1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi, mi làm ta đau đớn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huongvichocolate, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    dù vết thương có lành theo thời gian nhưng vẫn cơnhúng lúc nó làm ta thấy đau như những ngày đầu . thật là đáng sợ
  2. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sợ yêu :)
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Tự tạo cho mình,cho tình yêu mới,cho những niềm vui mới những cơ hội mới đi.
    Nói chung là trong khi yêu,nên để dành 1% tâm trí để xác định sau này nếu không còn bên nhau thì sẽ như thế nào
  4. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Oài, tớ vẫn mong muốn là tạo cho mình cho ty mới cơ hội đấy chớ. Dưng mờ cứ nhe nhởn, nghĩ đến lại rùng mình. Với lại đúng như cậu nói luôn luôn có 1% đề phòng khi TY không thành cho nên tớ chán và ngại lắm. Thôi thì yêu làm deck giề. Ko có hắn thì chợ vẫn vui mờ
  5. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc cho những người được đau khổ trong tình yêu !
    Được yêu đã là hạnh phúc
    Đwợc đau khổ vì người mình yêu càng hạnh phúc chứ sao ?
    Cố lên!
  6. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng đau mấy lần, nhưng rồi sẽ nguôi ngoai thôi.
    Hôm nay lại bị một cú shock từ anh iu hiện tại, con trai chẳng nhẽ lại vô tâm đến thế. Mình đã cố tình nán lại thêm 1 ngày để có thể bên nhau vì sắp tới cả 2 đều rất bận, cơ hội gặp gỡ hầu như ko có. (Anh ý đi làm ban ngày, sắp tới mình cũng đi làm ban ngày và học thêm tất cả các ngày trong tuần). Thế mà mình nhận được câu trả lời: anh tưởng em hẹn đi chơi với bạn em. Anh chưa tắm, chưa ăn cơm.
    Nên hiểu thế nào đây nhỉanh ta vô tâm hay đã chán mình rồi.
    Một cảm giác như đang từ trên mây rơi bụp xuống đất, thất vọng và cảm giác của những ngày xưa đau buồn lại về.
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Uhm!
    Đôi khi bạn phải hiểu đàn ông ( con trai) chỉ là những cậu bé to xác. Nên vô tâm là điều hiển nhiên trong con người hắn. Tuy nhiên nếu tình trạng đó diễn ra thường xuyên thì phải xem xét lại. Chả việc gì phải cố chịu đựng cả. Nói toẹt ra cho nó hiểu, nếu ko hiểu thì say gb, đừng hành hạ tim mình làm giề.
  8. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    mình thì mấy năm nay vẫn thế,ám ảnh,sợ hãi, ân hận....Hậu quả là bây h,trí nhớ kém,điên điên khung khùng
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đủ vị của ẩm thực
  10. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dzậy!!!!
    Nhiều người thik!!!
    Nhiều người tò mò
    Nhưng đó có phải là món ăn ngon hok????

Chia sẻ trang này