1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi, mi làm ta đau đớn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huongvichocolate, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ khẩu vị !
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ngọt, mặm, chát, đắng...............cứ gọi là thôi rồi
  3. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến thăm con bạn hồi xưa học cùng đại học. Nó đang bị khủng hoảng trầm trọng, nhìn nó như mảnh giẻ rách mà ức quá. Chuyện là nó đang buồn, đi uống cafe, vào đó gặp ngay ex nó với người iu mới. Chỉ có thế thôi mà nó choáng quá ngất xỉu, thằng ếch gọi điện thoại cho em giai đến đón nó về. Từ hôm đó tới h nhìn nó cứ ngây ngây thơ thơ mà tội nghiệp quá.
  4. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang muốn được đau đớn quá đây.
    Hãy nói giùm tôi hãy chỉ giùm tôi hãy bảo tôi với.
  5. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hãy thả lỏng mình, hãy thoải mái, hãy để mình khóc thật tự do.... Khóc xong có thể cơ thể bạn mệt mỏi hơn, mắt bạn nặng trĩu hơn nhưng mình tin chắc lòng bạn sẽ đỡ đau đớn - dù chỉ là một chút. Bạn sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.... Và vượt qua tất cả dễ dàng hơn nữa....
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em cười thật buồn...
    Sao em k0 khóc cho lòng ... lòng nhẹ nhàng hơn...
  7. ytaminute

    ytaminute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói là sẽ quên nhưng sao trong lòng vẫn nhớ?
    Cắm đầu vào công việc để quên đi tất cả, nhưng khi rảnh rỗi những kỷ niệm lại ùa về
    Đôi khi chợt thấy nhói đau trong tim
    Muốn tìm đến một nơi thật xa chỉ còn mình ta với ta để gặm nhấm nỗi buồn nhưng lý trí không cho phép.
    Tự nhủ với lòng:
    "Ta cố quên là ta đang nhớ
    Phải dặn lòng cố nhớ để mà quên"
    Mọi chuyện rồi sẽ qua
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho con người ta thăng hoa. Lúc đó thế giới chỉ có hai người thôi. Nhưng nó cũng làm cho bạn khốn đốn, khi đó bạn cảm thấy thế giới này chỉ còn lại mỗi mình bạn, đau khổ, cô đơn, lạc hướng....
    Dù sao thì mọi thứ rôig cũng sẽ qua
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện rồi sẽ qua??? Biết làm sao mỗi khi kí ức cứ tràn về? Đêm nào cũng mất ngủ chỉ vì trong mơ chợt thấy bóng dáng của người ấy...thức dậy...ngập tràn nước mắt...vết thương quá lớn...
    Lí trí nói hãy cố quên đi...
    Tự bản thân cũng đã cố gắng lao vào công việc và học ..vậy mà vẫn không thể quên....
  10. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tập cho cảm giác trai lỳ. Gặp ... không gặp ... nhìn ... không nhìn ===> đều như nhau

Chia sẻ trang này