1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, nỗi buồn và thất vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Liệu có xứng đáng không?
  2. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm chi hả bác ? hãy sống theo kiểu theo tình tình fớt ,fớt tình thì tình theo
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bcá có làm sao ko mà yêu con người mà lấy điều kiện ra để làm thứ so sánh cho tình yêu, ko nên ,tui ko nói mạnh mồm đâu nhưng còng người như thế ko đáng để suy nghxi bác ạh
  4. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng như bạn, Tôi từng thấy mình thật vô nghĩa và tự hỏi mình cố gắng làm việc vì cái gì khi mà người mình yêu thương nhất đã không còn bên cạnh mình nữa. Thế này nhé, bạn hãy thử vào bệnh viện nào đó đi, Việt Đức chẳng hạn, bạn sẽ thấy mình thật là HP đấy. Chúc vui!
  5. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mỗi người 1 cách, mỗi người 1 nỗi buồn, sẽ qua thôi, rối sẽ có hạnh phúc mà, bạn đừng quá bi quan Hãy ngẩng cao đàu đẻ sống nhé, để người đã chia xa bạn 1 ngáy fải hối tiếc, đưng cho rằng chỉ có thể yêu 1 người ấy, sẽ có người khác đem hạnh phúc cho bạn, thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng ko fải không qua.
    cố lên nao`
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này yếu đuối thế.Làm sao phải rơi lệ vì những điều không đáng,nhất là lại là chuyện con gái
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Theo các bạn thì đàng ông không được khóc a`,
    tôi khóc vi lưới tình , vì cuộc sống, vì bất lực hay không co lối thoát,
    cuộc sống muôn mau ,
  8. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đàn ông không được khóc.
    Nếu không cầm được nước mắt thì...
    Trong đời 2 lần chứng kiến cảnh đàn ông khóc... Quá xót xa...
  9. con_gai_xay_dung

    con_gai_xay_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những người đang yêu !
    Cho tôi hỏi một điều :
    Sức mạnh tinh yêu có bao nhiêu mã lực
    Mà sao đau khổ họ vẫn yêu
    Dù cho đau khổ biết bao nhiêu
    Đời tôi đau khổ đã rất nhiêù
    Chưa gì đu khổ bằng ngồi đắp
    Những vết thương lòng rớm máu yêu
    Bác nào nhân đạo,cho em xin cái địa chỉ bệnh viện chuyên chữa trị những vết thương lòng với !!!!!!!!! em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ !
    Được con_gai_xay_dung sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 12/04/2006
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Pác khóc vừa thôi .Ko phải là không được khóc,ai chẳng có lúc yếu lòng.Nhưng hãy nghĩ xem có ĐÁNG rơi lệ vì 1 chuyện ,1 người không ĐÁNG không?
    Đời thằng đàn ông,đếch gì mà....

Chia sẻ trang này