để yêu.

    all the rivers run ...

  7. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tình yêu là một phạm trù xa xỉ.... sờ vào nó đập cho què tay.............. ai mà biết được nó là cái gì,,,,,,,,,Đến cả Xuân diệu làm hàng chục bài thơ tình,,,,, ông hoa`ng của thơ tình từng trải thế còn ko biết,,,,,,,,,, huống hồ là chúng ta......................Cứ hỏi nhiều ko ai biết đâu mà trả lời
    [​IMG][​IMG]em yêu anh mà anh có hay?
    Được love_love_love sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 12/03/2003
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ông hoàng của thơ tình nhưng chả từng trải gì đâu bác ạ! Mà em thấy ai đó nói là tình yêu bắt nguồn từ bố mẹ nó. Mà tình yêu là ai nhỉ?
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  9. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không trải qua, không thử yêu thì làm sao mà biết được

    Vuong
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ con tim hả ?
    Rut

Chia sẻ trang này