1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU NỒNG CHÁY HAY LÒNG ÍCH KỶ CỰC ĐỘ ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YUNALOVETIDUS, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    chiquitito(tên nghe có vẻ trẻ trung,nên không gọi bác)
    ban Tequila oi, ban la trai hay gai day
    'take another shot of courage
    wonder why the right words never come
    you just get numb
    ...
    every night when the sun goes down
    it's just another boy in town...'
    các bạn ơi, chẳng có tiểu thuyết love story nào mà hay hơn, romantic hơn, cảm giác mạnh hơn DGH dung khong?
    và dấy thực sự là một định nghĩa về tình yêu.
    đó là một quyển sách giáo khoa về love. ai cũng cần đọc để biết love là gì.
    "em đã yêu tôi, vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi?"(heathcliff)- có ai thấy đấy là câu hay nhất truyện không?
    à và có ai đọc ĐGH mà lưu ý đến một loài cây được nhắc đến rất nhiều là cây THẠCH NAM không. hình như cô Emily Bronte rất gắn bó với loài cây này, nó được nhắc đến nhiều nhất trong những bài thơ của cô ấy. tiếng Anh nó là HEATHER
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  2. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    pittypat trả lời:
    Chào bạn Chiquitito, rất vui vì bạn đã chia sẻ tình cảm về ĐGH. Theo bạn ĐGH là một định nghĩa về love, là một quyển sách giáo khoa về love, nghĩa là hầu như tất cả các love trên đời này đều có nền tảng cơ bản giống như ĐGH đúng không? Thế thì tớ không hiểu lắm. Bạn có thể giải thích rõ hơn cho tớ được không?
    À, còn cây Thạch nam hay Heather của bạn nữa. Bạn có thể kể cho mọi người ở đây nghe về cái cây đó cùng mấy bài thơ của Emili Bronte đựợc không?
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  3. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chiquitito reply:
    tra loi pittypat
    toi noi DGH là một định nghĩa về love không có nghĩa là nó cần phải giống như mọi love trên đời. bởi vì tôi nghĩ trên đời này love không nhiều như người ta tưởng. không có nhiều người tìm được và biết được love thực sự đâu. đấy là tôi nghĩ thế. tôi biết là nó tiêu cực.
    còn Heather thì là một cây hoa dại mọc nhiều ở những vùng đồng hoang lạnh và khô. ngôi nhà của nhà bronte ở trên một quả đồi trọc miền bắc nước Anh. xung quanh là bạt ngàn đồng hoang và trên đồng hoang thì toàn là thạch nam. cho nên nó có mặt trong mọi tác phẩm của cô emily thì cũng là đương nhiên. tôi có một cành thạch nam nhỏ. còn thơ của cô emily thì tôi có một quyển nhưng nó bằng tiếng Anh. nó rất hay và cung hoang hoang như DGH. cai cây Heather là cái được nhắc đến có thể là nhiều nhất trong tập thơ ấy. nếu bạn thích bữa nào tôi sẽ đánh vài bài gửi lên.

    (chiquitito nói hay thật: tra loi pittypat
    toi noi DGH là một định nghĩa về love không có nghĩa là nó cần phải giống như mọi love trên đời. bởi vì tôi nghĩ trên đời này love không nhiều như người ta tưởng. không có nhiều người tìm được và biết được love thực sự đâu. đấy là tôi nghĩ thế. tôi biết là nó tiêu cực.
    còn Heather thì là một cây hoa dại mọc nhiều ở những vùng đồng hoang lạnh và khô. ngôi nhà của nhà bronte ở trên một quả đồi trọc miền bắc nước Anh. xung quanh là bạt ngàn đồng hoang và trên đồng hoang thì toàn là thạch nam. cho nên nó có mặt trong mọi tác phẩm của cô emily thì cũng là đương nhiên. tôi có một cành thạch nam nhỏ. còn thơ của cô emily thì tôi có một quyển nhưng nó bằng tiếng Anh. nó rất hay và cung hoang hoang như DGH. cai cây Heather là cái được nhắc đến có thể là nhiều nhất trong tập thơ ấy. nếu bạn thích bữa nào tôi sẽ đánh vài bài gửi lên.
    chiquitito nói hay thật:"trên đời này love không nhiều như người ta tưởng"
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  4. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    lại chiquitito:
    tôi đọc DGH vào hè năm lớp 11 (sau khi bị choáng vì bộ phim DGH phát trên tivi) giữa lúc đầu óc còn trẻ con và nhiều phù phiếm. sau khi đọc quyển sách ấy thì tôi đã khác rất nhiều. nó là một trong những thứ làm nên nền tảng suy nghĩ của tôi. vì thế cho nên tôi sùng bái ĐGH và cô Emily cùng với các bài thơ của cô nữa.
    (em cũng thế, lần đầu tiên mở cuốn Đồi gió hú là khi học lớp 10, theo lời giới thiêụ của thầy giáo tiếng Anh, nhưng em dọc hết chương I rồi thôi, không khí quá ảm đạm của chuyện làm em hãi, dù bình thường em vốn dị ứng với sự ồn ào, lạ thế chứ. Rồi sau đó cũng vì bị choáng bởi phim mà xem lại, thế là nghiện, em tìm đọc nguyên bản và không dứt ra được, ám ảnh quá, cả thơ của Emilly nữa) , sau này khi rời HN,em vẫn không rời được ĐGH, sau này em đọc thêm bản dịch tiếng trung, nhưng kém xa bản dịch tiếng Việt, đừng nói đến chuyện so với bản gốc.
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  5. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    lại bác pittypat này:
    "toi noi DGH là một định nghĩa về love không có nghĩa là nó cần phải giống như mọi love trên đời. bởi vì tôi nghĩ trên đời này love không nhiều như người ta tưởng. không có nhiều người tìm được và biết được love thực sự đâu. đấy là tôi nghĩ thế. tôi biết là nó tiêu cực." -----> chẳng có vấn đề gì cả. Đó là suy nghĩ của bạn.
    Khi nào có thời gian thì bạn đánh vài bài thơ của Emily lên cho mọi người cùng xem đi! Tôi chưa từng đọc thơ của Emily bao giờ. Cám ơn bạn trước nhá!
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  6. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết bác pittypat còn nhớ cái topic cũ này không, nhưng chắc bác chiquitito quên vụ post thơ emily rồi, chờ em páte lại hết mấy bài trong topic cũ sẽ paste thơ Emily hầu bác vậy
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  7. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Và đây là cảm nghĩ của bác soloyaqui:
    Cac bac ban chuyen van hoc cua DGH, em nghe ma cu phu.c la<n. Chi da'm go'p may cau go.i la, du*ng ma la chuyen phim anh co* a. Bac nao da xem phim DGH, co anh Ralph Fiennes dong vai Heathcliff hay quen chet luon. (Anh y la Heathcliff, cac bac a, hong phai Hethcliff dau a. Con ten anh dien vien thi em lai khong chac lam, bac nao ra`nh thi bao em mot cau.)
    (Đúng đấy bác ạ, Ralph Fiennes sinh ra là để đóng Health, Julliette Binoche thì chỉ là một phần của Cathy thôi, dù sao thì bộ ĐGH này cũng không đến nỗi quá tệ , chắc Emily cũng không đến nỗi quá buồn, chứ em xem lại phim cũ, hình như Laurence OliviIer đóng, phim đen trắng, thì tệ hết nói, Heath gì mà cứ như thằng tầm thần ý)
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  8. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    lại bác solo nữa:
    Van chuyen phim anh.
    Anh Heathcliff trong DGH co nhieu noi ha^.n. Em cung co mot noi, ay la em da xem phim DGH truoc khi doc truyen. Sai lam va^.t !
    Theo thie^?n y cua em, muon thay het cai hay cua 1 tieu thuyet, nhat thiet phai doc tac pham tren giay cai da, roi thi xem phim, xem kich hay nghe nhac hay lam bat cu cai gi khac la chuyen hau xet. Noi ho*i ? PG mot ti thi phai danh su nguyen ven cua lan dau tien cho van hoc!
    Nhat la voi Doi Gio Hu. Em da'm ddo^` rang cai doi ay chang ai len duoc dau, tru Emily Bronte. Cac bac bao co phai hong a?
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  9. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tiếng nói cuối cùng về ĐGH trong box cũ:
    lời bác solo:Không nói chuyện phim nữa. Nói chuyện nhạc.
    Em thấy ở box bên cạnh có bác nhắc đến bài "Wuthering Heights" của Kate Bush. Em hông biết bài này, tiếc quá. Nhưng em được nghe một bài khác, cũng tên là "Wuthering Heights", của nhóm rock Angra. Bác nào quan tâm xin mời lên Hàng Bông, cái hàng bên cạnh Tự Lập, gần Hồ Gươm Audio. Bài này nghe cũng phê phê.
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  10. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    còn một topic cũ hơn nữa, tên thì thật kêu:"bạn yêu tác phẩm ĐGH hãy vào đây "hay đại loại thế, vậy mà cũng chết yểu, em lại paste nốt lên vậy:
    bài mở topic của lanthu82:
    TÁC PHẨM ĐỒI GIÓ HÚ LÀ MỘT TÌNH YÊU HOANG SƠ CỦA HAI CON NGƯỜI. MỘT THỨ TÌNH YÊU MÀ CÓ LẼ ÍT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CÓ ĐƯỢC. NÓ HOANG DÃ, NHIỆT HUYẾT VÀ CÓ PHẦN GHÊ GỚM. SONG ĐỌC NÓ CON NGƯỜI TA MỚI THẤY CÁI ĐÍCH THỰC CỦA NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG RUNG CẢM. HỌ YÊU NHAU VÀ CŨNG CÓ NHỮNG SAI LẦM ĐỂ RỒI KHI NGƯỜI KIA ĐÃ KHUẤT HỌ VẪN MANG TRONG LONG HÌNH BÓNG CUA NHAU. NGƯỜI CHẾT THÌ LANG THANH BÊN NGƯỜI SỐNG, VÀ NGƯỜI SỐNG THÌ MANG TRONG MÌNH NHỮNGQUẰN QUẠI ĐAU THƯƠNG.
    NHÂN VẬT TÔI CỰC KÌ ẤN TƯỢNG LÀ HETHCLIF. CÒN BẠN THÌ THÉ NÀO????????????
    ThuyDuong
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...

Chia sẻ trang này