1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi hai chữ đau khổ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empiresx, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi hai chữ đau khổ

    Các bác à tại sao vậy . Càng ngày tôi càng cảm thấy buồn về cuộc tình của chúng tôi ?
    Tôi cảm thấy mình như bị lợi dụng tình cảm
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ko yêu nữa thế thoai
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    lợi dụng cái gì thể xác hay tiền
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lắm, cắn nhau đau à anh ?
    hay là tình càng thắm càng lắm sẹo ?
  5. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại buồn hả empiresx ???????????
    tình cảnh chú làm anh thèm rỏ dãi, chú có cái gì để mất đâu mà lo, cố gắng rèn luyện sức khoẻ để em nó lợi dụng chứ.. kêu ka cái zề..........
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà cũng bị lợi dụng tình cảm ư ?
    khó tin ghê !
  7. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm như thể ai cũng giông ai?
    Tình yêu của tôi ko fân biệt giữa thể xác hay tiền mà tôi muốn nói tới cai tâm trạng của con người
    Tôi đã cố quên !!!!!!!!!!!!!!! nhưng mỗi lần cô ấy đề nghị gì là hình như tôi chưa từng từ chối . Và khi gặp cô ấy lại nói là " Anh à em biết tình cảm của anh em mình không đi đến đâu "
    Nhưng bảo muốn làm bạn với tôi
    Với tôi thì không có tình yêu mất rồi trở thành tình bạn làm gì?
    Tôi bị giằng co quên đi hay tiếp tục?

Chia sẻ trang này