1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, nỗi buồn và thất vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Các bác khóc thế nào bảo em biết với, em chả khóc nổi, dạo này trơ rồi, nhìn em đi với trai trước mặt mình, thế là tối hôm đấy rủ em khác đi luôn, thế nó mới giải quyết được nỗi buồn, khóc, khóc khóc mà bớt buồn khóc mà làm cho nó quay lại với mình, thì em khóc ngay, bọn con gái ý mà nó mà nhìn thấy con trai khóc thì, nhất là khóc vì tại sao em bỏ anh thì mịa nó delete mình khỏi bộ nhớ luôn
  2. sonitvnn

    sonitvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    -- Mình cũng đã có một thời rất buồn vì những chuyện như vầy .. nhưng thôi giờ bỏ qua rồi .. vì nó là cuộc sống mà phải chấp nhận thôi !! Giờ thì mình cũng đã sống tốt hơn rất nhiều rồi .. nhưng trong mọi hoàn cảnh dù mình là người thất bại .. hãy trứng tỏ mình là người cao thượng ( là con trai mà ) .. vì như vậy mình sẽ không bao giờ phải cảm thấy xấu hổ hay .. ngượng ngùng khi gặp lại cố nhân .. ! Luôn phải ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước ...
    -- Tặng cho bạn 1 câu trong cuộc đời 1 thằng con trai cần phải biết " Chấp nhận và Phấn đấu " như thế chúng ta mới tồn tại được trong cái xã hội này .. chúc bạn sớm lấy lại được niềm vui trong cuộc sống !
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đang ông con trai củng phải khóc cho biêt khóc là gì va nó biến cjuyển như thế nào,
    khóc để biết vì sao ta khóc ngớ ngẩn như vậy, he he he
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Biết ngớ ngẩn mà vẫn khóc .Bó tay .Thế thì pác cứ chạy ra giữa Hồ Hoàn Kiếm mà gào lên.......?
  5. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đa`n ông dễ khóc nhất là khi cảm thấy bất lực............ và khóc khi buồn la biêu hiện của sự bất lực trong chuyện tcảm.
    Đúng roai`
    "chấp nhận và phấn đấu" <=> nhìn thẳng vào thất bại mà đứng dậy"
  6. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To Bigbidog: Yêu một người rất khó, nhưng giữ được ngọn lửa tình yêu còn khó hơn. Khi người đó đi ta chỉ còn biết thầm cảm ơn người ấy vì đã cho ta những kỷ niệm đẹp, những thứ mà trong cả cuộc đời này ta chỉ gặp một lần. Hãy để người đó đi, nhưng tình yêu sẽ ở lại....
    Em xứng đáng được hạnh phúc, hãy luôn nghĩ là như vậy, đừng bao giờ nghĩ là mình không xứng đáng. Em sẽ không biết được mình hạnh phúc khi hạnh phúc còn đang trong tay, vậy hãy tiếp tục tìm kiếm và nâng niu nhé.
    Thân ái.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy em tươi trẻ đi ngang qua
    tôi uông 1 xi rựu
    ngày mai tôi thấy em đi ngan qua
    tôi uống 1 xi tựu
    ngày mai tôi thấy em đi ngang qua
    tôi uống 1,5 xi rựu
    ngày mai tôi lai thấy em di ngang qua
    tôi chơi 2 xị
    rôi tôi không cần biết em nữa
    tôi uống rưu hàng ngày
  8. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
  9. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc àh? Đơn giản cực kỳ. Đối với tôi đó là khi về đến nhà được chú cún chạy ra mừng rối rít, cúi xuống vuốt đầu chú ta, được chú ta liếm vào mặt một cái. Sau đó chú cún ghếch một chân lên ... vào chân của ta một dòng ấm nóng. Ồ, cảm giác mới tuyệt vời làm sao?!
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận lá gan của chú.
    Thế này nhé:
    Tôi thấy em đi ngang qua, tôi uống 1 xị rượu
    Ngày mai em đi ngang qua, tôi uống 1 xị rượu
    Ngày kia em đi ngang qua, tôi cũng uống 1 xị rượu
    Ngày kìa em đi ngang qua, tôi cười, uống 1 xị rượu
    Ngày ngày em đi ngang qua, tôi nằm trong mồ để nhìn em
    Rượu làm ta mất đi nhiều thứ, Can đảm mà đứng lên
    Ta đang nói cho chính ta

Chia sẻ trang này