1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi, mi làm ta đau đớn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huongvichocolate, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi cái gì cũng phải trôi vào quá khứ thôi bạn ạ nhưng trong toàn bộ các loại thương tích thì vét thương tình cảm là khó lành nhất cho dù bạn có đi phẫu thuật thẩm mỹ,nó mới bị xước da và chảy máu nhưng rồi những ngày đầu nó sẽ ăn sâu vào xương thịt bạn khiến bạn đau nhức ....rồi một vài tháng nó sẽ lên da non nhưng bạn yên tâm một điều là dù có lên da non thì nó vẫn mãi mãi là một vết sẹo mà bạn sẽ phải cảm thấy đau nhức mỗi khi trái gió trở trời đấy
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mình lập cái topic này hơn một năm nay rùi, tự nhiên hôm nay vào đọc lại. Vết thương đã thành sẹo, còn sẹo thì vẫn mãi còn chả mất đi được.
    Bi h thấy lười biếng để yêu, ngại ngần khi có mối quan hệ mới. Thế là Box ngại yêu lại thêm một thành viên.
    Rồi thời gian làm lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ vẫn xanh những loài hoa vẫn tím
    Kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm
    Dù nó sinh ra sau những nhát rìu
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    lấy băng dính mà dán vào thôi
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    vết thương h vẫn còn đau....mỗi khi gió về lại quặn đau vì đã mất 1 vòng ấm áp....h chỉ aàu mong hạnh phúc đến cho mọi người...dung tình thương với mọi người đủ đắp vàp vết thương đấy....
  5. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Mình thì bị rỉ máu...
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao nó lại đau quá
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đã đau đớn mà vẫn có thể viết ra như thế này thì chứng tỏ bạn vẫn còn chịu đựng được,cố gắng thêm chút nữa cho nó vô dĩ vãng đi
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái nhà vế sinh. Người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào
    ^^ đau nhưng mà vẫn yêu, đố ai nhịn đưọc đấy
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cái đo đỏ ấy chắc là không bao giờ lành được rồi bởi vì theo em đuợc biết Tất cả các phụ nữ đều có một vết chém mỗi tháng đều bị chảy máu và sẽ không bao giờ liền cả, không biết các bác nghĩ sao ợ
  10. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    uhm....
    Có người bảo đó là nỗi đau ngọt ngào, dưng mờ tớ éo thấy ngọt ngào tí nào cả, nó làm tớ chai sạn đi thì có. Tìm đâu cảm xúc với người iu típ theo đây

Chia sẻ trang này