1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi, mi làm ta đau đớn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huongvichocolate, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi, mi làm ta đau đớn.

    Ngồi một mình trong đêm cảm giác ngẹt mũi, tức ngực, không khóc được. chỉ muốn hét lên, muốn đập phá một cái gì đó. Không được! đang là 3h sáng, người ngây ngấy sốt, muốn nổ tung lên. Tình yêu ơi, mi làm ta đau đớn, tim ta có vết sẹo to tướng, bao h mới lên da non được đây? Mệt mỏi!
  2. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc , xin chia buồn với 1 nạn nhân của tình yêu . Mình cũng giống như bạn đây , buồn và đau đớn, mất niềm tin khủng khiếp . Thôi , đành chịu vậy biết làm sao . Cuộc sống nó là vậy . Cố gắng lên bạn. Tại sao con ngưòi sống cứ phải yêu nhỉ ????????, Yêu rồi lại đau khổ, rồi lại yêu và lại đau khổ .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo ở trái tim thì rất là đau đớn . Ít nhất phải 1 tuần sau tớ nghĩ mới hồi phục từ từ .
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Một cơn đau tim (đau thật theo nghĩa đen), 1 cơn tức ngực khó thở, 1 cái gì đó day dứt trong lòng!!! Quằn quại, yếu đuối....
    Cảm giác đau đớn của tình yêu!!!
  5. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    vậy thì yêu tớ đi
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...có thể kể cụ thể ra ko?? Cãi lộn kiểu chuyện thường ngày ở huyện hay chuyện gì nghiêm trọng??
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo trong tim chả biết bao giờ mới lành lại được....
  8. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bao h thì lành sẹo hả?Lâu lắm đó.Kể cả có lành lại thì nó vẫn còn để lại dấu tích nhắc nhở bạn.Bạn sẽ không quên được đâu.Chỉ có cách bạn phải tự vượt qua.....Bỏ hết lại đau đớn đằng sau lưng.Bắt đầu 1 ngày mới...Ngày mai trời lại sáng với bạn..........Còn nếu đau quá không chịu đựng được bạn muốn khóc hay muốn đập phá thì cứ việc đừng kìm nén bản thân.......Sau đó bạn hay đi ngủ lấy lại sức nhé.Chúc bạn chóng bình phục vết thương.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    "Sẹo" à! Tớ có cách này chỉ cho bạn để nhanh lành cái vết đó nhá... vô thẩm mỹ viện là đi, cách đấy khá hiệu quả và đạt chất lượng cao đấy, sẽ yên tâm lại đẹp như thuở ban đầu
    Spam tí thoai, đi vào chủ đề nè, hì hì, nói như ai đó từng nói : "yêu thương sẽ chữa lành vết thương chứ không phải thời gian như mọi người vẫn thường nghĩ." Đúng vậy đấy, sẽ tới một lúc bạn chợt nhận ra có yêu thương xung quanh, đón nhận nó tự nhiên, nghĩ về nỗi đau đã từng ở trong tim, và bạn sẽ không cảm thấy còn đau nữa.
  10. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    bó tay rồi bạn ơi.
    khổ thân bạn quá. chắc là còn ít tuổi nên bị gai mông tơi đâm cho nát tim rùi.
    Thương ban thật nhưng ko sao? Rồi vết thương sẽ lành nhưng ròi đây bạn sẽ có một vết sẹo, vết sẹo đàu đời. Đủ để bạn sống hết cuộc đời với>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chia sẻ trang này