1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nơi công sở : nàng , sếp và tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luongvinhdong, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nơi công sở : nàng , sếp và tôi

    Tôi vào công ty sau nàng nhưng nhanh chóng bị lôi cuốn không phải vì nàng đẹp mà là biệt danh nữ hoàng băng giá của nàng . Nàng như một bức tường thành vững chãi mà không ai có thể đánh đổ dù đó là những người giàu có , thế lực giao tiếp với công ty hay những người đồng nhiệp đang ngấp nghé . Nàng dễ thương , sôi nổi hoạt bát nhưng có lúc lại trầm lặng mộng mơ . Điều đáng nói là cách cư xữ của nàng , tuyệt vời không chê vào đâu được khiến người khó tính nhất cũng phải hài lòng .
    Vì những ưu điểm thế mà sao thời gian bị tự ái xúi bảo , tôi đã yêu nàng thật lòng . Nhưng khổ nổi chinh phục nàng còn khó hơn lên trời . Mọi hành động tiến công của tôi đều bị nàng lạnh lùng từ chối . Tối gọi điện hẹn đi uống nước , nàng bảo tối có chương trình TV hay không bỏ được. Chủ nhật thì bảo phải ở nhà dọn dẹp , giặt đồ . Tôi muốn đưa nàng về thì nàng lại nói sợ anh phiền , đón xe buýt cũng được ????????????
  2. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cũng tối chủ nhật hôm đó , tôi tình cờ gặp nàng ngồi quán với sếp . Hai người không biết có tôi , thản nhiên đi vào . Nàng vẫn như bình thường vô tư cười nói , còn sếp cũng như bình thường , chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nghe . trông không như tình nhân chút nào , tôi tự an ủi mình vì điều đó
    Tuy nhiên hôm sau vào công ty thì tôi lại nghĩ khác . Ai cũng cho nàng và sếp có mối quan hệ đặc biệt vì chưa có ai dám ngịch ý sếp ngoài nàng . Sếp còn trẻ , thành đạt , là một đối thủ đáng gườm . Tôi hỏi thật nàng , nàng bảo sếp chỉ là cấp trên ,tin hay không thì tuỳ . Còn tôi , nàng bảo cũng thế . Nàng chưa có ý định tìm người yêu , mong tôi hãy hiểu cho .
    Sếp bị bệnh , nàng nghỉ hẳn mấy ngày trông nom , săn sóc .Tình trong như đã mặt ngoài còn e ", nhưng nàng chỉ bảo sếp không có người thân ở đây , bệnh hoạn không thể bỏ mặc được . Mới về chưa được vài hôm , sếp đã mắng nàng không kịp thở vì đánh sai văn bản mà tôi biết là do quá mệt mỏi thức đêm nên mới có sai sót . Nàng không khóc trước mặt sếp nhưng chiu vào nhà vệ sinh , ôm mặt nức nở. T6oi an ủi , đưa nàng về , tá hoả rằng nhà nàng và nhà sếp ở rất gần nhau.
    Chuyện còn dài nhưng mỏi tay quá , mai kể tiếp !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này