1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu.. nóng hổi vừa thổi vừa .. đọc đây..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhocVet, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu.. nóng hổi vừa thổi vừa .. đọc đây..

    Chào mọi người !

    Tình yêu <--- vấn đề muôn thủa . Thời đại của in-tẹc-net đang hoành hành ở khắp nơi.. Một con pé 18 tuổi mới gọi là đủ tuổi trưởng thành chưa một lần yêu quan sát cái sự " yêu" xung quanh mình : người ta quan tâm tới nhau , chia sẽ nhau mọi khó khăn của cuộc sống , cùng đi du lịch , trao cho nhau những cái " kit " vân vân và vân vân ... vô số cách yêu , vô số cách quan tâm tới nhau... qua mạng thôi thì : " Anh / em yêu *** nhiều lắm ! thiếu *** không thể sống nổi " ( không hỉu trước khi gặp *** he / she sống kiểu gì nhỉ ? ) , " Em là người đẹp nhất mà anh từng gặp " ( ở nick này ghi như thế sang nick khác cũng.. tương tự .. ặc ặc ..) .... Câu nói " I love u " rất thiêng liêng vậy mờ người ta dùng nó như một công cụ để đong đưa nhau đến khi chán nhau rồi thì đủ loại ngôn ngữ được đem ra bình phẩm nhau ( hic, hết bình luận ). Mình muốn làm một cuộc trưng cầu nho nhỏ xem thử ý kiến mọi người thế nào ? Mọi người hãy tick vào câu trả lời ưng ý nhất nhé !

    Câu hỏi nè :
    Có hay không tình yêu thực sự qua mạng ?
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hì ! sau đây mình xin góp vui với mọi người câu chuyện , cũng chẳng bít đó có phải là tình yêu hay không nữa , kể ra thì cũng hơi ngượng một chút , hì , mọi người đừng cười mình nha !
    Hồi lớp 8 ( hình như là vậy ) mình thấy kết kết một đứa ( học cùng lớp ) mà sau này nghĩ lại cái lí do mình kết nó củ chuối quá ! Chả là nó - cái đứa mà mình kết í ( đến bi zờ cũng ko thể hiểu nổi cái thứ tình củm đó là kí rì nữa ) có một cái nốt ruồi ở cạnh.. mép tất nhiên ko pải mình kết nó vì cái nốt ruồi đó rùi ( mặc dù mình cũng có nốt ruồi như nó nhưng là ở khoé mắt cơ ) nó có vẻ hiền hiền mà theo mình nhận xét là trông cũng được con mắt mình bắt đầu kết nó từ đấy , đến khi nghe lũ bạn kháo nhau thèng này ở nhà cũng bít đi chợ nấu cơm , làm việc nhà giúp mẹ mình càng thấy nó sao mà ngoan thế , vậy là con pé càng mê tít thèng pé hơn , nhưng nó lại chẳng có vẻ gì là thíc mình cả - hừ - bực mình thật - làm thế nào để nó chú ý mình bi giờ ? - làm thế nào bi giờ ? - A , ơ rê ka , trêu chọc nó thật nhiều vào rồi thế nào nó cũng pải chú ý đến mình . Thế là chiến dịch chọc ghẹo thằng bạn ngày nào cũng diễn ra , không ngày nào cả lớp không chứng kiến màn đuổi nhau ngoạn mục của 2 đứa .
    Mọi người nghĩ là kết thúc sẽ thế nào ? cuối cùng nó cũng nhận ra là nó kết tôi và ngỏ lời - Mơ đấy ! - hic , kết thúc thế này ạ !
    ..Một lần , trong lớp mình thấy nó cười rất khoái chí - nhưng không may ku cậu cười kiểu gì để đến nỗi mà ... nước mũi chảy dòng dòng xuống miệng .. híc... nhìn thấy cảnh đó mình bỗng thấy ghê ghê và ... hết thíc nó luôn . Chuối nhỉ .
     
    Song de lam gi ? song de tra no doi`..
  3. Wolfensohn

    Wolfensohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mọi thư dều tương đối cả, câu hỏi này mang tính tuyệt đối quá, không có câu trả lời chính xác cho vấn đề này, đã và sẽ có tình yêu qua mạng ,và cũng chẳng co Ty nào qua mạng cả.
    Có lẽ không nên đưa vấn đề này ra bàn luận chăng?
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng tương đối quá ! câu trước mâu thuẫn với câu sau em hỏi bác vậy bác khuyên người ta nên hay không nên yêu qua mạng ?
    Em có bà chị , chị í yêu một anh qua mạng và họ sắp làm đám cưới rồi , là một người ngoài cuộc em chỉ thắc mắc liệu sau này họ có hạnh phúc ? bao nhiêu vụ án lừa đảo nhau qua mạng người ta nói đầy ra đấy , híc, cũng thấy lo lo..
    Dẫu bít rằng có đôi khi cũng nên đặt lòng tin ở người bạn trên mạng nhưng lòng sông có thể đo lòng người sao mà đo được chứ ?
    Rốt cục yêu được cái gì chứ ? để rồi khi chia tay để lại một vết thương lòng ..
    Chả bít đến bao giờ mình mới yêu được một đứa nào đó
    Dau bit dieu uoc khong co that.. nhung con van muon uoc...
  5. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Chả là hôm nay sinh nhật bà chị mình , hì , Chúc cho mọi sóng gió sẽ qua mau , chị sẽ hạnh phúc bên người mà chị chọn ...
    Tinh yeu cu chuoi.. yeu cung vay ko yeu cung vay ..hix...so cha dam yeu..

Chia sẻ trang này