1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, nỗi buồn và thất vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, nỗi buồn và thất vọng

    Yêu một người cũng khó đến vậy sao? chỉ không hiểu nổi tình yêu bỗng một phút giây nào đó bắt đầu bay theo gió, bay đi đâu mình không biết. Lý do có một nghìn lý do mà cũng không có lý do nào.
    Buồn đến mức không có cảm giác buồn chỉ thấy lòng mình trống trải, không còn cảm giác.
    Chỉ thấy thất vọng, nhiều thất vọng. Tình yêu đã mất đi có tìm lại được không? và mình có còn tự tin để tiếp tục không.
    Mình đáng được trân trọng và hưởng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì?
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã mất đi có tìm lại được không?
    ko thể
    và mình có còn tự tin để tiếp tục không.
    chắc chắn là còn, vết thương rồi sẽ lành da mà
    Mình đáng được trân trọng và hưởng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì?
    Ai cũng có quyền được trân trọng và hưởng hạnh phúc tuy nhiên ko phải TẤT CẢ mọi người đều PHẢI CÓ nghĩa vụ đem lại hạnh phúc cho bạn ...
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đi đường chắc thỉnh thoẳng bạn cũng nhìn thấy cái khẩu hiệu "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người",thế đấy,cái khái niệm về hạnh phúc rất đa dạng .Với tôi,hạnh phúc giản dị lắm,có khi chỉ là hoàn thành một chiếc bánh làm tặng sinh nhật mẹ hay nhận được một lá thư tay của một người bạn cũ ...Hạnh phúc là khi ta biết cho và nhận.
    Mất đi tình yêu đừng bi quan nghĩ rằng mình mất hết hạnh phúc.Hãy yên tâm rằng rồi một ngày sau những tổn thương, trái tim bạn sẽ lại lành lặn tràn đầy sức sống để bắt đầu những nhịp đập yêu thương cho một tình yêu mới.Chúc hạnh phúc!
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì nhỉ? Sao lại khổ vì yêu thế có chứ.
    Tình yêu mất đi luôn để lại cho mình một khoảng trống vô hình mà không sao xoá được.
    Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ xoá đi tất cả, nhưng chẳng chắc chắn chút nào. Tổn thương tình yêu là vết thương khó lành, nhiều người có thể nghĩ rằng dùng tình yêu mới để quên người cũ, chỉ làm cho bản thân tổn thương hơn, và nỗi đau dường như nhân đôi, khi mối tình mới làm cho mình đau khổ.
    Nhiều lúc mình cũng cảm thấy Hạnh phúc là một từ sa xỉ mà mình không dám nghĩ tới
  5. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    What am i doing???????
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày vào box TBTY, TVTY, đọc đủ thứ, bất giác thấy buốt hết cả đầu. Mà bỏ thì hông được, như người nghiện thuốc biết nó có hại, châm điếu thuốc vừa hút vừa ho mà vẫn không thể bỏ
  7. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn yêu, để cảm nhận những điều tươi đẹp mà cuộc sống còn ban tặng cho em... dù em biết, trong tình yêu ngang trái đó có cả nỗi buồn và tuyệt vọng... Liệu em có đủ can đảm để vượt qua không nữa? Hỡi ôi... em cần biết bao một điểm tựa...
  8. niemdatla_02

    niemdatla_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mất đi bạn có thể tìm lại đc nếu như bạn muốn.
    Cơ hội luôn đến với những người luôn biết hi vọng và còn muốn đc yêu thương.
    " Hãy sống với những gì mình có .Hãy làm những gì mình thích .Hãy yêu khi bạn còn muốn yêu"
    Chúc bạn luôn hạnh phúc
  9. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    sao lai ko dam nghi den HANH PHUC chu,phai luon hy vong,song chan that,lac quan thi minh se cam thay Hp thoi ma.....ranh nhan tin cho to,to chia se kinh nghiem tim kiem Hp cho.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp em rồi yêu em còn em thi không yêu tôi, tôi biêt điều đó, nhưng em đông ý lấy tôi nếu tôi xin được việc làm cho em, mà tôi đâu có tài gì , em đi chơi với ngưoi khác tôi biết và tôi khóc, khóc vì em hay sao hay khóc vì lưới tình bủa vây tôi.
    nếu tôi đồng ý thi cưới nhau nhưng chắc tôi se khóc nhiều nữa,
    và tôi không khóc nữa.

Chia sẻ trang này