1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ở con trai.......có tin được không??????????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ở con trai.......có tin được không??????????

    Có một chàng trai yêu một cô gái ,ai cũng nghĩ là mối tình ấy sẽ trọn vẹn.Nhưng một ngày kia,chàng trai bỗng nói với cô gai:"dù anh vẫn yêu em ,nhưng nếu ở xa nhau như vậy anh sẽ không chịu nổi sự cô đơn.Nên anh đã yêu một người khác.hãy tha thứ cho anh......."Tha thứ được hay không chỉ có cô gái mới biết được,thế nhưng cái chính là con gái có tin được ở tình yêu của con trai không?????]
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cái cô vẹt loe loe này cũng thiệt tinh, chèn thẳng chữ size 6 làm người khác đọc nổ con mắt.
    Tớ sửa lại thành size 3 nhé, như thế là nhấn mạnh lắm rồi, em gái nhỉ ...
    Về chuyện tin hay kô tin tình yêu, tớ chỉ nghĩ thế này,
    Trong tình yêu, chẳng bao giờ là trọn vẹn và chẳng bao giờ là hết mình cả vì : hai người luôn là hai thế giới riêng, sống với những hoàn cảnh riêng, những quan hệ bạn bè, gia đình khác nhau.
    Vì tình yêu, họ đến với nhau nhưng kô có nghĩa là hai thế giới đó sẽ cộng lại làm một. Vậy thì, chuyện kô vượt qua khoảng cách để duy trì tình yêu thì chia tay đi cho rồi chứ dằn vặt nhau làm cóc chết gì. phải không nào ?
    Có lẽ, tên ngốc đó hơi dở, thay vì ta cứ nói thẳng ra, nói huỵch toẹt ra là xa quá chúng ta chia tay cho rồi ......
    thì hắn còn lưu luyến thêm là ....
    Thiệt tình, ...
    Còn nói chung, tin hay kô tin tuỳ vào tình yêu của người khác thường có nguồn gốc từ suy nghĩ về bản thân. Mình quá đặt mình lên hàng đầu, luôn sợ bị thiệt thòi thì thường hay nghi ngờ người khác thôi.
    Ngoài ra, còn do quá kỳ vọng, quá tin, quá mù quáng vào những viễn cảnh tưởng tượng mà mình tự vẽ ra khi yêu thì cũng hay lo sợ và dễ nghi ngờ lung tung ....
    Nói chung, cứ ăn no, kô lao động, kô học hành thường nghĩ ngợi lung tung là sinh chuyện ... nghi ngờ . Vì thế ông bà ta mới có câu gì gì ấy nhỉ ... Tớ lại quên mất rồi ... àh .... nhà cư vi bất thiện ... và còn câu gi gì nữa nhỉ ... Zes đâu ấy rồi nhỉ, giúp anh xem cái nào ....
  3. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Ôi Nha Trang Mùa thu lại về, trong nụ cười và trong tiếng hat say mê.
    Tin hay ko làm sao mà biết được,
    Vấn đề là do mình tất cả.
    Chẳng yêu thằng này thì yêu thằng khác.
    Đời là cái đinh, tình là cái que.
    Người yêu là con vịt què
    loe ngheo đập phát chết
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Có một chàng trai yêu một cô gái ,ai cũng nghĩ là mối tình ấy sẽ trọn vẹn[/QUOTE]
    Vấn đề ở đây là ai cũng tưởng như vậy chứ người trong cuộc họ nghĩ như thế nào ? Trong chuyện tình cảm quan trọng là cách cả 2 người thể hiện tình cảm với nhau , nói 1 cách khác là họ đối xử với nhau , quan tâm tới nhau với mức độ nào ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Dù anh vẫn yêu em ,nhưng nếu ở xa nhau như vậy anh sẽ không chịu nổi sự cô đơn[/QUOTE]
    Về câu nói này tự nhiên sực nhớ đến 1 câu khác :" Khoảng cách trong TY cũng như 1 cơn gió . Nó thổi tắt 1 ngọn nến leo lét nhưng làm bùng cháy 1 dám lửa đang âm ỉ !"
    Cảm giác của người con trai khi xa người yêu có lẽ TNCĐ cũng hiểu khá rõ . Đôi khi đi ngoài đường thấy người ta ai cũng đi có đôi có cặp thì cảm giác rất khó chịu , mình có người yêu như là không có vậy. Khi ấy cách quan tâm của người kia rất quan trọng ..... Vì thế không thể trách người con trai được , nếu trách thì có ích kỷ quá không nhỉ ???
    Vì vậy anh muốn hỏi rõ về chuyện của 2 người ấy chứ em nói chung chung quá làm sao mà biết được !
    Thân !
    Đang viết mà phải bò vào sửa lại đôi chút , nếu có trách thì nên trách người con trai :" Tại sao anh có cảm giác cô đơn , hiểu được cảm giác cô đơn mà không hiểu rằng em cũng cảm nhận như vậy khi xa anh ???"
    Nhưng nói thì nói thế thôi chứ nếu người ta đã dứt tình quay gót ra đi rồi thì đừng nên níu kéo làm zì mà khổ cho cả 2 , đôi khi khổ luôn người thứ 3 (là ai chắc bé vẹt hiểu rồi chứ !!!)
    Thân lần 2 !
    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 17/11/2004
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có 1 câu thôi!!
    Thời gian và khoảng cách là thử thách được tình yêu thôi
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tin được chứ,yêu anh thử đi rồi biết
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cũng còn tuỳ người
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tuỳ theo bãn lĩnh của mỗi người thôi..Nếu cứ hễ xa nhau 1 chút là .. cô đơn thì chả bao giờ làm nên cơm cháo gì với người yêu đâu.. Con trai kia mà .. có nghị lực sống 1 chút chứ . đúng ko quý vị ???
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Bé nói rất đúng
  10. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tuỳ từng người thôi ,chứ đừng ai tin con trai nha ,cáo già lắm ai bíên thành cáo rồi thì chẳng sợ hi hi hi ....................

Chia sẻ trang này