1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu... nó bắt nguồn từ đâu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu
    em cũng không biết nữa
    khi nào ta yêu nhau
    ngay cả người trong cuộc cũng không biết khi nào bắt đầu nữa cơ mà nhưng cái quan trọng là làm sao cho cái bắt đầu đó đúng lúc và chính xác ấy chứ
    [yellow]
    phuong
    [/violet]
  2. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ bát bún riêu! thế nhé lần sau đừng hỏi nữa vì nó còn phải đi qua cái dạ dày
    Điều quan trọng là bạn đứng dậy khi ngã chứ không phải bạn đã ngã như thế nào
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Con đường ngắn nhất đi đến ty là cái bao tử ???
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  4. huyminhdk

    huyminhdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một lẽ tự nhiên khi con người được sinh ra - Human Nature
    HUY_MINH
  5. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Oé sao mọi người lại ví tình yêu bắt nguồn từ cái bao tử vậy..........Nghe có vẻ thô thiển quá đi mất
    Nhưng mà thực ra thì đúng đấy...... nhiều người nói với em rằng con đường dẫn tới trái tim người đàn ông nhanh nhất là qua dạ dày của anh ấy.............Hỏi thử tất cả các nam thành viên trong box xem có phải mọi người thích một người vợ khéo tay làm món ăn ngon hơn là một người vợ xinh đẹp vụng về,,,,,,,,,????Ăn cơm nhà ngon hơn ăn cóm bình dân mà
    [​IMG][​IMG]
  6. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết một tý, yêu là mất một chút tiền vậy đónhưng ta vẫn phải yêu

    Vuong
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
  8. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui , cái ông Quốc vương của chúng ta nêu ra rồi mất hút , thế nhưng chúng ta lại mải vạch lưng tìm rún xem nó bắt đầu từ đâu . Nói cho cùng thì đâu mà chẳng được , lúc nào có thì khắc đến , và lúc đó tiện đâu thì xuất hiện đó thôi mà , sao cứ định nghĩa , rồi truy lùng vẩn vơ thế không biết .
    LXS
  9. cuncon17182

    cuncon17182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cún cũng hỏng biết tình yêu bắt nguồn từ đâu ,nhưng mình nghĩ từ nhưng điều thật bình thường và giản dị trong cuộc sống,nhưng điều quan trọng hơn ca đấy là tình cảm chân thật mà mỗi người dành cho nhau.Tình yêu đến thật bất ngờ mà chỉ những người đang yêu mới cảm nhận được.Mong các bạn sẽ giúp cún nhận rõ vấn đề này hơn nữa
  10. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đến từ nơi tình yêu suất phát, chẳng ai biết đó là đâu chỉ biết nó đến rồi lại đi. Chỉ có 1 tình yêu sẽ ở lại mãi mãi khi ta đã nhận ra đó thực sự là tình yêu mà ko thấy hối tiếc.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.

Chia sẻ trang này