1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, nỗi buồn và thất vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này cho em cái địa chỉ nhà để em mở 1 quầy bán rượu ở kế bên.
    Em thấy bác phí tiền(để mua rượu), thời gian(để say), sức khoẻ(vì rượu) và tìng cảm(không đúng chỗ). Các nguồn lực bị phí phạm, uổng quá.
    Ai sống trên đời cũng cần đau khổ một vài lần để lớn lên. Nhưng những cái đau đổ ấy nên là những cái không tránh được ví như mất nhà cửa do thiên tai, lũ lụt, sóng thần. Đừng nên đi tìm đau khổ cho chính bản thân mình cả.
    Đàn ông/đàn bà đều hay, đẹp khi bác ngồi tưởng tượng về họ. Thật ra thì 99% đàn bà và 98% đàn ông là chán ngắt. Khi bác cảm thấy bị ám ảnh bởi 1 người nào đó, không phải là vì họ thật sự hay ho gì đâu mà là vì bác đã tưởng tượng quá nhiều về họ cũng như những việc mà bác có thể làm với họ hoặc những việc bác không thể làm nếu thiếu họ. Thôi tưởng tượng đi bác à.
    Nói thế chứ em biết người ngoài nói cũng chẳng ích gì. Thôi thì chúc bác sớm qua cơn mê muội.
  2. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cố tin vào những gì ko thể nào tin nổi.
    Cố tìm hạnh phúc mà nó ko dàm cho mình.....thì phải?
    Thôi thì " MẶC TÔI VỚI ĐỜI"
  3. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho những người tỉnh
    Đùa thôi, bạn nói nghe cũng có lý, nhưng khổ nỗi con người lại có cả hai thứ : trái tim và khối óc, nhiều khi thằng trái tim tập thể hình nhiều quá nên khoẻ hơn
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau mà chưa cho nhau phút giây sung sướng thì đún là quá thất vọng
  5. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng kiểu: "Chúc E HP" đúng ko? Ko làm được gì hơn thì phải lấy chiêu bài "cao thượng" ra dùng thôi. Yêu là phải: E phải ở bên A mới có HP chứ ko phải: Chỉ cần E HP là được. Khóc đi sợ gì nhưng khóc song rồi thì làm ơn hãy ngẩng mặt lên mà bước cho đàng hoàng.
  6. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng theo kiểu để thằng khác nó thay anh đưa em lên giường thì nhục lắm các chú ạ,đừng thế nhé,đừng bao giờ vậy
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cái điều đại cương cơ bản nhất như thế này, nhưng thật đáng tiếc có một số khá đông học viên trong lớp "thương trường".. không hiểu hoặc "cố ý làm trái" tự bịt mắt che tai trước thực tế.
    Vì "thiếu tinh thần trách nhiệm" thịt em, nên cuối cùng "gây hậu quả nghiêm trọng" là em bỏ đi mà chưa kịp mần ăn gì cả.
    Mặc dù giảng viên đã nói khản cổ, thậm chí cho thi lại đến 3-4 lần vẫn không qua nổi lớp này. Thôi thì cứ để cho cái tử sĩ ấy tự nghĩ mình là đại hiệp.
  8. lazer_dth

    lazer_dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa yêu vào nên chưa biết đấy thôi,yêu một người đã đau khổ , yêu nói ra mà bị từ chối còn đau khổ hơn nhiều . Dù biết mình phải quên người đó , nhưng........để quên được có phải dễ đâu, mình có thể lao vào công việc, học tập để quên đi , nhưng những lúc rảnh rỗi lại luôn nhớ về người đó....

Chia sẻ trang này