1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu ơi La Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu ơi La Tình Yêu

    Ước mơ về 1 tình yêu thì chỉ mãi là ước mà thôi , không biết rồi đây , cuộc đời này sẽ đưa em về đâu nữa , nhiều khi , chính bản thân tự trách mình , tại sao mình lại độc thân..........Để rồi phải thấy cô đơn , lạc lõng giữa dòng đời này . không biết làm thế nào để tìm được lối ra trong tâm hồn cô đơn này . không biết , làm thế nào để tìm được tình yêu chân thành từ người khác nhìn người ta chỉ chơi vui vẻ qua đường , mà lòng em cảm thấy đau đơn lắm , chẳng độc thân là chủ thư thế thôi sao ? nhìn như vậy , em cảm thấy sợ lắm , hạnh phúc đâu hết rồi , thời gian cứ êm đềm trôi , cứ ngồi chờ mãi , chờ tình yêu mang người ấy đến với minh......Chờ mãi để rồi chỉ buồn phiền mà thôi . Mơ ước yêu , và được yêu........ Nhưng khong biết tìm đâu được bến bờ của mình nữa...... Tình yêu của em có thật thụ tồn tại không ? 1 ước mơ về một tình yêu chân thành rồi sẽ trở thành hiện thực hay không ? Ước mơ sống trọn đời bên người yêu của mình............
    Em hôm nay ngồi buồn và thơ thẩn 1 mình lang thang trên net , em không biết tại sao cảm xúc của em lại trào dâng lúc này , có lẽ vì em đang cô đơn ,,, nên em đã viết vào đây bằng tất cả nỗi lòng của mình...... không biết , rồi em có thể tìm được anh ấy của em không....... có thể nào ,
    em tìm được người ấy trên mạng nay không?............
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thường thì khi người ta bắt đầu nghĩ về tình yêu về cuộc sống là khi người ta bắt đầu lớn hơn một chút ...

    Khi đi qua cái tuổi "dậy thì" mơ mộng, người ta sống thật hơn, ít nghĩ ngợi lung tung hơn mà biết lo toan cho tương lai nhiều hơn.

    Hồi trước, thỉnh thoảng ra biển, tớ thấy nhiều, nhiều lắm lắm những cô em trẻ trung, xinh tươi, nhưng ra biển, ngồi thẫn thờ nhìn biển .... Tớ không hiểu lắm, nhưng bây chừ thì ...
    He he ...

    Ta phải hiểu một giai đoạn của cuộc đời chứ.
    Tội nghiệp những ai không biết trút tâm sự vào chỗ nào.

    Về Nha Trang, anh nhất định sẽ gặp em một lần đấy vẹt ạh.

  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khổ..viết để color màu đen cho dễ nhìn ..mắt mũi tớ toét nhoè đọc mấy cái dòng này phải căng hết cả mắt ra...đau hết cả mắt.
    Tên tuổi xem nào có phải là tớ không ..Hahaha..
    Relax đi cô bé..
    Đời là bi hài kịch ..diễn viên chúng mình cố vào vai cho hay tí nào...
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Vẹt ơi là vẹt, đúng là loè loẹt thiệt, đọc muốn đau cả mắt luôn. Tự dưng lên chỗ này để tìm người ấy, làm sao mà tìm ra được. Đã thử hỏi Dr Google chưa? Nếu chưa thì vào đó hỏi thử xem. Cẩn thận vì những ngày này thời tiết thay đổi thất thường, sáng lạnh, trưa chiều nóng và muỗi nhiều, gió... làm cho tâm trạng con người không được ổn định. Chớ làm việc gì dại dột nhé. Buồn quá thì PM cho mình, 2 kẻ thất tình cùng nhau đi uống cafe và tán gẫu chắc cúng không đến nỗi dẫn ddén hành động tiêu cực nào
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Yêu!?....
    Tình yêu ơi là tình yêu!.....
  6. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu như một cái ao,,, con vịt ở ngoài muốn lội vô, con vịt ở trong thì muốn lội ra...!!!???
    Nếu chưa bao giờ yêu thì đó là một điều khiếm khuyết của tâm hồn nhưng nếu yêu sớm và vội vàng thì cung không hay. Vẹt loè Loẹt năm nay bao nhiêu rồi mà nghĩ đến tình yêu vậy. Cái gì đến ắt sẽ đến thôi, hãy vui vẻ hoà đồng với mọi người, trong mọi người sẽ có một người, hiểu ý anh không cô bé.
    Chúc vui và có một TY để không phải buồn nữa nha, còn nếu rảnh anh mời bé đi uống nước. giới thiệu cho vài thằng em.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật không anh?
  8. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    không phải cái gi đến nó sẽ đến đâu mà đôi lúc nó đến mà mình không biết , mình thờ ơ với nó rồi mình sẽ không bao giờ kiếm tìm được lại nó
  9. victorkent

    victorkent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nhớ mãi không sao quên được buổi đầu tiên ấy khi tôi nhìn thấy em, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Rồi kể từ đó trong tôi có một tình cảm cứ nhen nhói lớn dần cho đến một ngày nó đã chiếm lấy toàn bộ tâm hồn tôi, tôi đã nghĩ đó là tìnhyêu. Lẽ ra thì tôi đã có thể nói với em tất cả những suy nghĩ, những cảm giác cũng như những mong muốn của tôi bởi có lẽ tôi là một kẻ may mắn khi được chính em cho tôi một cơ hội. Vậy mà...
    Vậy mà tôi đã bỏ qua trong khi trái tim đang muốn oà lên nức nở, tôi đã không hé nổi lấy một lời trong khi cuống họng muốn bật ra ba tiếng '''' tôi yêu em'''' , và đã cố giả lơ khi ánh mắt đang tha thiết được ngắm nhìn em quá đỗi. Tôi không biết mình đã lấy đâu ra được cái thứ can đảm rẻ tiền ấy, hay đấy là cái sự nhút nhát vốn dĩ đã là bản chất của tôi. Tôi không ghét bản thân mình mà chỉ thấy vui khi mình đã làm đúng, tôi không phải là một kẻ lập dị mà đơn giản bởi vì tôi đã quá yêu em. Tôi đã để cho em ra đi bởi tôi không có quyền và không có đủ khẳ năng để chiếm giữ trái tim em.

Chia sẻ trang này